kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Mất lòng tin

  1. #1

    Mặc định Mất lòng tin

    Tự vấn tâm D cho mình là người tốt và có tâm. Vậy mà luôn luôn bị người ta ép và lừa gạt. Đỉnh điểm là chỉ trong vòng 2 tuàn vừa qua D bị lừa và chèn ép tới 3 lần. D điêu đứng và uất ức. Vẫn biết cuộc sống là như thế nhưng làm người quả thật là khó. Tự an ủi mình âu cũng là duyên nghiệp nhưng vẫn không nuốt nổi cục uất. Mong nhận những lời khuyên và vỗ về từ các tiền bối và các bạn.

    Dilemma

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Bạn cho tôi cái kẹo, mà sở thích của tôi là bánh, nên tôi tế nhị từ chối, như vậy cái kẹo đó
    nó sẻ thuộc về của bạn lại, mong bạn đừng nghĩ những điều phiền não đó nửa mà hảy an nhiên trong tự tại , vài lời góp ý chúc buổi sáng an lành

  3. #3

    Mặc định

    hí cục uất đó cứng lắm bạn ơ,có nuốt vào thì nó cũng không tiêu đâu,,mà bạn vụt bậy bạ nếu ngừoi khác mà đạp phãi té dập đầu xuống đất chết ..hí ..bạn sẽ mang thêm tội đó..chi bằng khuyên bạn nên chịu khó ngậm nó ngay miệng khi hít thỡ khí ra vào lâu ngày nó sẽ hao mòi mà theo gió tan di,,,hi..ayza
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  4. #4

    Mặc định

    cứ bình tâm...rồi tới lúc sẽ ngộ được...những cái việc đó chẳng có gì đáng để uất ức...do cái tâm mình thôi.hãy nghĩ về những điều tốt đẹp

  5. #5

    Mặc định

    Mới có 2 tuần bị lừa mà đã kêu ghê thế! Nhiều khi do hên xui nữa chứ. Không biết từ sau 2 tuần đó đến nay thì bạn thế nào rồi?

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dilemma Xem Bài Gởi
    Tự vấn tâm D cho mình là người tốt và có tâm. Vậy mà luôn luôn bị người ta ép và lừa gạt. Đỉnh điểm là chỉ trong vòng 2 tuàn vừa qua D bị lừa và chèn ép tới 3 lần. D điêu đứng và uất ức. Vẫn biết cuộc sống là như thế nhưng làm người quả thật là khó. Tự an ủi mình âu cũng là duyên nghiệp nhưng vẫn không nuốt nổi cục uất. Mong nhận những lời khuyên và vỗ về từ các tiền bối và các bạn.

    Dilemma
    Bạn sinh năm 1978 hay 1979 hay 1980 vậy bạn?

    Nếu không phải thì hình như bạn có nằm trong các tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Tỵ hoặc tuổi Hợi thì phải.

    Chúc bạn tâm thân an lạc. Bạn vào đọc bài Khi Buồn Bạn Làm Gì sẽ thấy bớt buồn đó. Thân ái.

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    chời, thì ra 4 chử, vậy là tứ hành xung hả, dể xợ hý, cho em xin 2 chử bình thản nha

  8. #8

    Mặc định

    Hi Dilemma!

    - Mình không biết bạn bị lừa chuyện gì, bạn có thể kể được không từ đó mình mời mổ sẻ vấn đề được, còn về tướng của bạn nữa, có thực sự hiền không, hay tâm hiền mà tướng không hiền, bạn chụp hình mới biết được, nhiều lúc chính vì tướng của bạn đem lại cho bạn nhiều điều không tốt đấy, hoặc vận bạn đang bị xuôi nửa. Thân chòa và chúc bạn may mắn vượt qua nổi buồn này.

