câu chuyện mình sắp kể cho vẻ khó tin, nếu 1 vài người có kinh nghiệm về giải mã giấc mơ...nhưng mình nghĩ đó là điềm báo......
cách đây vào khoảng tháng 11 năm 2011.....là đám tang của cậu út mình. nhưng trước đó khoảng 2 tháng mình cứ liên tục khó ngủ 1 cách vô lý. trong lòng cứ suy nghĩ lo lắng ko biết về chuyện gì....rồi trong 2 tháng đó mình ngủ và mơ thấy trong nhà có đám...mọi người đông đúc nhốn nháo...bà ngoại thì khóc.....giấc mơ này gặp 2 lần trong 2 tháng đó....và sau đó thì cũng thấy rụng răng chảy máu dữ lắm...mà rụng cã hàm....cũng 2 3 lần trong 2 tháng đó....
lúc này mình đang học xa nhà.....sau đó ko lâu...vào tháng 11....mình nhận dc 1 cuộc đt từ mẹ nói cậu út bị tai nạn xe chấn thương sọ não nhập viện....sau đó 3 4 ngày thì....cậu đã mất......
sau đó thì mình ngủ bình thường lại, ko thấy khó ngủ như lúc đó....nhưng sau đó...gần đây nhất là vừa trong 2 tuần vừa rồi...mình lại mơ thấy trong nhà ngoại tôi tập trung mấy người hộ niệm vs mấy sư đông lắm....rồi sau đó mấy hôm mình lại mơ thấy bị rụng 1 cái răng mà cũng chãy máu....thì 2 hôm sau đó bà 6 của mình nhập viện vì viêm loét bao tử....vài ngày sau rồi cũng mất.......
sau khi bà 6 mất dc vài ngày....mình lại mơ thấy trong nhà có đám nữa.....lần nay mình rất sợ...ko biết có chuyện gì xãy ra tiếp theo cho người nhà của mình.....mình lo cho ba của mình vì ba đi làm xa nhà....và khi vừa qua năm mới thì mình mơ thấy ba tôi bị nạn.....
và vô số nhìu lần gặp ma khác.
e là sinh viên năm 3. trong vòng 3 năm học tại Cần thơ thì ở tổng cộng 3 phòng trọ. nhưng tất cả 3 phòng đều có Ma.
Dù biết rằng ở đâu cũng có Ma. nhưng thật sự là e đi đâu cũng gặp. từ bé tới giờ ko biết bao nhiêu lần gặp Ma. nghe ma nói chuyện.
thấy dc Ma. và còn cảm giác được và thấy 1 cách mơ hồ có linh hồn gần mình. Nói chung khả năng tiếp xúc vs các Linh hồn càng ngày càng mạnh. Nhưng do vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần nên đã đi thầy...lúc đầu đi ồng thầy. thì ổng làm cái gì đó ko biết, sau đó đưa 1 bọc là rễ cây gì đó, bảo về ăn thì sẽ hết. nhưng chỉ ăn dc vài cục thì bị nhỏ em mang cái bọc đi bỏ vì tưởng là rác. Sau đó khả năng đó tạm biến mất trong 1 năm....sau đó khả năng đó quay lại.. nhưng ko mạnh bằng lúc đầu....sau đó e chuyển trọ lần đầu tiên. sang căn phòng khác ở nơi khác ở.
Ở tại phòng này e thường xuyên thấy có 1 thằng con trai, cữ mỗi buổi tối chuẩn bị ngủ. vừa nằm xuống nhắm mắt thì thấy nó đứng dưới chân, ngồi kế bên, thậm chí là thò đâu từ trong tường ra nhìn e. nhưng khi mở mắt ra thì ko thấy j hết. cứ như thế.
Cơm ăn thì hay bị thiêu. 1 hôm e tức quá chửi nó. buổi trưa hôm đó, e ngủ trong phòng 1 mình thì nó lại chửi e.
Sau đó vì lí do cá nhân nên e cũng chuyển trọ lần 2.
căn phòng e ở hiện giờ cũng có Ma. phòng e ở hiện nay có 4 người. bạn e kể là thấy trong phòng có 2 đứa con gái. 1 đứa tóc ngắn mặc đồ đen và 1 đứa tóc dài mặc đồ trắng.
vừa chuyển qua dc vài ngày thì e ngủ bị Ma đè. nhưng ko thấy gi hết. sau đó 2 ngày thì tối hôm đó trong lúc mơ màng e thấy 1 đứa con gái mặc đồ đen nằm cạnh e. cố gắn thức nhưng ko dc....
Bọn e đều biết trong phòng có Ma nhưng vẫn ở.
Sau đó bạn e về quê chỉ 1 mình e ở lại vì phải học bù.
đêm đầu tiên ngủ 1 mình thi ko có j.
hôm sau 2 thằng e xuống thi đại học......sau khi bọn nó về đều nói..." tối e đang ngủ..giật mình thì thấy có 1 đứa con gái tóc ngắn ngắn đứng nhìn vào mùng..."
rồi sau đó e ở lại 1 mình...
vài ngày đầu e sợ..nên để đèn ngủ....nhưng mơ thấy người con gái mặc áo trắng....nhưng ko có j
trong phòng có bọc rác để 2 3 ngày chưa bỏ..thì tối hôm đó gặp người con gái mặc đồ đen lại kêu bỏ rác.
vài ngày sau..phòng chưa dọn...bừa bộn...thì tối đó...lại gặp nhỏ mặc đồ đen nữa...;nó ngồi cạnh chổ em ngủ....rồi nói vs e " hình như e ko nhắc thì a ko dọn típ e thì phải" rồi nó đứng dậy đi dẹp phòng. sáng hôm sau e thức dậy e đi dọn phòng......
ở đây thì không bị quậy phá gi hết nhưng cứ như vậy đấy.....


cái vấn đề mình sợ là những giấc mơ của mình.....hix mong mọi người giúp đỡ....