Teen Sài Gòn chen chúc xem vận, cầu duyên
Thứ Năm, 04/03/2010 --- cập nhật 09:05 GMT+7


Dịp đầu năm, giới trẻ Sài Thành lại đổ xô tìm mua sách xem vận số hay đi chùa cầu xin. Duyên tình luôn là lĩnh vực được giới trẻ chú tâm đến nhất.


Đổ xô mua sách "xem vận"

Nếu như dịp trước Tết, khách hàng của sách tử vi, bói toán chủ yếu là các cô, các bà thì sang đầu năm mới, khách hàng tìm đến loại sách này phần lớn là giới trẻ. Loại sách tử vi, bói toán liên quan đến việc xem số, xem tuổi cho đường tình duyên được họ “săn lùng” nhiều nhất.

Tại “lãnh địa” bán sách tử vi, bói toán trước cổng chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) gần như lúc nào cũng có thể thấy dáng dấp các bạn trẻ. Các cuốn sách về tuổi tác, mệnh, khắc… có giá thấp nhất là 20.000 đồng, cao nhất lên đến 75.000 đồng vẫn được nhiều người bỏ tiền ra mua. Thậm chí, những mảnh giấy A4 phô tô ghi số, ghi mệnh của từng tuổi, từng mệnh cũng trở nên “đắt hàng” hơn bất kỳ lúc nào.


Đầu năm, nhiều bạn trẻ “lùng” sách xem tuổi, xem số.


Cầm trên tay hai cuốn sách xem tuổi dày cộm vừa chọn, một cô gái chừng ngoài 20 tuổi tiếp tục tìm thêm những cuốn khác. Khi đọc tẩn mẩn một trang trong cuốn mang tên “Tướng pháp trọn đời”, cô gái reo lên: “Tìm thấy rồi!”.

Cô gái tên An, nhà ở phường 4, quận Tân Bình. Cô sinh năm 87, tuổi mèo; bạn trai sinh năm 84, tuổi chuột. Hai người yêu nhau gần một năm nay nhưng bị bên nhà trai phản đối kịch liệt vì sợ "mèo vồ chuột".

“Mọi người nói lấy em, anh ấy sẽ bị “nuốt chửng”. Anh ấy nghe lời gia đình đòi dứt nên mấy hôm nay em đi “lùng” sách tử vi để chứng minh chúng em không “khắc” nhau. Tìm hoài, cuối cùng cũng ra” - An chỉ vào cuốn sách đang cầm trên tay, nói tiếp: “Trong cuốn này có đoạn viết, tuổi Mão với Tý chưa hẳn đã khắc như nhiều người vẫn nói. Em phải đưa cho anh ấy và gia đình bên đó đọc”.

Ở điểm bán sách bói toán, tử vi bên cạnh, một đôi nam nữ trẻ cũng đang dừng xe chọn lựa. Giọng chàng trai thoáng băn khoăn: “Chúng em đang tính trong năm nay cưới nhưng người nói hạp, người nói không. Mua sách về đọc là chắc ăn nhất”.

Đưa thêm cuốn sách tướng số cho chàng trai, cô bán sách tên Hiếu hồ hởi: “Ra Tết đến giờ đắt khách lắm, mỗi ngày tôi bán được hơn 50 cuốn, chủ yếu lớp trẻ mua sách xem duyên, xem số”.

Lên chùa cầu duyên

Ở TP HCM không có ngôi chùa “đặc trưng” nào để cầu duyên nhưng giới trẻ Sài Thành vẫn ào ạt lên chùa khấn chuyện duyên tình cùng việc cầu tài, cầu lộc.

Nơi nào có chùa, dù chùa lớn hay chùa bé, đều thấy có mặt các nam thanh nữ tú đến cầu duyên. Nhưng nơi được các bạn “chen chân” nhiều nhất vẫn là các chùa lớn như chùa Vĩnh Nghiêm, Vĩnh Phước hay Việt Nam Quốc Tự… cũng vì quan niệm chùa càng lớn, cầu càng thiêng.



Đi cùng hai người bạn đến chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Thanh, 28 tuổi, nhân viên ngân hàng bộc bạch, ba cô cùng đến cầu năm nay gặp “nửa kia”. “Chúng em đều đã 27, 28 tuổi mà vẫn chưa ai tìm được bến đỗ. Đứa thì chưa một lần yêu, em trải qua đến bốn mối tình mà vẫn chưa yên, như là có ai “ám” vậy. Bạn bè cùng tuổi cưới hết rồi”, Thanh thật tình chia sẻ.

Cầm bó hoa sen trên tay, cô bạn đứng cạnh Thanh xen vào, giọng buồn buồn: “Tết rồi mình đâu dám về quê. Bố mẹ thì giục, hàng xóm thì chăm bẳm hỏi han chuyện chồng con. Con gái có thì, giờ chỉ biết đến đây cầu xin thôi”.

Bên trong khu vực trung tâm, nhìn đâu cũng thấy cảnh các bạn trẻ thắp hương khấn vái, rồi lại chen nhau hứng nước cam lồ từ tượng bồ tát như muốn gửi lời cầu cho tình duyên được "xuôi chèo mát mái".


Chen nhau hứng nước cam lồ để “giải hạn” duyên số.


Hứng nước vuốt lên tóc bạn gái, Thạch, nhà ở Quang Trung (quận Gò Vấp) cười: “Chúng em đi chùa phần lớn cầu tình duyên thôi. Năm nào hai đứa em cũng đi, mong tình yêu vượt qua mọi trắc trở”. Nói rồi, Thạch kéo bạn gái vào khu vực phía trong để ghi lời cầu an.

Nhiều bạn trẻ đang trong hoàn cảnh thất tình cũng tìm đến chùa như để giải tỏa nỗi lòng. Người thì cầu mình vượt qua cú sốc tình cảm, nhưng cũng có người cầu tình yêu quay lại.

Vừa ghi lời cầu để dán vào chuông chùa, một bạn gái nói như khóc khi chia sẻ: “Yêu nhau hai năm, đột nhiên anh ấy đòi chia tay. Em nghe người ta nói khi tiếng chuông vang lên, lời cầu của mình sẽ thành hiện thực”.

Theo Dân Trí