bác học nhân điện , năng lượng sinh học .. . thường thì bảo hấp thu nguồn năng lượng dương của trời đất, thế nào là âm,thế nào là dương, sao mà biết ? hay chỉ nghe thầy dạy thế thì biết thế. Bác đọc thêm các bài của thạc sỹ thôi miên nguyễn mạnh quân thì sẽ hiểu cái mà ngoại cảm, cảm xạ nói khả năng kỳ diệu của họ là gì. tự kỷ ám thị là gì, tôi ko nói tự kỷ ám thị là những người bị bệnh tự kỷ, bác hiểu sai ý tôi rồi. đó chỉ là 1 kỷ thuật tự kỷ để tập luyện trong các pháp môn huyền bí thôi.
có một số môn họ luyện bằng cách bắt ấn,đọc chú cũng vậy luôn, tha lực từ đâu ra. bác nói mình tập nhân điện mà ko biết về tha lực sao.
thật ra có vận động là tốt rồi ,không cần phải mang màu sắc huyền bí chi hết, chúng ta thế kỷ 21 mà vẫn bị dụ sao. thiêng liêng là có thật, sống sao cho tốt, nhà thờ hay chùa cũng tốt nhưng chủ yếu là ở cái tâm, muốn giao tiếp dc với thiêng liêng thì hay quay về với tâm thức của mình.hình ảnh trái tim nói lên tất cả rồi đó. thiêng liêng tạo ra con người,các bộ phận trong cơ thể đều mang ý nghĩa hết chứ không phải tự nhiên mà người có 2 tai mà chỉ 1 cái miệng, vì muốn con người nghe nhiều, nhìn nhiều hơn là nói,..

trái tim thì cho đi là động nên cứ từ tim ra đi là động mạch,còn trở về là tĩnh
khi trở về tâm thất cũng chia trái phải ,tại sao thành của ngăn bơm đi lại dày và mạnh gấp 3 lần bên nhận về ...
khi bác ngồi thiền là trở về với tâm linh của mình vậy thì cứ tĩnh lặng để lắng nghe chứ đâu cần thiết phải tập trung vào chổ nay chổ kia.có luồng năng lượng đang chảy vào bộ phận này nọ ,đi vào đường hầm nay kia....