Chào mọi người !

Chuyện TienThinhNG muốn chia sẻ dưới đây hoàn toàn có thật và chính bản thân TienThinhNG là người bị ảnh hưởng đến.
TienThinhNG muốn xin ý kiến của mọi người và ai có kinh nghiệm về việc này thì xin cho ý kiến tham khảo.

Đây là chuyện liên quan đến người chết ở sông, biển.
Chuyện này ko biết bắt đầu từ đâu nhưng từ họ hàng bên bà ngoại nhưng tất cả những người trong họ hàng của bà ngoại mình, nếu ai là con gái sau khi sinh ra đứa con trai đầu lòng thì người con trai đều sẽ bị chết ở sông hoặc biển.

Mình có thể chắc chắc điều đó, vì trải qua 4 đời chuyện này xảy ra đúng theo trình tự:
-Chính bà ngoại mình mất con đầu lòng trong chuyến tàu viễn dương.
-Con trai đầu lòng của em gái của bà ngoại mình thì bị mất trong 1 chuyến đi chơi ở biển Bửu Long.
-Rồi chính anh cả của bà ngoại mình cũng bị mất ở bến sông Bạch Đằng.
-Theo như bà mình nói lại trước đó chuyện này từng xảy ra nhiều rồi… kể đại khái.

Nên ngay từ khi sinh ra, bên họ ngoại đã cấm không cho mình đi bơi hay cái gì liên quan đến sông nước.

Nghe kể lại, người con trai chết ở biển Bửu Long ko nhờ có “ông thần men” là ko lấy lại được xác. Đó là 1 chuyến đi dã ngoại cuối năm học, khoảng 2h trưa sau khi ăn trưa thì các bạn của cậu mình (mình gọi là cậu) ở lại trên bờ chơi, ko có xuống nước, nhưng nghe bạn kể thì tự nhiên cậu mình đứng lên chạy xuống biển chơi cùng với bạn gái, thì sau đó thấy dưới đó người bạn gái vẫy tay như bị chìm, nên chạy xuống cứu, lúc đó các dân chài xung quanh họ đều thấy (chuyện này rất lâu, trước giải phóng) nhưng bảo họ cứu họ đều ko chịu, họ bảo nó bắt rồi ko cứu được đâu. Cả 2 đều chết, người con gái thì sau khoảng 30 phút sau cảnh sát tìm thấy, còn cậu mình thì ko thể nào tìm thấy xác. Có 1 ông có thuyền ở ngay đó nhưng ko cứu nên bị công an bắt, ổng nói: “các anh ko phải người miền biển như tụi tui nên ko biết, khi nó đã bắt ai thì ko cứu đước đâu, cứu chỉ làm hại mình thôi”. Đến 7h30 tối nhưng vẫn ko để tìm thấy xác của cậu mình, cảnh sát nói là do dòng nước và hàm ếch ở đáy nên ko lấy được xác. Nhưng tự nhiên ở đâu có 1 ông già say xỉn, nghe nói là ổng sống ở đó và hay say xỉn, người dân kiu nhờ ổng đi, ổng bị thần men nhập, ổng lừa được nó, kiu ổng lấy cái xác giùm. Nhưng chưa nói gì ổng nói cái gì đâu sao đông quá vậy tránh ra coi… rồi ổng nhảy xuống, gần 15 phút sau ổng mới ôm xác lên cái xác nghe nói bầm thâm và rêu bám đầy, nhớt nhợt và trên cơ thể bị bầm lại giống như bị quấn hay siết chặt.

Còn 1 người nữa nghe nói chết ở sông Bạch Đằng ngay trong lúc mẹ mình chuyển dạ mình và bà ngoại trong viện với mẹ mình. Do tập bơi cùng 2 đứa bạn và cả 2 ôm nhau cứng ngắt chết.

Chính mình cũng trải qua nhiều chuyện kì quặc ở sông nước, năm 2 tháng tuổi, mẹ mình và ba mình đưa mình đi chơi ở biển Bửu Long, ba mẹ ôm mình và chơi đạp vịt khi ra xa thì bổng dưng nước ở đó thấy như sâu thẵm và xanh thâm thẵm, nên sợ và đạp vô, nhưng khi đạp vô thì bàn đạp bị ghì lại chặt cứng, nhìn xuống thì ko biết rong rêu ở đâu hay lâu chưa nó cuống chặt lấy cái chân vịt, nhưng ngay khi phát hiện nước có màu sẫm mẹ nói mình bỗng nhiên giật mình là khóc thét liên tục, ba mẹ kêu cứu thì ko ai nghe vì quá xa và hoang vắng, ba mẹ đạp hết sức nghe kể dưới đó tự nhiên rong rêu ở đâu nó hiện ra và nó lượn lờ dưới đấy như những bàn tay thò lên, mình nghĩ ko phải là dọa mình, khi kể lại mẹ mình lạnh vã và sợ lắm, còn pa mình tránh nhắc đến chuyện này chỉ cấm mình ko xuống nước, ba mẹ đạp hết mức còn mẹ mình cầu xin trời Phật và van vái rồi lúc sau thì cố hết sức thì cái bàn đạp chuyển động và cong luôn cái chân vịt thì tuột ra khỏi đống rong đó, và nhanh đạp vào bờ rồi từ đó là ko bao giờ được chơi đạp vịt nữa.
Chuyện này thì tử năm 3 tuổi mình đi Vũng Tàu với gia đình, lúc đó khoảng chiều chuẩn bị về, mẹ mình dẫn đi tắm nước ngọt, mình vẫn còn nhớ vì còn nhỏ nên thích đi mà nước biển xấp xấp mắt cá chân để đá nước chơi, thì tự nhiên bình thường đang đi, hụt 1 cái cát chỗ đó xoáy sâu xuống và kéo ra xa mình ko nhớ là nó kéo mình bao xa nhưng may nhờ đang nắm tay mẹ, nên kéo lại, cũng khoảng 2m, mẹ la quá trời, người ta bu vô thì chỗ đó rất bình thường ko thấy gì hết. Mình sợ đi biển lắm.
Mình đi xem bói và chấm tử vi, ai cũng nói mình đại họa với sông nước, nhất định ko được đi nếu ko sẽ mang họa.

Mình ko biết có cách nào thoát khỏi nó ko ? và có phải nó là Ma Da mà người ta gọi ko ?

Thân gửi !
Cám ơn mọi người quan tâm !