không thể tin được.đây chỉ có thể là hoang tưởng hoặc là tà đạo.thử hỏi các vị trên diễn đàn này những người đã từng tập luyện công phu về tiên thuật hoặc thần thông mật tông phái có ai lại đem công phu của mình ra cho mọi người biết không?vì làm vậy là trái quy tắc của người tu hành.hơn nữa ở đây có nhìu chi tiết tầm bậy.chẳng hạn việc kể bà này nhìn thấy Đức Quan Thánh tay cầm thương đâm lung tung.ai mà ko biết Đức Quan Thánh chỉ cầm Đao làm gì có cầm thương.nếu trong đây có gia tộc nào thờ Quan Thánh như nhà mình cũng sẽ biết điều này.rõ ràng là nói tầm bậy.ngoài ra toàn là lời lẽ để PR cho bả.có chi tiết bả nói chữa bệnh cho người khác qua điện thoại nữa.nếu như bả có pháp lực thật thì trên cương vị 1 người tu hành chắc chắn sẽ mời người đó đến hoặc bả đến chữa cho họ.vì mọi chuyện đều dựa vào 1 chữ duyên.còn nếu ng đó là kẻ xấu kẻ ác bả cũng trị luôn cho như vậy thì gọi là trợ ác hành sự có thần phật nào ủng hộ điều đó.rồi bả còn kể thần thánh ghé thăm bả liên tục.nếu vậy bả là La Hán Tái Thế rồi mà nếu là những vị chân thánh tái kiếp thì làm gì có ai lấy chồng lấy vợ như bả.vì như vậy thân thể và linh hồn sẽ bị ô uế làm sao thông linh được với cõi trên.