kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Ước gì không có ngày 8/3

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Talking Ước gì không có ngày 8/3

    Ước gì không có ngày 8/3


    Tâm sự của độc giả Thái Văn Cách khi thấy phái nữ được quá nhiều ưu ái, trong khi phe mày râu không có lấy được một ngày kỷ niệm.

    Có ngày mùng tám tháng ba.

    Có ngày phòng Aids, cúm gà mỗi năm.

    Thế mà, trời hỡi, bất công.

    Chẳng ngày nào cả cho ông, cho thằng.

    Quanh năm ngày tháng nhọc nhằn.

    Khi mò hầm tối khi cong thân gầy.

    Tháng ba vẫn đấy một ngày.

    Đàn ông tất bật, nọ này hoa tươi.

    Tiền trăm đổi một nụ cười.

    Mồ hôi ướt áo cho Người nhởn nhơ.

    Hỡi anh em hãy phất cờ.

    Động binh khởi nghĩa, quyết cho công bằng.

    Tháng ba ngày bảy mỗi năm.

    Ta mua hoa, giặt áo quần trước luôn.

    Mong cho gió giật mưa tuôn.

    Siêu thị đóng cửa, ai buồn mặc ai.

    Ước chi vật đổi sao dời.

    Không còn ngày tám cho đời nở hoa.



    Thái Văn Cách

    http://vnexpress.net/gl/cuoi/2012/03...g-co-ngay-8-3/

  2. #2

    Mặc định

    hì! ai biểu tự .... nên chịu! có ai ép đâu!
    cứ như thường ngày, chẳng có gì quan trọng cả, nếu như tới ngày này họ mới làm những cái được gọi là đặc biệt hiếm khi thì thiệt là ........
    Thành thật với bản thân sẽ nhận thấy đúng đắn... điều cần sửa nơi tâm! Che đậy vòng vo chỉ làm thêm khổ đau!

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheVu Xem Bài Gởi
    Ước gì không có ngày 8/3

    phe mày râu không có lấy được một ngày kỷ niệm.
    có người bảo là ngày của đàn ông là ngày sinh nhật :D
    8/3 mưa lướt thướt, hóa ra là bị trù ẻo
    vẫn còn đi còn đi

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tongquan Xem Bài Gởi
    Phụ nữ rắc rối , lúc này lúc nọ giống giá vàng lên xuống .
    Nhưng cũng ...dễ thương .

    Một năm có 365 ngày , chỉ có 1 ngày dành cho phụ nữ .

    Còn lại là của đàn ông .

    Kệ .
    ừa, họ cũng rắc rối thiệt, trời có lúc mưa lúc nắng mà...

    Cứ phát biểu thật lòng đi nha, đừng ngại ...rose4 tặng hoa cho người can đảm, dũng cảm :D

  5. #5

    Mặc định

    TV fai nhìn vào khía cạnh này nè, hhee


    Trời sanh con gái có duyên
    Để con trai phải đảo điên một lòng.
    Trời sanh con gái nói "không"
    Con trai dậm đất ôm hông kêu "trời".

    Trời sanh con gái hay cười,
    Con trai thấy phải rụng rời con tim.
    Trời sanh con gái thức đêm,
    Con trai thức trắng quạt êm hầu nàng.

    Trời sanh con gái dễ thương
    Để con trai phải vấn vương suốt đời.
    Trời sanh con gái làm chi?
    Trời sanh con gái....để đì con trai.

    Trời cao...thật khéo an bài,
    Sanh ra con gái, con trai "tiêu đời".
    Nghĩ suy trai cám ơn trời
    Trai thà chịu sẹp...mong ngài ban thêm ./.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  6. #6

    Mặc định

    hihi, chị ngọc nì, định dương đông kích tây, xem mí ngừ nam họ phát biểu sao thôi mừ :dont_tell_anyone:

    Kể cho chị nghe chiện vui nha :

    Có cô kia hát bài "Thương về miền Trung " link nè : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nwzImLx1va
    Hát xong cô ấy đố anh kia : đố anh tôi người miền nào ?
    Anh đó trả lời liền : miền trung
    Cô nói : sai , tôi người miền Tây, tại tính tui thích dương đông kích tây ... nên mới hát như vậy.

    Hết ngày 8/3 em mới dám nói tính tốt của chị em là ... hok bao giờ nói thật áh, thỉnh thoảng nói ngược nữa :D lâu lâu dương đông kích tây :rolling_on_the_floo
    Last edited by TheVu; 09-03-2012 at 10:40 AM.

  7. #7

    Mặc định

    hehe, TV đáng iu quá đi
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  8. #8

    Mặc định

    .........:D
    Last edited by dieungoc2552; 09-03-2012 at 03:04 PM.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  9. #9

    Mặc định

    ôi, bài DN pót trc thì phải là bản gốc chứ, D. lấy căn cứ gi mà nói bài thơ của D là bản gốc chứ
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  10. #10

    Mặc định

    hêh, m lại thấy bài của mình giống thật hơn. đọc thấy đúng ghê cơ, chuẩn k cần chỉnh, ^^
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  2. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  3. Tây Phương Cực Lạc Du Ký (Tế Công - Thái sinh)
    By lyquochoang in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-12-2011, 05:22 PM
  4. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •