kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Khiêm nhường và Hỗ thẹn

  1. #1

    Mặc định Khiêm nhường và Hỗ thẹn

    Chuyện xưa ghi lại là khi đại sư Pháp Đạt đến lễ bái ngài Lục Tổ Huệ Năng nhưng đầu không sát đất.
    Tổ hỏi : Ông mang sự nghiệp gì đến lễ Ta mà đầu không sát đất?
    - Thưa, bình thường con tụng ba ngàn lần bộ Kinh Pháp Hoa
    Tổ Huệ Năng mới bảo rằng :
    - Dù ông tụng muôn bộ Kinh mà không dẹp tâm Ngã mạn thì chỉ là nuôi lớn nhân Sinh Tử mà thôi!

    Câu chuyện này cho thấy Khiêm Nhường và biết Hỗ Thẹn là hai đức tính tốt vơi người học Đạo. Vì thế Lục Tổ mới dạy người học phải lấy hạnh tôn kính làm đầu.
    Hòa Thượng Thích Thanh Từ rất chí lý khi nhận xét : Tâm ngã mạn là điều rât nguy hại, làm chướng ngăn Thánh Đạo. Bởi không biết Khiêm cung nên không cung kính bậc trên để học hỏi đạo lý. Cũng bởi tâm ngã mạn nên không được người chỉ bảo lỗi lầm để ăn năn sám hối.

    Đây là đạo lý muôn đời mà người xưa còn không xem thường. Há gì người nay có thể bỏ qua được sao ?
    THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

  2. #2

    Mặc định

    Qua câu chuyện trên đệ vẫn chưa thông, xin huynh giải đáp nếu có j mạo phạm đến các vị bề trên xin các vị từ bi hỷ xả bỏ wa cho.
    Mặc dù câu trả lời của vị đại sư Pháp Đạt là còn chấp ngã nhưng sao ngài Lục Tổ Huệ Năng lại chấp nhất chuyện "đầu bái sat đất" với "đầu bái k sát đất"vậy, như thế có phải ngài còn chấp ngã, chấp tướng hay k...
    PHẬT, THÁNH, TIÊN như đốn, tiệm, huyền...
    Dắt người trở lại cảnh đào nguyên.
    Nương theo Tam Giáo về ngôi thứ,
    Căn bản gồm chung có một thuyền.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi simon266 Xem Bài Gởi
    Qua câu chuyện trên đệ vẫn chưa thông, xin huynh giải đáp nếu có j mạo phạm đến các vị bề trên xin các vị từ bi hỷ xả bỏ wa cho.
    Mặc dù câu trả lời của vị đại sư Pháp Đạt là còn chấp ngã nhưng sao ngài Lục Tổ Huệ Năng lại chấp nhất chuyện "đầu bái sat đất" với "đầu bái k sát đất"vậy, như thế có phải ngài còn chấp ngã, chấp tướng hay k...
    Lục tổ đã có tha tâm thông, Ngài chẳng cần nhìn thấy vị kia đầu chẳng sát đất mà biết tâm ông ta còn ngã mạn, nhưng Ngài muốn lấy cái Chấp để Phá cái chấp.
    Ta thường nghĩ là ta KHÔNG CHẤP CÓ, vì sao ta biết là ta KHÔNG CHẤP CÓ, đó là ta dựa vào cái phạm trù đối nghịch với , chính là KHÔNG, vậy là ta đã chấp vào KHÔNG rồi, cũng như khi tâm trí của bạn buông lỏng tạp niệm vấy lên , đấy là CÓ tạp niệm, bạn dụng âm thanh tiếng niệm Phật làm chánh niệm để đuổi tạp niệm đi, đấy là chấp vào KHÔNG tạp niệm rồi, nhưng nếu nhìn chung lại so với trên một bản thể cơ bản là Tâm, thì khi ta đang nghĩ mong lung không định hướng, hết ý nầy đến ý khác xuất hiện, khi đó tâm ta đang ở đâu?Tâm ta đang trụ ở tạp niệm, như vậy chánh niệm của ta ở đâu? chánh niệm cũng chính là tạp niệm.Vậy nếu ta chú tâm vào một đề mục, tạp niệm khó xen vào, chánh niệm của ta không phải là dòng suy nghĩ không rời đề mục đó hay sao? Nếu như trụ tâm tốt vào chánh niệm thì có phải chẳng thể có tạp niệm hay sao? Vậy thì để biểu diễn cho dễ dàng bằng công thức ta có:
    TÂM= CHÁNH NIỆM + TẠP NIỆM
    Cũng tương tự như vậy:
    BẢN NGÃ = TỰ NGÃ+ VỊ THA
    Bạn có bản ngã lớn là vì tự ngã của bạn lớn hơn vị tha, nhưng nếu VỊ THA lớn thì TỰ NGÃ nhỏ lại lúc đó BẢN NGÃ =VÔ NGÃ
    Như vậy CHẤP VÀO PHÁ CHẤP là tương ưng, tức vẫn còn chấp, nhưng CHẤP VÀO là CHẤP VÀO PHÀM TÁNH , PHÁ CHẤP là PHÁ CHẤP PHÀM TÁNH ĐỂ CHẤP VÀO THÁNH TÁNH.

