Xin chào các thầy và anh em.
Cho mình hỏi 1 việc không biết phải bị ếm hay không. Nhà mình được xây dựng khoảng năm 1975, tháng 3 năm 1975 bà nội mua ngôi nhà này (1 trệt, 1 lầu). Đến tháng 11 năm 1975 thì bà nội mất. Khi sống ở ngôi nhà này gia đình thường cãi cọ, làm ăn không phát đạt. Đến 06/2009 thì mình sửa lầu 1, khi mở la phông để thay bằng la phông nhựa thì thợ xây dựng phát hiện ở các cây đà ngang của nó và đà ngang của la phông có đóng 4 cái chân ghế sơn màu vàng (màu vàng thường thấy ở chùa). Thợ xây dựng nói nhà mình bị ếm rồii. Không biết có phải như vậy không? Xin các thầy và các huynh đệ chỉ cách phá giải.:confused: