Huynh chăm sóc thế nào mà để sâu ăn hết lá thế này?
vâng cũng thật có lỗi là chưa chăm sóc các nàng được chu đáo các nàng này đều đã trổ hoa rồi lúc nào ra tiếp xin phép post lên cùng tham gia với các huynh tỷ
cây lá to là ngải nàng thăm và chàng thăm,cây lá bé xíu là nàng mơn hoặc nàng thơm hoa đỏ, cây còn lại là nàng rẻ quạt hoa vàng
hihi! cho mình đính chính nha cây đầu tiên bên ngãi cua Thanh Bình có nói đó là ngãi tai trâu chuyên luyện dử nhà và con nít ngải rất hiên khi ra hoa thì màu tráng trong có phớt màu xanh rất đẹp , còn cùng họ với rẻ quạt có cây tóc phật mới luyện ngải chứ chưa nghe cây rẻ quạt luyện ngải bao giờ có đem đi làm thuốc uống , có cây cuối cùng thì là ngải buôn bán có 3 màu hoa màu hông là yếu nhứt đến màu vàng và cuối cùng là màu trắng mạnh hơn ... vài lời góp vuui
thanks huynh thật ra mấy cây này là đệ trồng làm cảnh đấy chứ ạ, nhưng đọc blog của chú dienbatn nên mới biết đó là ngải và tên của chúng, nhà đệ còn có 1 khóm ngải MALA hoa màu hồng nữa cơ. Nhưng thấy bảo trồng loại ngải này ở nhà không tốt nên đã đào mang ra nghĩa trang gia đình trồng rồi có bác nào thích thì em xin tặng
Nàng rẻ quạt hoa vàng của bạn trông như cây hoa lay-ơn ý :)
Chu du thiên hạHãy Tu theo cách của mình!Để học rùng mình
Tội cho mấy nàng xơ xác quá , hình như vừa có cơn bảo đổ bộ qua thì phải , mong rằng bạn cố gắng chăm sóc các nàng cho với thì các nàng mới tươi được , xin góp ý cùng bạn .
mình thì không biết luyện gì hết, biết tên chính xác của các nàng đã là giỏi lắm rồi
mấy bạn có đọc bài nói về mấy cây ngải cô Lý ko.có gắng luyện đi để mấy nàng về nói chiện với mình.
mình có 1 chuyện có thật cũng về vụ nuôi ngải này ở xóm mình.ko bít bạn nào mún nghe ko thì kể cho.chỉ sợ bị post sai topic
chuyện là vầy nè do bà nội mình kể lại cho nên tất nhiên là nó xảy ra cũng lâu lắm rồi.
mình nghe mà thấy ớn lạnh.....T_T
hùi đó nhà mình ở xóm ngoài ,bà X( tạm gọi là vậy tại ko nhớ tên) ở xóm trong.Bà đó làm nghề coi bói đó mà thật ra bả cũng có phải tiên tri hay ji đâu. Bà nội mình kể là bà đó nuôi ngải nên ngải mới mách cho bả.
sau này giải phóng bả ko nuôi nữa, thì tự nhiên đâm ra bị khùng.
Nghe nói là tại bả ko cho nó ăn nữa nên nó hành bả đi hoài. Sáng bả cứ đi ra mua bánh mì vừa đi vừa xé nhỏ rải xung quanh cái cây rùi noi lảm nhảm : nè mày ăn đi mày ăn đi" xong rù hết ổ lại ra mua ổ khác rải típ.....
ít lâu bà lâm bệnh khùng nặng wa lăn way ra chết, là do ngải giật chết đó
í ẹ.vì vậy các bạn đừng có dại mà nuôi nha..thấy hay thì thã tui nha tại bài đầu tiên í mà
Nuôi nó thế nào và công dụng của nó ra sao, bạn nào rành thì chỉ chi tiết cho mình hiểu đc ko ? Nó là cây, mình là người, giả sử cho nó ăn (tưới và bón phân) rồi sau đó giao tiếp với nó như thế nào ?????? :waiting:
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
Nhỏ Không Hút Thuốc Lớn Sinh Hư
Nhân Bất Học Bất Tri Lý
Nhỏ Không Học Lớn Làm Đại Úy
Mình khuyên bạn không nên nuôi luyện ngải thì hơn, cái gì cũng có cái giá cả bạn à. Mồ hôi và công sức của chính bản thân mới là cái giá rẽ nhất và tự do nhất.
Thân.
ko phải cho nó ăn là tưới và bón phân đâu.
nghe bà mình kể thì sáng sớm phải cho nó ăn một cái trứng gà.ngày nào cũng dzay. rùi còn đốt nhang khấn vái, nói chiện với nó mỗi ngày nữa.
níu bạn mún bít rõ thì trang này còn nhìu topic lắm, cứ tìm hỉu
Cho ăn thì có thể hiểu được rồi còn việc nói chuyện với nó thì nói thế nào bạn nói rõ mình hiểu được không ? Cây thì làm sao nói chuyện với người được ??? :worried::worried:
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
Nhỏ Không Hút Thuốc Lớn Sinh Hư
Nhân Bất Học Bất Tri Lý
Nhỏ Không Học Lớn Làm Đại Úy
đúng đó. là vầy nè: có chiện ji bùn hay vui cứ lên nói chiện với nó.vậy đó...sau này nó nói chiện với bạn bằng cách hoá thành người tới nói chiện với bạn trong giấc mơ.. ok?
cái nì tìm hiếu thui chứ đừng dại mà nuôi nha
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks