Trang 10 trong 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678910
kết quả từ 181 tới 191 trên 191

Ðề tài: Chuyện về Thầy Năm Hậu

  1. #181

    Mặc định

    Hôm nay tôi vừa được gặp Thầy
    Tâm hồn đón nhận những điều hay
    Người lạ mà như đã quen biết
    Bỡi cơ duyên gặp đúng phải Thầy
    Tấm lòng thương mến Thầy rộng mở
    Đón chào con cháu buổi ban sơ
    Ấn tượng ban đầu sao ấm áp
    Hình ảnh trong tâm khó phai mờ
    Sáng nay tôi đến gặp Thầy lần đầu tiên,trong lòng tự nhiên bồi hồi khó tả cứ như lần đầu hẹn với người yêu.May mắn cho tôi được Thầy và cã người nhà của Thầy tiếp tôi với nụ cười thường trực trên môi làm tôi cãm thấy tự nhiên và thoãi mái chỉ sau 1 phút ban đầu còn hơi bỡ ngỡ.Ấn tượng của tôi về Thầy là 1 người phụ nữ dễ nhìn,trẻ hơn số tuổi 60 của mình.Thầy nói chuyện vui vẻ lắm làm cho đối phương cảm thấy gần gủi như người trong nhà.Tôi cứ sợ làm phiền Thầy không nghĩ ngơi được nên định về sớm nhưng Thầy nhứt quyết kêu tôi ở lại chơi,uống bia với Thầy.Tôi được nước tự nhiên luôn,không khách sáo nữa,2 thầy trò vừa dzô dzô vừa cười nói rổn rảng đủ thứ chuyện tới hơn 1 giờ mới chịu đi về cho Thầy đi ăn cơm.Thầy nhiệt tình quá lại vui vẻ nữa làm tôi cảm mến ngay lần đầu gặp mặt.Chĩ có 3 chữ để nói về Thầy 5 Hậu:"QUÁ DỂ THƯƠNG".Cám ơn Thầy đã cho con 1 buổi sáng thật vui.KÍNH THẦY!

  2. #182

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangdj1 Xem Bài Gởi
    Vô tình biết thầy chưa diện kiến
    Ngẫm nghĩ trong lòng sợ vô duyên
    Bởi mình ngoại đạo không thờ Phật
    Gặp gở rồi đây vướng lỗi lầm
    Nhưng rồi trong lòng ray rức mãi
    Đã trót yêu mến tự thuở nào
    Mong được một lần Thầy gặp gở
    Cho thoả lòng con kẻ tội đồ.
    Kính thưa Thầy,con là một con chiên của Chúa.Trong đạo của con có những điều răn dạy mà con không thể phạm được cho nên tuy lòng con rất rất muốn gặp Thầy 1 lần cho thoả lòng kính mến nhưng con vẫn chưa dám gặp Thầy vì con sợ sẽ có điều làm Thầy phật lòng.Nhân đây con xin kính chúc cho Thầy thật nhiều sức khoẻ với tất cả lòng kính trọng cuả con.Mong Thầy đón nhận tình thương mến của con.Xin Chuá chứng dám cho lòng thành thật cuả con.KÍNH THẦY.
    Phật Trời chỉ Một mà thôi
    Tạo ra tứ giáo để rồi mà chi
    Ngày xưa cách biệt chia ly
    Nay internet làm gì có xa
    Cùng nhau ta học chữ hòa
    Học hòa,học thuận tìm ra cội nguồn
    Cha Trời mẹ Phật tạo khuôn
    Thần tiên thánh phật tạo muôn đường về
    Về chung một cội bồ đề
    Thiên đường phật cảnh là quê hương mình
    Ai còn trong cảnh vô minh
    Thấy còn chia cắt bởi mình mà thôi

