Kính gửi các huynh đệ!
Cách đây vài hôm TamĐao có vời nhà. Ngày đầu tiên về vừa ăn cơm trưa xong thì TamĐao đau bụng dữ vội, nhưng khi đến bv cấp cứu, siêu âm . . . Thì không phát hiện bệnh gì cả. Ở đó một thời gian thì hết đau đệ ra về. Và củng từ ngày hôm sau sáng nào con gái nhỏ của đệ mới 25 tháng nó luôn miện kiêu " ông nội về" gia đình đệ củng không để tâm tới. Cho đến đêm hôm qua khoản 11 giờ thì con đệ nói " nó kìa! Nó ghẹo con" bé nói giọng rất khủng hoảng "nó ghẹo con ba đánh nó đi ba" tôi bí qua liền mở kinh Lăng Nghiêm cho bé nghe chưa đầy 3 câu thì bé không còn nói nửa và ngủ cho tới sáng.
Xin các huynh cho đệ một lời khuyên. Đệ phải làm gì bây giờ? TamĐao kính!