Riêng một góc ánh đèn vàng rọi
Cả khoảng trời tuyết gọi mùa động
Gầy tóc rối cây lồng gió lộng
Trơ vỉa hè lạnh xéo mắt trông.
Riêng một góc ánh đèn vàng rọi
Cả khoảng trời tuyết gọi mùa động
Gầy tóc rối cây lồng gió lộng
Trơ vỉa hè lạnh xéo mắt trông.
Ai kia dù có xe hơi
Tường nhà kiên cố cũng đời phù du
Khẳng khiu cây lẫn sương mù
Mờ mờ nhân ảnh kiếp tù trần gian?
Trống rỗng
Cây vẫn hát
Gió vẫn len rung cành
Cờ hoa phất phới
Xác khô
Như mơ hồ
Tô vẽ ...
Cả một khoảng sầu
Trắng bệt từng vện nâu
Về đâu
Theo cơn gió loạn
Hỡi những quả khô
Khắc khổ
Chuỗi ngày
Tìm chốn ươm mầm
Ôi những mầm xanh
Nơi đâu
Khi khoảng trời
Trống rỗng.
GQVB
Có bức ảnh tình cờ GQ thấy cảm hứng thơ khi nhìn vào.
Nguyệt đầy đêm ngỡ núi mộng mơ
Huyền không hư ảo độ mây mờ
Trăng thiền tĩnh lặng vô vi tịnh
Thênh thênh tâm lạc khoảng trời tơ.
GQVB
Cỏ lau đẹp lắm mà... sao trong hình khô quá... giống như bị cháy
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
vì sao mùa đông cạn nắng cỏ cây khô cháy, mùa hè nắng chói lại xanh rợp tầng không hả HN. keke
cứ ngỡ như là vẫn đang đông giá, nếu không có những lộc non đâu đó
xuân hè thu đông rồi lại xuân
cũng như kiểu có đứa 4h sáng mới ngủ được. 5h giật mình tỉnh, như bị ai lôi tuột ra khỏi giấc mơ một cách thô bạo. nằm thở phì phò nghĩ, kiểu này chết mất thôi, sống sao nổi. thế mà vài tiếng sau nhận ra mình vẫn khỏe như trâu và yêu đời phơi phới
Last edited by trango; 28-02-2012 at 11:08 PM.
vẫn còn đi còn đi
Thế sự xoay vần
Ôi quả cầu bông
Mỏng manh giữa cơn gió lộng
Trắng phủ bạc đầu
Vui sương tuyết
Hồn nhiên hoa giữa đời đen bạc
Tỏa sáng ánh bình minh
Thầm lặng xoa đêm tối
Bồi hồi trong gió bình yên
Bay khắp miền
Đời hoa xoay vần
hôm trc lạng quạng thế nào vào forum KHHB, thấy NM bên đó. dạo này im hơi lặng tiếng, hóa ra là ca hát ở chỗ khác. thấy mấy topic liền, quá trời thơ. nhưng mà k có nick nên cũng k comment chào bạn đc. keke
vẫn còn đi còn đi
hihihi Trang, cuộc đời rong ruổi và quả đất tròn mà ...
Một người nghệ sĩ phải vác máy ảnh đi khắp bốn phương mới có được những bức ảnh đẹp. Còn Nhật Mai lang thang các forum để tích góp những gì mình cần biết, thích học hỏi tìm kiếm những gì vô hình, huyền bí... :) chỉ tại tâm hồn thơ thẩn nên đi đâu cũng để rớt lại mấy bài thẩn thơ. :rose:
Lặng tiếng vì NM suy nghĩ viết gì đó không có nhanh...viết xong hết giờ :o nên chỉ còn vô đây ngó mọi người thơ ca, mình vẫn lòng vòng ở đây đó chứ, chỉ tại ít tiếng chứ không im hơi :)
gửi T tấm ảnh ngó chơi:icon_wink: Tấm ảnh có tên " Thầm Lặng "
Last edited by Hoangnhatmai; 27-03-2012 at 03:55 AM.
hoa đẹp lắm, cảm ơn NM
có ảnh rồi, thơ đâu
tham quá, kaka
vẫn còn đi còn đi
hôm nay trời nhẹ lên cao
ta buồn chẳng biết tại sao ta buồn
haiz...........................
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks