Nguyên văn bởi
Ouriertor
Anh với Diệu ngu thật mà.
Cái ngu của anh là đi đầu tư có mục đích chính trị vào 1 người không khoái chính trị, khi nhận ra sai lầm không biết rút kinh nghiệm, còn đi hô hoán lên cho mọi người biết là mình ngu, đó là cái ngu thứ 2 của anh. Cái ngu thứ 3 của anh là vẫn cố chấp, bấu víu vào chính trị, chạy theo danh vọng và quyền lực, dưới 1 lớp vỏ ngụy trang rằng " lo cho thiên hạ", mà tưởng rằng ai cũng ngây thơ và tin ngay những gì anh nói như thằng Diệu. Cái ngu thứ 4 của anh là không nghe những lời ngay thẳng, thật lòng khuyên nhủ của em từ bỏ chính trị, ngược lại còn nổi tâm sân hận, đi chửi mắng lại người đã khuyên anh vì muốn tốt cho anh. Cái ngu thứ 5 của anh là đã sai mà không biết mình sai, cứ tưởng mình vẫn đang đúng cho nên trở thành 1 con người nguy hiểm. Chiến tranh cũng do mấy người do anh mà ra chứ ai xa lạ.
Cái ngu của Diệu là nghe lời người nói, không biết dùng não để phân tích và suy ngẫm, nghe sao thì tin vậy. Cái ngu thứ 2 là còn để bụng mâu thuẫn từ xa xưa, giữ đến nay khi thấy có cơ hội, có người đả kích tôi thì bay vào a dua, hùa theo ném đá, mà đây không phải là lần đầu. Cái ngu thứ 3 là nhiều người nói Diệu gió chiều nào ngả theo chiều đó, không biết tự ngẫm lại bản thân chưa có lập trường, vẫn cứ mặc nhiên ảo tưởng mình là có tu đạo, mọi người nói gì thì mặc mọi người mà không còn biết phân biệt đúng sai. Cái ngu thứ 4 là cho mình đi theo đạo, nhưng lại nói và làm những gì ngược lại với Đạo, chỉ thích tranh luận hơn thua với người, đả kích châm chọc người, chứ chưa hề biết tu tâm dưỡng tính bản thân hay trợ duyên cho người tu tâm dưỡng tính. Cái ngu thứ 5 là thực tế, chẳng có ai có thể hiểu ai, vì nội tâm tâm hồn mỗi con người là vô cùng phức tạp, thế mà tự cho mình giỏi, trải nghiệm nhiều nên chỉ qua 1 vài lời nói, hành động của ai đó rồi đưa ra nhận xét là mình đã hiểu người đó.
Bookmarks