các sư phụ, sư huynh, sư tỉ, các bạn trong diễn đàn làm ơn cho em hỏi:
anh rể em làm công an giao thông ở huyện có quen biết với một người (là nữ). người này nhà có nhiều xe tải trở hàng.
khi chi em sinh em bé. Thì cũng là lúc chị kia rất hay đến chơi. chị này tỏ ra tốt khác thường với nhà chị em và thường xuyên đến nhà chơi, thậm chí còn ở lại.
sau đó thì nhạt dần.
nhưng từ khi đó anh rể em trở nên nghê lời chị này kì lạ. Thậm chí còn đòi thuế chấp nhà mua xe tải để cho chị kia đứng tên làm ăn nữa. những người trong nhà thấy lạ có can ngan nhưng anh ấy vẫn cố chấp.
chị kia nói gì anh ấy cũng thuận theo.
trong thời gian đó thì trong vườn nhà chị em tự nhiên mọc lên cây ngải hoa trắng ( bác hàng xóm nói là ngải vì bác này cũng biết chút ít về mấy cây ngải). và theo lời của bác hàng xóm thì nên đào lên vứt xa.
chị em rất lo lắng không biết chị kia có sài ngải gì không mà lại có những chuyên như vậy.
em khẳng định là anh rể em không có tình cảm gì với chị kia hết.
vậy mong mọi người cho em hỏi:
-muốn biết chị kia có sài ngải hay không thì phải làm thế nào?
_nếu có thì loại đó là loại gì?
_nếu là ngải thì chị em nên làm thế nào cho tốt a?
xin cảm ơn mọi người nhiều lam.