Kính gửi các bậc tiền bối và các anh chị em, tôi đang băn khoăn một chuyện rất hệ trọng như sau, mong các anh chị, các thầy cho một lời khuyên.

Vợ tôi và gia đình bên vợ theo đạo Thiên Chúa, để được ở với nhau nên tôi đã chịu phép rửa tội và vào đạo Công giáo. Tuy nhiên tôi vẫn rất tin vào luân hồi, Phật pháp, chỉ đi lễ nhà thờ vào chủ nhật cùng vợ cho đúng phép tắc.

Điều tôi băn khoăn ở đây là gia đình nhà vợ rất sùng đạo, họ thường không thích tôn giáo khác, đặc biệt là Phật giáo. Mà chúng tôi lại sắp có con đầu lòng, tôi đang rất băn khoăn không biết sẽ phải xử trí như thế nào khi mà tôi muốn con tôi được phát triển một cách tự nhiên, không bị ép buộc hoặc định hướng bởi bất cứ một tôn giáo nào, khi lớn lên một chút, tự nó sẽ chọn cho mình một tôn giáo mà nó tin tưởng. Nhưng nếu trong hoàn cảnh này thì nó sẽ phải học giáo lý Thiên Chúa từ lúc rất bé và như vậy thì đức tin trong nó sẽ bị "nhồi sọ" một cách có chủ ý, mà điều đó tôi không muốn một chút nào.

Xin chân thành cảm ơn.
FD