    Không CHẤP VÀO cũng chẳng PHÁ CHẤP , đó mới là chánh quả mà người tu cầu đến vậy

    Khi nào các vị có cùng suy nghĩ nầy thì :

    KHIÊM NHƯỜNG cũng chính là TỰ MÌNH TÔN MÌNH LÊN CAO HƠN NGƯỜI KHÁC RỒI ĐẤY
    Last edited by batdong; 09-04-2010 at 10:32 AM.

  4. #4

    Mặc định

    Tâm mê, Pháp Hoa chuyển
    Tâm ngộ, chuyển Pháp Hoa
    Tụng kinh không rõ ý,
    Nghĩa ấy thành thù ta

    Không niệm, niệm mới chánh
    Có niệm, niệm thành tà
    Có, Không đều chẳng chấp
    Cởi mãi, bạch ngưu xa


    Không niệm niệm mới chánh: tức từng sát na liên tục luôn nhận biết chân như bản tánh nơi mình, tự mình răng mình, tự mình tu, tự mình thành Phật đạo (Pháp Bảo Đàn Kinh).

    Có niệm niệm thành tà: là niệm thứ hai, niệm vô minh, niệm sanh diệt, đầy phiền não, không nên chấp niệm này.

    Và cuối cùng là Không và Có đều chẳng chấp, nên gọi vô trụ. Vì đạo cốt là phải lưu thông, không vướng mắc. Nếu tâm trụ pháp, thì gọi là tự trói, tâm chẳng trụ pháp, thì đạo liền lưu thông.


    Trèo cột điện bắt chim bị giật sém chết.

    Ngày 30.3 tại viện bỏng quốc gia, theo lời kể của người nhà bệnh nhi, trước đó khoảng một tuần , Cường trốn học đi chơi và đã trèo lên một cột điện cao thế bắt chim. Tai nạn điện giật đã làm Cường ngất xỉu, treo lơ lửng ngay trên cột điện. Một người dân gần đó trông thấy nên gọi nhiều người đến giải cứu..

    Nghịch kiêm tiêm, một trẻ mù mắt.

    Ngày 30.3 bệnh viện mắt thành phố HCM, theo lời kể của gia đình bé H, do ngày chủ nhật không đi học nên bé H xin mẹ ra ngoài chơi. Tình cờ nhìn thấy ống xilanh ( ống chích) nằm dưới gốc cây gần nhà nên H đã lượm lên chơi. Bất ngờ kim tiêm trong ống xilanh văng ra, bắn thẳng vào mắt bé H, gây tai nạn. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mắt phải đầy mủ, xưng vù.


    Thắc mắc của bạn simon266 hơi bị hay, lại ngứa miệng nhảy vào …mong quý Huynh Đệ đừng chấp.


    Mến
    :wave:

    PS:Có thế gian pháp lẽ nào chẳng có pháp xuất thế gian.



    .
    Last edited by lotus74; 09-04-2010 at 03:53 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Đệ cám ơn những lời giảng giải quý báu của các huynh rất nh. Hy vọng sau này sẽ có nh dịp đc các huynh giảng dạy để đệ thêm am tường phật pháp.
    PHẬT, THÁNH, TIÊN như đốn, tiệm, huyền...
    Dắt người trở lại cảnh đào nguyên.
    Nương theo Tam Giáo về ngôi thứ,
    Căn bản gồm chung có một thuyền.

  6. #6

    Mặc định

    ủa sao huynh lotus74 đang viết về pháp mà lại có mấy cái tin tức chết người thế ? hình như có diệu ý nào đó ? mong huynh chỉ giúp đệ với !
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
    ủa sao huynh lotus74 đang viết về pháp mà lại có mấy cái tin tức chết người thế ? hình như có diệu ý nào đó ? mong huynh chỉ giúp đệ với !
    Đệ cũng thắc mắc như nhoc_salad jay đó, huynh có dụng ý sâu sa j xin nói rõ cho đệ bít joi
    PHẬT, THÁNH, TIÊN như đốn, tiệm, huyền...
    Dắt người trở lại cảnh đào nguyên.
    Nương theo Tam Giáo về ngôi thứ,
    Căn bản gồm chung có một thuyền.

