trong chuyện tu hành tôi thấy từ các phật tử ,cho đến già trẻ,các đạo vẫn mơ hồ ko phân biệt được thế nào gọi là điển hay linh điển hoặc thế nào gọi là linh căn rồi rút ra hai thế giới chánh tà trong nhận định,.
điển là gì linh điển ,còn đồng nghĩa là tác động ,trong cơ thể mình có hai cực điện âm và điện dương ,khi chết thì còn lại là điện âm,điện âm rất nhẹ ,cũng phát ra một tầng số giao cảm mà ít ai thấy ,khi tất cả mọi người lắng đọng thanh tâm xuống ở một tầng thấp ,sẽ cảm nhận được ,cho nên tất cả đạo giáo ,đều niệm mỗi đạo niệm mọi cách để lắng đọng tịnh tâm thì tầng âm gần nhất được giao cảm đó là người âm,nên đa số thấy ,nghe hoặc nhận biết tuỳ theo một cách khác nhau,còn người tu cao hơn thì tiếp nhận được tầng sóng âm cao hơn là các chư thánh và chư thần.
trong vô hình tôi chia ra làm ba tầng giới,tầng cao nhất gọi là thượng giới ,cỏi này toàn những người đã bỏ lục dục ,ko còn buồn ,ko còn quyến luyến trần tục ,còn gọi là cảnh an vui cực lạc,hoặc thiên đàng v...v...tuỳ theo cách gọi
tầng giữa tôi gọi là trung giới cỏi trung giới toàn người đã tu thân tâm rất trong sạch nhưng vẫn còn luyến trần ,còn thương tiếc v..vv
tầng hạ giới là tầng thấp nhất ,hạ giới gồm ma,quỷ,chư thần,trung giới gồm hạ tiên trung tiên thượng tiên tuỳ theo tầng giới an trụ thấp cao.khi người tu khi thiền định im ,lắng đọng thanh tâm ,tự nhiên có khả tiếp nhận sóng âm ,hầu đa số họ tiếp nhận sóng âm từ bật thánh hạ thần hoặc người âm,cũng có những người thiền tu tinh tấn có thể nhận cao hơn, như tiên thượng giới ,phật bồ tát,v.vv.
vậy điển có nghĩa nhận được những sóng âm của bậc tu cao trong cỏi vô hình khi họ khấn vị nào thì nhận được sóng âm thần giao cách cảm vô hình đó.đó gọi là linh điển .còn tôi sẽ nói về linh căn ở bài kế tiếp
-----------------------------------------
cư sỉ ẩn danh