Sinh thời, một hôm Đức Phật Thích Ca cùng các đệ tử đi đến bờ sông Hằng Hà, thấy một đạo sĩ ngồi tu dưới cổ thụ. Đức Phật lại thăm, hỏi:
- Đạo sĩ ngồi tu ở đây được bao nhiêu năm và đã tu được gì ?
Đạo sĩ trả lời:
- Tôi ngồi ở đây 40 năm và đã tu được phép khinh thân (làm cho nhẹ mình) qua sông không cần phải thuyền bè chi hết.
Nói đoạn, đạo sĩ niệm thần chú, rồi bước đi, qua sông như làn khói bay qua.
Các đệ tử Phật thấy thế ai đều thán phục, duy Đức Phật nói với đạo sĩ:
- Tưởng gì lạ, chớ 40 năm trời tu luyện mà chỉ được mỗi một phép ấy thì uổng công lao quá.
Nói rồi Đức Phật lấy ra một đồng tiền đưa lên:
- Chỉ một đồng này, người đưa đò sẽ đưa chúng tôi từ bên đây bờ qua bên kia sông, một cách dễ dàng.

theo các bạn thì câu chuyện này có ý nghĩa như thế nào về việc tu tập. Mong các bạn có thể góp ý :)