Sư giả xài tiền... âm phủ
Chủ Nhật, 14/03/2010 --- cập nhật 09:02 GMT+7


CAH Ea Súp, Đắc Lắc vừa có bản kết luận điều tra để chuyển VKSND cùng cấp truy tố 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Nguyễn Nhựt Trường (1979), Nguyễn Hữu Tính (1986, cùng trú xã Tân Trung, H. Gò Công Đông, Tiền Giang) và Trần Quang Lộc (1984, trú P. 1, TX Gò Công, Tiền Giang).

Trước đó, ngày 1-12-2009 (nhằm ngày rằm tháng 10 năm Kỷ Sửu), Trường, Tính, Lộc đóng giả làm 3 nhà sư đến gia đình vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng (ở thôn 11, TT Ea Súp, Đắc Lắc) lừa nói là sư ở chùa Phước Quang (Tiền Giang), lên tạm trú chùa Khải Đoan, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc để bán nhang công đức. Sau khi bán cho chị Hồng 248 thẻ nhang lấy 4.960.000 đồng, cả ba đi lại nhìn trước ngó sau, xem xét địa thế ngôi nhà và phán rằng nhà chị Hồng có vấn đề, cần phải cúng phong thủy thì mới làm ăn được.

Thấy nhà mình cũng làm lụng như bao gia đình khác trong thị trấn, nhưng không thấy khấm khá, chị Hồng tin tưởng 3 nhà sư nói đúng nên đồng ý cúng phong thủy. Cũng rất ranh mãnh, 3 “nhà sư” không bắt tay vào làm việc liền mà hẹn 10 ngày sau sẽ đến, khiến chị Hồng càng tin tưởng đó là nhà sư thật. Ngày 11-12, cả ba đến nhà chị Hồng để cúng phong thủy. Đến nơi, “thầy” Tính bảo chị Hồng nếu có thờ Quan Âm thì phải xin lộc.




Từ phải sang: Tính, Trường và Lộc cùng số tiền tang vật tại CAH Ea Súp.


Quan Âm có 3 bậc lộc là: 199, 299 và 399, và tương ứng với các bậc lộc là số tiền 19 triệu, 29 triệu và 39 triệu đồng để cúng. Tính không quên trấn an chị Hồng rằng, số tiền ấy chẳng mất đi đâu cả, các “thầy” chỉ giúp chị chứ không lấy tiền, số tiền 19, 29 và 39 triệu đồng chỉ cần đặt lên bàn thờ, cúng xong là lấy lại chứ không mất. Tin sái cổ, chị Hồng lấy 20 triệu đồng đưa cho Tính để “thầy” bọc vào chiếc khăn đỏ rồi đặt lên bàn thờ.

Bày lễ xong, “thầy” Tính thắp nhang lầm rầm khấn vái rất thành kính. Một lúc sau, làm như có người âm mách bảo điều gì, “thầy” Tính phán với gia chủ: Theo sự mách bảo thì gia đình chị phải thắp nhang cho cả bàn thờ ông Táo và ở ngoài nghĩa địa.

Nói rồi “thầy” Tính phân công “thầy” Lộc cùng anh Nguyễn Bá Thướng (chồng chị Hồng) đi ra nghĩa địa, “thầy” Trường và chị Hồng xuống thắp nhang bàn thờ ông Táo. Khi chỉ còn một mình, Tính lấy cục tiền âm phủ mang theo trong người tráo đổi cục tiền đang đặt trên bàn thờ.

Sau khi thắp nhang ở nghĩa địa và bàn thờ ông Táo xong, gia đình chị Hồng làm bữa cơm chay mời 3 “thầy” gọi là chút lòng thành. Ăn uống xong, 3 “thầy” cáo từ, và không quên dặn chị Hồng: “Tiền trên bàn thờ cứ để các “ngài” chi tiêu, đúng 16 giờ 59 mới được lấy xuống.

Đến giờ, chị Hồng “hạ” tiền thì mới ngớ người khi phát hiện số tiền thật biến mất, thay vào đó là cục tiền âm phủ nên lập tức báo CQĐT. Sau 20 ngày truy tìm, CAH Ea Súp và gia đình chị Hồng mới “chộ” 3 “thầy” tại một nhà trọ ở P. Tân Lập, TPBMT.

Theo Công an TP Đà Nẵng