    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  3. #183
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangdj1 Xem Bài Gởi
    Hôm nay tôi vừa được gặp Thầy
    Tâm hồn đón nhận những điều hay
    Người lạ mà như đã quen biết
    Bỡi cơ duyên gặp đúng phải Thầy
    Tấm lòng thương mến Thầy rộng mở
    Đón chào con cháu buổi ban sơ
    Ấn tượng ban đầu sao ấm áp
    Hình ảnh trong tâm khó phai mờ
    Sáng nay tôi đến gặp Thầy lần đầu tiên,trong lòng tự nhiên bồi hồi khó tả cứ như lần đầu hẹn với người yêu.May mắn cho tôi được Thầy và cã người nhà của Thầy tiếp tôi với nụ cười thường trực trên môi làm tôi cãm thấy tự nhiên và thoãi mái chỉ sau 1 phút ban đầu còn hơi bỡ ngỡ.Ấn tượng của tôi về Thầy là 1 người phụ nữ dễ nhìn,trẻ hơn số tuổi 60 của mình.Thầy nói chuyện vui vẻ lắm làm cho đối phương cảm thấy gần gủi như người trong nhà.Tôi cứ sợ làm phiền Thầy không nghĩ ngơi được nên định về sớm nhưng Thầy nhứt quyết kêu tôi ở lại chơi,uống bia với Thầy.Tôi được nước tự nhiên luôn,không khách sáo nữa,2 thầy trò vừa dzô dzô vừa cười nói rổn rảng đủ thứ chuyện tới hơn 1 giờ mới chịu đi về cho Thầy đi ăn cơm.Thầy nhiệt tình quá lại vui vẻ nữa làm tôi cảm mến ngay lần đầu gặp mặt.Chĩ có 3 chữ để nói về Thầy 5 Hậu:"QUÁ DỂ THƯƠNG".Cám ơn Thầy đã cho con 1 buổi sáng thật vui.KÍNH THẦY!
    Núi cao nhờ bởi đất bồi
    Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
    Cây tươi, đất tốt, nhờ phân bón
    Cây tốt tươi, nhờ hóa hóa, sanh sanh
    Nhờ sương tươi mát tốt lành
    Thiên thần mưa xuống gió thanh tươi màu
    Cây sum lá, chờ người núp bóng
    Lúc mưa ngâu nắng nóng áp trời
    Thiên thời, địa lợi, nhơn hòa,
    Tình người rộng lớn ,như trời hóa sanh
    Nhớ Chí Tôn, đã sinh thành
    Chúng ta chung một, sao đành ngó ngơ
    Vì đâu thầy lại hòa thơ
    Hòa thơ , tìm lại, bơ vơ, lạc loài ,

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #184
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HANKOOK Xem Bài Gởi
    Lời Thầy vốn thật cao thâm
    Thốt ra lời ngọc chuông ngân xa gần
    Truyền cho khắp thảy muôn dân
    Trì kinh tụng niệm Phật đà hiển linh
    Long Hoa mở hội xét mình
    Khơi trong gạn đục,tinh hoa dựa kề
    Rồi đây dân chúng bộn bề
    Khắp trong trần thế ê thây thi
    Đức Thầy dự đoán tiên tri
    Ra lời khuyên dạy Từ Bi làm đầu
    Như Lai bệ ngọc được trầu
    Lầu đài gác phụng,công hầu khác chi
    Những gì sách sử chép ghi
    Tôi xin chép lại,để truy cho tường
    Nợ trần còn vấn còn vương
    Không soi thấu đặng ,gương lòng tối tăm
    Những ai cơ pháp huyền thâm
    Đem lòng bày tỏ,người trần khỏi vương
    Cùng đi chung một con đường
    Giúp nhau thoát khỏi tai ương buổi này
    Lời này xin gởi đến Thầy
    Chúc cho toàn thể khang ninh cát tường
    ...........................$$$191$$$191$$$191
    Mở rộng từ bi rước khách trần
    Lòng mang tình nghĩa gửi tri ân
    Bến mê nên giải qua vần sáng
    Cỏi nhân gian đang hợp khách trần

    Càn khôn xây vần trong vũ trụ
    Hương lân nhựt nguyệt chiếu vô ngần
    Diều nhau qua khỏi mỗi bước chân
    GIúp nhau ở cảnh dương trần đắng cay

    Nhìn sen hồng nhị tươi cánh thắm
    Ánh hào quang soi sáng mười phương
    Nhân gian hiện cảnh thiên đường
    Ngự tòa hương nhị ngát hương thơm nồng
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #185
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Núi cao nhờ bởi đất bồi
    Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
    Cây tươi, đất tốt, nhờ phân bón
    Cây tốt tươi, nhờ hóa hóa, sanh sanh
    Nhờ sương tươi mát tốt lành
    Thiên thần mưa xuống gió thanh tươi màu
    Cây sum lá, chờ người núp bóng
    Lúc mưa ngâu nắng nóng áp trời
    Thiên thời, địa lợi, nhơn hòa,
    Tình người rộng lớn ,như trời hóa sanh
    Nhớ Chí Tôn, đã sinh thành
    Chúng ta chung một, sao đành ngó ngơ
    Vì đâu thầy lại hòa thơ
    Hòa thơ , tìm lại, bơ vơ, lạc loài ,

    Con thích câu này:
    " Núi cao là bởi đất bồi, núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu " :thumbs_up:eatdrink004

  6. #186
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    Con thích câu này:
    " Núi cao là bởi đất bồi, núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu " :thumbs_up:eatdrink004
    Núi ngồi ở đâu ,ngồi trên quả đất
    Đất bồi núi đứng nhởn nhơ
    Đất sập thì núi lấp vơ mất rồi
    Cho nên núi phải nhẹ thênh
    Đất lở trở mình, núi phải rung rinh
    Đất vửng núi, cây xinh tươi tốt
    Hưởng khí trời nắng đáp mưa chan
    Đất kia mát rượi nở nang
    Cây cỏ tươi tốt thật mang ân tình
    Gió đùa đất trở vặn mình
    Cây xanh trổ lộc tốt xinh ấm lòng
    Đất mát trái trổ thật trong
    Tỏa ra hương sắc nhẹ lòng mát thanh