    voluongtamphap

  9. #9

    Mặc định

    Chào bạn Dilemma , cứ thử cách này xem sao .
    Nếu tình trạng bị bức hiếp , chèn ép vẩn còn tiếp tục xảy ra hảy cố gắng bình tỉnh tập trung tinh thần nhìn thẳng trực tiếp vào mắt đối phương , bỏ mặt hắn là ai , nhân vật tai to mặt lớn hoặc là côn đồ lưu manh cũng vậy , cố gắng đừng nao núng tinh thần và giữ cho sắc mặt không biến đổi . Sau đó thì chăm chú mà nghe hắn nói nhớ đừng bỏ xót chữ nào , dùng định lực mà cảm nhận như là mình đang từ từ thấu cáy được đối phương .
    Cứ làm như vậy mỗi khi hắn có lời nói hoặc hành động chèn ép mình , độ 1,2 lần tự khắc sẽ có sự thay đổi .
    Nhớ kỷ , trận này đánh bằng mắt chứ không bằng mồm hảy "thủ khẩu như bình" mới mong đắc lợi .
    Chúc bạn thành công .

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dilemma Xem Bài Gởi
    Tự vấn tâm D cho mình là người tốt và có tâm. Vậy mà luôn luôn bị người ta ép và lừa gạt. Đỉnh điểm là chỉ trong vòng 2 tuàn vừa qua D bị lừa và chèn ép tới 3 lần. D điêu đứng và uất ức. Vẫn biết cuộc sống là như thế nhưng làm người quả thật là khó. Tự an ủi mình âu cũng là duyên nghiệp nhưng vẫn không nuốt nổi cục uất. Mong nhận những lời khuyên và vỗ về từ các tiền bối và các bạn.

    Dilemma
    Cái cục tức của D nó tròn hay vuông? Tả cho lão già nay nghe hình dạng chính xác của nó đi, cam đoan lão sẽ trị nó được.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  11. #11
    háhà
    Guest

    Mặc định

    nó vô sắc vô tướng nhưng nó biết chạy vòng vòng lên đầu lên hộng nó tức tức nhưng rồi lại không

  12. #12

    Mặc định

    Tặng bạn mấy câu thơ của Thiền sư TNH, hy vọng an ủi phần nào:

    Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
    Không buồn thương sao biết chuyện con người
    Không nghèo đói làm sao thi vị hóa
    Không lang thang sao biết gió mưa nhiều
    (Thích Nhất Hạnh)

  13. #13

    Mặc định

    Những thứ trên đời này giúp con người phát hiện ra được khả năng của bản thân, tìm được phương hướng phát triển bản thân thì là những thứ nghiêm túc, chẳng có gì đáng cười cả !
    Ai cũng sẽ phải tự trả lời dưới nhiều hình thức câu hỏi sau : Ta đang là ai ? Ta sẽ là ai ?
    Triết Phật chả được tôn tụng khi nó đề cập đến những phương cách lý giải và giải quyết hai câu hỏi ấy đó thôi !
    Với cá nhân tôi, tôi phủ nhận mọi phương cách đi tìm trong sự ủ mị tôn giáo ! Tôi tự hào rằng trong Chứng minh thư nhân dân của tôi có ghi dòng chữ sau : "Tôn giáo : Không"
    Ấy thế mà cái bản ngã cứ thường xuyên yếu ớt, thường xuyên vin vào những năng lực ngoài mình.
    Các bạn đừng đùa cợt với những câu hỏi kiểu như vậy ! Hãy về và nhìn vào cái bóng của mình trên tường, cười nó xem !

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dilemma Xem Bài Gởi
    Tự vấn tâm D cho mình là người tốt và có tâm. Vậy mà luôn luôn bị người ta ép và lừa gạt. Đỉnh điểm là chỉ trong vòng 2 tuàn vừa qua D bị lừa và chèn ép tới 3 lần. D điêu đứng và uất ức. Vẫn biết cuộc sống là như thế nhưng làm người quả thật là khó. Tự an ủi mình âu cũng là duyên nghiệp nhưng vẫn không nuốt nổi cục uất. Mong nhận những lời khuyên và vỗ về từ các tiền bối và các bạn.
    Dilemma
    Bạn ơi ! Bạn theo Phật giáo phải không ?
    Bạn hãy đến nơi nào có tượng Quan Âm mà cầu nguyện.

    [SIZE="3"]Nhớ nguyện giao cục uất của bạn cho Quan Âm Bồ Tát!!!
    Giao rồi thì quên nó luôn đi mới là thật sự đã giao cho Ngài.
    [/SIZE]


    Nghe có vẻ điên , nhưng thử điên vài lần xem ....

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •