Em xin chào các thành viên anh chị, cô chú... trong TGVH :D Nhiều lần em đã ghé qua đây để tìm một số tài liệu tham khảo nhưng đến tận hôm nay mới quyết định tham gia :D
Từ lâu em rất quan tâm và hứng thú với vấn đề tâm linh. Hồi bé thì có được bác dạy cho chút ít về tử vi, em biết lõm bõm thôi. Sau đấy thì tự tìm hiểu thêm nhiều thứ. Hiện tại thứ em đang tập trung nghiên cứu là bói Tarot. Không biết ở đây có anh chị cô chú nào giỏi môn này không ạ :D. Và gần đây có đọc được 1 cuốn sách mỏng mỏng "Nói chuyện với người âm" (lưu hành nội bộ, em mượn được của bạn), trong đó có khá nhiều cái hay :D.
Em rất tin là có một thế giới vô hình mà với khả năng khoa học hiện nay chưa thể giải thích được. Chỉ biết rằng, chỉ cần mình tin là nó sẽ tồn tại :P Tuy có nhiều câu chuyện lẫn lộn, mù mờ giữa "tâm linh" (có thật) và "ảo tưởng, ngộ nhận" (hư cấu), nhưng mà em vẫn tin và tôn trọng thế giới đó. Em đặc biệt tin vào luật nhân quả. Cuốn "Nói chuyện với người âm" có nhấn mạnh "Sống có tâm thì sẽ yên ôn" và đương nhiên em cũng tin vậy :D
Có lẽ còn nhiều điều em mong muốn được chia sẻ nhưng sẽ post ở các bài khác, bây giờ giới thiệu làm quen thế thui :D Cám ơn cả nhà ^^