    thầy thấy vui lòng
    Last edited by tritue; 01-03-2012 at 11:02 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #187
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi canary1107 Xem Bài Gởi
    THƯA THẦY NĂM HẬU, CHO CON HỎI, CON ĐÃ TỪNG BỎ THAI, CŨNG KHÁ ĂN NĂN VỀ VẤN ĐỀ NÀY. NAY MUỐN CÚNG CẦU SINH CHO ĐỨA TRẺ ĐƯỢC SIÊU THOÁT, MUỐN BIẾT BÉ LÀ TRAI HAY GÁI, VÀ MUỐN LẬP BÀN THỜ TẠI GIA. KHÔNG BIẾT CÓ THỂ NHỜ THẦY GIÚP CON KO? NẾU THẦY ĐỒNG Ý CHO CON XIN PHÉP ĐƯỢC QUA CHỖ THẦY!
    Nơi đây là chổ vui đùa
    Không nơi xem bói hơn thua cuộc đời
    Cần gì cứ đến tại gia
    Đụng đâu nói đó sao mà ớn ghê

    Cái gì mà nạo ,thấy ê
    Phải trai, hay gái, thầy phê mất rồi
    Thôi thôi chấm dức đi thôi
    Hửu duyên thì đến , sao ngồi lê la
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #188

    Mặc định

    Thầy ơi , con chưa từng được gặp thầy nhưng hữu duyên con lại được biết thầy thông qua diễn đàn . Con ngu muội thời non trẻ nghĩ mọi việc là mê tín , nay trưởng thành đã thông và hiểu nhiều điều . Nghe thầy giảng đạo mà con thấy lòng thanh thản , tin đức phật tin thánh mẫu trên cao . Trước con ngủ con mơ màng nhiều thứ , khiến đêm dài trằn trọc biết bao . Nay nghe thầy con ngồi con niệm , a di đà phật phật trên cao phật bảo vệ con . Giờ con thấy mọi việc đều suôn sẻ , trong giấc ngủ không còn mơ màng linh tinh . Con cám ơn phật đã bảo vệ con , con cám ơn thầy đã dẫn đường chỉ lối . Cho con lối thoát những tháng ngày ngu muội . Con ở ngoài Bắc rất xa , chưa có dịp diện kiến gặp thầy . Nhưng xin thầy nhận của con 3 lạy , từ tâm này mong được thành đệ tử thầy .

  9. #189
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Phật Thiêng Tôn chí cao vô thượng
    Phép thần thông vô lượng vô biên
    Sinh hóa tạo lập địa khai miền
    Quyền quảng cai ,chư thiên chư phật

    Ánh kim quang sáng hơn mặt nhật
    Đức Mẫu Hoàng Đệ Nhứt Không Hai
    Hiện nhân gian hóa cảnh bồng lai
    Trần gian hóa thành hoa sen báu
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #190

    Mặc định

    Thương sanh chúng việc chi chẳng quản
    Cầu đạo mầu tánh mạng xem thường
    Giàu lòng đầu đủ nghị cương
    THÍCH CA đắc đạo ,vấn vương khắp trần

    Tu một thuở cứu thân vĩnh kiếp
    Độ được mình còn vớt mẹ cha
    Thuyền to một chiếc sắm ra
    tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi

    Tu hành thì phải gắng ghi
    Ân tình nghĩa trọng xá chi nhọc nhằn
    Tu hành ấn chứng cho thông
    Chớ đi lòng vòng cực khổ lắm nha
    THẦY LỘN NICK T- K -T
    Last edited by tinhkhithan; 11-03-2012 at 11:52 AM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  11. #191
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    CHIẾN TRANH KHÔNG HỌC ,ÔM SÚNG GIỬ LÀNG, SỐNG RẤT GIAN NAN .TÌM ĐÀNG TU HỌC
    Đức Lục Tổ Ít Ai Dám Sánh
    Người dốt mà nói pháp rất rành
    Lựa làm chi cao chử học hành
    Tâm không tịnh tính phân manh
    Biết tỏ ngộ ấy, ấy là gặp đạo

    Đức lục Tổ Huệ Năng Không Học mà nói pháp rất rành
    Đó là nhờ tỏ ngộ,. tỏ ngộ của ĐỨC HUỆ NĂNG
    Hoàn thành là nhờ tâm tu chánh giác

    Có học mới biết có tường
    Không học mà biết phi thường mới hay
    Có bông ,có trái ,nhờ cây
    Có công tu niệm được ngày thành công

    Gắn công tu qua kíp hiểm nghèo
    Tu hành sẻ được ngày sau toại thành
    Các con tâm vẹn chử thanh
    Dựa kề phật thánh thanh danh đượm mầu
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đạo Đời Đàm Luận
    By tinhkhithan in forum Bài của Thầy Năm Hậu
    Trả lời: 2472
    Bài mới gởi: 30-01-2013, 09:39 PM
  2. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  3. Chuyện Kể Về Các Thầy Bói của Đất Sài Gòn Xưa
    By Thánh Linh Đất Việt in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-10-2011, 08:32 PM
  4. Ngải Hời
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-05-2011, 07:58 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •