Sau đây là một câu chuyện có thật ở nhà đệ, nghĩ mãi mà không trả lời được những thắc mắc, đệ chia sẻ cùng các huynh mong các huynh cho vài ý kiến,....

Ngày 10-11/01 vừa rùi nhà đệ có lập đàn giải oan cắt kết, nói chung là thầy lễ rất ok và mọi việc đều tiến hành suôn sẻ. Lễ đến 21h ngày 11 thì kết thúc. Trưa hôm sau cả nhà đệ đang ngồi ăn cơm, nhưng có một người trong nhà đệ nói về ba chuyện xem bói và bà đó rất tin vào người được gọi là "bề trên" nghe đâu là ở Tây Thiên. Đột nhiên có một ai đó nhập vào người chú của đệ và gọi đệ: "Minh ơi, về này!" (Sao tự nhiên người âm lại nhập vào chú đệ được trong khi nhà đệ k thắp hương hay có thầy nào ở đó hành pháp đọc thần chú vậy?) Bắt đầu từ đó, chú đệ có những cử chỉ của vong đang nhập và la ó mắng cái bà kể chuyện xem bói kia. Được khoảng vài phút thì vong đó đi. Mọi người dự đoán đó là cụ của đệ mới mất được 50 ngày. Sau đó đến 1 vong nữa vào chú. Nhìn biểu hiện là đệ biết liền, vong này là bà cô tổ của nhà đệ. Bà lên là múa liền, ( cách đây khoảng 3 tháng nhà đệ có lên Đông Tác để giao lưu với người âm, hôm đó có rất nhiều vong về để gặp khoảng hơn chục người, tất cả đều nhập vào đệ từ lúc 8h30 đến hơn 1h chiều, trong đó bà cô tổ về lên rất nhiều giá). Đệ xin nói tiếp lần này bà về nhà vẫn múa như lần trước nhưng thêm vào đó là lườm, quơ tay đánh cái bà nói chuyện xem bói. (bà cô tổ có hung dữ vậy k các huynh, sao đệ nghe nói người âm hiền lắm cơ mà). múa 1 lúc bà cũng đi chắc để cho vong khác lên, sau đó có khoảng mấy vong nữa nhập đồng mà đệ cuống quá chẳng nhớ rõ số lượng là bao nhiêu. Một lát sau chú đệ có thể đứng dậy ra ngoài sân và trong trạng thái bình thường. Ra đến ngoài vườn lại có vong nhập tiếp và là ông của đệ( lúc chú ở trong nhà ông đã từng nhập sau đó đi). Lần này về ông lại đi thăm vườn, ngắm mấy cây hoa ngày xưa ông trồng. (đệ tưởng là vong chỉ về gặp con cháu thôi chứ lại có cả ngắm cây cảnh nữa hả các huynh). Một loạt cử chỉ của ông đệ ngày còn sống được lặp lại, sau khi trả lời vài câu hỏi thì ông đệ cũng đi. Chú đệ trở lại bình thường và đi lên tầng như có người kéo đi. Lên đúng đến cửa phòng thờ. Đột nhiên lại có vong nhập tiếp, vong này nhập vào và đứng từ ngoài cửa vái lậy bàn thờ phía trong 3 vái sau đó tiến vào trong đi lần lượt qua các bát hương và nói: có thắp hương rồi, tốt tốt! Sau đó cũng đi luôn. Điều đệ không hiểu là tại sao vong về lại về lại cách từng phút và đi nhiều nơi trong nhà đệ như thế. Và có phải các vong lúc nào cũng ở nhà đệ hay k? Hay là thầy hôm nọ cúng chưa mời các vị về an tọa tại cõi vĩnh hằng? Và tại sao tự nhiên lại nhập đồng mà k cần tác động của thầy như thế.
Các huynh giải thích dùm đệ với nha. Cảm ơn các huynh nhiều.