Trích dẫn Nguyên văn bởi hoanganh257 Xem Bài Gởi
tôi tên hoàng anh, từ bé khi sinh ra tôi lớn lên như bao đứa trẻ bình thường, năm đó là năm tôi học lớp 3 ( 10 tuổi), vào 1 buổi trưa tôi vẫn nhớ như in, tôi đã nằm mơ 1 giấc mơ, và giấc mơ đó nó cứ theo tôi đến tận sau này khi tôi lớn lên. khi mơ tôi thường tỉnh dậy mắt mở và không ngủ nữa, nhưng tôi vẫn như đang trong giấc mơ, mọi hành động hoảng loạn, nhưng đến khi tôi thực sự tỉnh thì lại không nhớ gì nữa, chỉ nhớ khi bị như vậy mình rất hoảng loạn và muốn thoát ra khỏi nó, có 1 lần cũng cách đây 10,11 năm rồi tôi ngủ cùng 1 người anh trai hôm đấy ngủ lại nhà tôi, và tôi lại gặp giấc mơ kỳ quái đó, tôi dậy và đi lại trong nhà trong tâm trạng hoảng loạn, tôi rất muốn thoát khỏi nó và định ra mở cửa sổ nhảy xuống đường, tôi ngủ trên tầng 3, nhưng khi đó hình như có 1 thứ gì đó trong tôi trỗi dậy và tự nhủ mình không được nhảy xuống, xong tôi đi vào trong nhà và trèo lên người anh tôi bóp cổ anh ý, đến khi anh ý hét ầm lên và mọi người trong nhà dậy hết chạy ra thì lúc đó tôi mới thực sự tỉnh và không bị vậy nữa, còn vô số lần nữa, có 1 lần nữa vào năm 2004 là khi đó tôi ở trên nhà cô tôi, tôi và thằng em nằm ngủ cùng nhau, đêm tôi mơ và bật dậy, tôi mở mắt ra nhìn như in 1 cái bia mộ dựng dưới chân giường, tôi bật dậy cũng như bao giấc mơ khác trong tâm trí hoảng loạn, vì nhà chỉ có 1 gian dưới và 1 gác xép nên ban thờ nhà cô tôi cũng ở gác xép nơi tôi và thàng em ngủ, tôi dậy lồng lộn trong hoảng loạn, 1 lúc sau tôi đi ra chỗ ban thờ ngồi đó và nhìn xuống nhà, tôi cảm tưởng như đang có 1 cái gì đó muốn bắt lấy tôi và kéo tôi đi, tôi tìm mọi cách để ra khỏi căn nhà, sau đó tôi đi ra cầu thang, cầu thang lên gác xép thường làm = gỗ và rất dốc chắc các bạn cũng biết, thường tôi phải đi rất nặng nhọc mới trèo lên đc gác xép cũng như xuống dưới nhà, mà không hiểu sao lúc đó như có 1 sức mạnh siêu nhiên, tôi chạy 1 mạch xuống mà không bị ngã hay xây xước gì cả, tôi xuống nhà nấp vào cảnh cửa nhà wc cạnh giường của cô tôi, đến lúc này cô tôi tỉnh dậy và gọi tôi, sau đó mọi người dậy và tôi mới thoát khỏi giấc mơ đó...
từ năm 10 tuổi đến h tôi 24 tuổi tôi đã gặp rất nhiều lần giấc mơ đó, nhưng không thể nhớ chi tiết trong giấc mơ nhưng chỉ có 1 điều mà tôi nhớ nhất, đó là hoảng loạn và tìm cách thoát khỏi nó. đã 3, 4 năm nay tôi không gặp lại nó nữa nhưng trong lòng vẫn tò mò và muốn tìm ra lời giải đáp là giấc mơ đó do đâu mà có, do thần kinh của tôi kém, hay 1 điều gì đó khó lý giải?
mong các anh chị, cô bác có kinh nghiệm cho tôi 1 lời giải đáp. cảm ơn
Như bạn kể bạn hành động mà vẫn như thể là mơ mà chưa thoát ra đc, thì mình nghĩ bạn đang bị mộng du rồi... Nhất là chỗ bạn bóp cổ anh trai bạn ấy.