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    hihi chắc ý huynh Lotus là đọc cho biết thui....chứ có câu đó chắc gì có ẩn ý....hihi đoán già đoán non không bằng huynh onl giải thích...:D

  9. #9

    Mặc định

    chẳng có gì
    chỉ là tin tức
    quí đệ huynh
    như cây gậy
    như gáo nước lạnh
    như tiếng hét
    tỉnh ngủ
    như dòng cuối
    qua đi
    qua đi
    tâm kinh
    ồ lại tâm kinh
    lãi nhải
    khùng
    vui nuốt
    tạm biệt

  10. #10

    Mặc định

    quên còn một ông
    năm kia năm kìa
    quên rồi
    tội nghiệp ldk huynh đệ
    ông thổi mandala gió
    tới tấp
    rồi
    bên kia đường
    có tủ thuốc lá
    đàn ông hút thuốc
    phụ nữ nhai singum
    gió ngừng
    khùng nặng chăng?
    ngã ba đường
    ai đi qua thì
    gặp ổng
    nói hỏng được
    chỉ hỏng được
    lên đường
    tự bảo trọng
    .

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lotus74 Xem Bài Gởi
    quên còn một ông
    năm kia năm kìa
    quên rồi
    tội nghiệp ldk huynh đệ
    ông thổi mandala gió
    tới tấp
    rồi
    bên kia đường
    có tủ thuốc lá
    đàn ông hút thuốc
    phụ nữ nhai singum
    gió ngừng
    khùng nặng chăng?
    ngã ba đường
    ai đi qua thì
    gặp ổng
    nói hỏng được
    chỉ hỏng được
    lên đường
    tự bảo trọng
    .
    hic, trùi ui, đệ càng đọc mấy dòng huynh viết thì....càng mê. Thôi thì k chấp nó nữa có khi lại...tỉnh:tongue:
    Đệ nói đùa jay thui, quả thật sự hiểu bit về Phật Pháp của đệ còn non lem, mong huynh chỉ dạy tường tận, rõ ràng.Đệ cám ơn huynh rất nh
    PHẬT, THÁNH, TIÊN như đốn, tiệm, huyền...
    Dắt người trở lại cảnh đào nguyên.
    Nương theo Tam Giáo về ngôi thứ,
    Căn bản gồm chung có một thuyền.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lotus74 Xem Bài Gởi
    quên còn một ông
    năm kia năm kìa
    quên rồi
    tội nghiệp ldk huynh đệ
    ông thổi mandala gió
    tới tấp
    rồi
    bên kia đường
    có tủ thuốc lá
    đàn ông hút thuốc
    phụ nữ nhai singum
    gió ngừng
    khùng nặng chăng?
    ngã ba đường
    ai đi qua thì
    gặp ổng
    nói hỏng được
    chỉ hỏng được
    lên đường
    tự bảo trọng
    .
    Tối qua ngủ sớm
    Sáng thấy trăng lên
    Một ông già
    Ba mươi niên kỷ
    Mắt huýt sáo
    Tai niệm Di Đà.
    Thò tay vô túi
    móc hư không thẩy vào sọt rác.
    Chiều về
    Chờ tới sáng mai.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  13. #13

    Mặc định

    Há há há, thơ hay, thơ hay,... đọc xong không bít mình đang đọc... thơ.

    Sáng nay dậy trễ
    Tối mù Mây hạ
    Một thằng nhỏ
    Ba trăm niên kỉ
    Mắt niệm Dạ xoa
    Tai xem quanh nhà
    Chổng đầu xuống đất
    Ngó hư không
    Chồng cây chuối
    Đời ngược
    Thế mà vui
    Đến tối thui
    ... Chẳng biết chờ.
    ... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
    Chỉ cái tế trong thô cũng không.
    Tức là viên minh chân thật đế.
    ... (Tôn Giả Bôi Độ)

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dần&Sàng Xem Bài Gởi
    Há há há, thơ hay, thơ hay,... đọc xong không bít mình đang đọc... thơ.

    Sáng nay dậy trễ
    Tối mù Mây hạ
    Một thằng nhỏ
    Ba trăm niên kỉ
    Mắt niệm Dạ xoa
    Tai xem quanh nhà
    Chổng đầu xuống đất
    Ngó hư không
    Chồng cây chuối
    Đời ngược
    Thế mà vui
    Đến tối thui
    ... Chẳng biết chờ.
    hơ hơ hơ...thêm 1 thi sĩ vĩ đại nữa.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni
    By laduykhanh in forum Mật Tông
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 06-05-2013, 05:09 AM
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 11-03-2013, 08:36 PM
  3. khâm phục ba tôi nặng vía khủng khiếp
    By minh hue in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 58
    Bài mới gởi: 29-07-2011, 11:28 PM
  4. Có hay không thần chú khiến một vật bay lên?
    By kẻ ngu muội in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 17-09-2009, 03:12 PM
  5. Cô bé khiếm thị .
    By greenarowana in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-07-2008, 01:02 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •