Kính chào các vị trong TGVH,chẳng hiểu thế nào mà linh cảm mình cứ thôi thúc mình viết những điều này lên
Đầu tiên xin phép các vị bề trên cho con gửi lời tâm sự này tới đồng đạo mọi người đang và chuẩn bị làm việc thiên,xin chân thành cảm ơn Bác Thanh “hành giả mật tông” ngoài “điểm đạo” ra còn chỉ giáo cho cháu rất nhiều để cháu có thể hiểu thêm về thế giới tâm linh
vãn bối sinh (9h sáng 8-10-1985 AL),lúc sinh vãn bối ra nghe mẹ vãn bối nói các ngày khác trời mưa mà hôm đó trời nắng,vãn bối mất bố từ năm 3t,bố của tại hạ đi xem bói thì được bảo là “Thiên Đế Giáng Sinh”,bà nội vãn bối nghe nói rằng khi sinh bố vãn bối lúc 26t,ngoài ra những người tiếp xúc được với cõi âm có thể nhìn thấy được bố vãn bối luôn đi theo và bảo vệ vãn bối (vãn bối vẫn linh cảm được như thế)
vãn bối là con trai trưởng và cháu đích tôn của dòng họ “Nguyễn Đình..” cũng được ông bà tổ tiên nâng đỡ nhiều

Bố của vãn bối khi còn sống nghe nói rất giỏi,và giúp đỡ nhiều người ...(mẹ vãn bối nói còn giỏi hơn vãn bối gấp 10 lần)
Ngoài đời vãn bối có gặp một số sự việc thời sinh viên:
(lần thứ 1 gặp bướm) lúc đó ở phòng trọ,phòng trọ vãn bối thuê ở Phùng Khoang chỗ đó xung quanh có Nhà thờ,Chùa và Đền vãn bối thấy một con bướm vào phòng thấy thương tình nên không đuổi ra,và tối hôm đó vãn bối đi ngủ thì dính “phấn bướm”,và điều vô lý là vãn bối và em bối ở một phòng đắp một chăn mà chỉ mình vãn bối dính “”phấn bướm”,từ đó nỗi lên các vệt đỏ và được người phòng bên cạnh (bác sỹ Đông y cổ truyền) bảo dùng “ngải cứu” hâm nóng rồi chà xung quanh người,sau khi chà khoảng 2-3 lần thì khỏi
và từ đó vãn bối cảm nhận được khí xung quanh cơ thể,có người bảo là “Khí bảo vệ cơ thể”,có những lúc còn cảm thấy khí tràn vào cơ thể nhất là vào lúc “3-5h sáng”
• nhân dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội,vãn bối có duyên ra đó chơi,lúc đó bạn vãn bối rủ vãn bối đi xem bắn pháo hoa,sau khi chen chúc được vào đám đông và được lên tầng thượng của tòa nhà khá cao ở HN,lúc pháo hoa bắn ra vãn bối thấy hình Đức Phật hiện ra sau khi Pháo Hoa nổ
• hôm có thằng bạn gần nhà sang nhà vãn bối chơi,vãn bối nhìn thấy được “Quan Thế Âm Bồ Tát” ở Hướng Đông
• khả năng tiếp theo nhiều khi vãn bối thấy mệt trong người nhưng chỉ cần nằm bất động,chân tay cứng đờ mấy phút là khỏi liền
• khả năng nữa vãn bối phát hiện là:hôm rồi tất niên năm 2011 với nhóm bạn
quả thật là vãn bối ko biết uống rượu nhưng hôm đó vui quá nên đã uống hơi nhiều và rồi vãn bối đã say sau khi đi vệ sinh thì ngất hai lần.sau đó vãn bối tỉnh dậy và thấy toàn thân mình mồ hôi bắt đầu úa ra (mùa đông làm gì nóng) và khi mồ hôi ra thì vãn bối cảm thấy khỏe như chưa có gì sảy ra
• còn một điều nữa là tại hạ thấy mình cảm giác cộng hưởng với vũ trụ,khí tràn vào cơ thể nhiều lắm với cơ thể phàm trần ko thể nào chịu được
hiện tại tại hạ bị nhói ở "luân xa số 2,3,6,7) tức ở Đàn Điền,Tâm khảm,Trán và Đỉnh Đầu luân xa số 7 thì ít khi nhói hơn nhưng mỗi khi nhói thì rất mệt người
mà luân xa số 6 nhói lên lúc nào thì gặp người cõi âm lúc đó,có những người ko quen
• lúc ông vãn bối mất,lúc hấp hối lần thứ 1 vãn bối có nghe tiếng chó sủa,sau đó thì thở lại,lần thứ 2 vãn bối nghe tiếng chó sủa to hơn và lần này ông đã ra đi thật
• (lần thứ 2 gặp bướm) lúc ông nội vãn bối mất được 1-3 ngày,vì bố vãn bối không còn nữa nên vãn bối phải thay bố “tạ lễ” với người đi thắp hương,hôm đó có một con bướm về đậu trên bàn thờ gia tiên,lúc đó không còn ai nữa thì vãn bối đến đưa tay phải ra thì con bướm bò từ tay phải sang tay trái của vãn bối,sau đó nó bay lên bàn thờ của ông nội vãn bối đậu 3 ngày 3 đêm thì bay đi
• (lần thứ 3 gặp bướm) mới đây nhà chú thứ 3 của vãn bối khánh thành nhà,hôm đó vãn bối thấy ở nhà mới của chú vãn bối có 3 con bướm đậu trên nhà,sau đó một thời gian vãn bối và chú thứ 2 của mình đang nói chuyện với nhau thì một trong 3 con bướm bay xung quanh rồi đậu trên ngón trỏ tay trái và bên ngực trái của vãn bối sau đó bay đi
• (lần thứ 4 gặp bướm) hôm đó vãn bối chở em vãn bối của mình đi mua hàng thì thấy một con bướm trước mặt,vãn bối cố gắng tránh nhưng ko kịp và đã chạm vào nó (không biết ở vị trí nào vì khi đó vãn bối điều khiển xe máy “có lẽ trong vùng bụng hoặc ngực”)
• (lần thứ 5 gặp bướm) hôm đó là ngày 23 tháng chạp năm 2011,nhà vãn bối bán hàng tạp hóa thì có một con bướm màu vàng to và đẹp lắm nó bay không theo quy luật và rơi xuống đất,vãn bối sợ khách hàng vô tình dẫm chết nó nên đã đến bảo vệ nó,nhưng lúc đó nó lại bay đậu vào ngực bên phải và đùi chân bên phải vãn bối rồi sau đó bay vào nhà
• còn những lần gặp bướm khác không tác động đến vãn bối nên vãn bối không đưa lên,những khi vãn bối thắp hương ngày 01 hay rằm thì có bướm nhỏ bay về
+ nhà vãn bối có bố (dượng) năm 2011 bố dượng vãn bối đi xem bói thì họ nói nhà vãn bối dính hạn “Phong Long” và đã chỉ cho cách hóa giải(người đưa Phong Long vãn bối đã đoán được là ai),còn nói vãn bối đã gánh hạn cho hơn 20 người bên nội nữa
+ năm nay 2012 bố (dượng) lại đi xem bói và được phán rằng vãn bối lại gánh hạn cho bố,mẹ, anh chị em vãn bối không buồn,điều vãn bối phải suy nghĩ là có người bảo “vãn bối làm việc thiện nên có “hộ pháp bảo vệ”,”quyền dương của vãn bối rất ít nhưng quyền âm rất lớn”,vãn bối biết cách tránh chỉ sợ rằng mình tránh được thì người thân mình phải gánh chịu thô
+ có lần vãn bối đến Đền Hoàng Mười ở Nghệ An khi vãn bối thắp hương có khấn thầm xin tảng đá hình chữ nhật vào Đền(nhà mới của vãn bối có ai đó đưa một tảng đá đến,nghe nói tảng đá này trước đây ở một đền bên phải nhà), vãn bối xin cho làm nhà được thuận lợi,xin cho bá tánh được bình an ấm no hạnh phúc,khoảng 1/3 que hương thì ở ngoài Điện hóa,sau đó ở chỗ tượng Quan Âm Bồ Tát cũng hóa

Sau khi hữu duyên được gặp “hành giả mật tông” và được cao nhân “điểm đạo” thì các luân xa đó không còn nhói nữa,có cảm giác như điều được khí trong cơ thể,bây giờ các vị trí luân xa nhói lên chỉ ở “Đàn Điền” và “Tâm khảm” có hơi ấm và bàn tay của vãn bối cũng thấy ấm
kể từ đó vãn bối hình như có khả năng chữa bệnh thì phải
kể từ khi Bác “điểm đạo” cho con hình như con có thể nhìn thấy được người âm thì phải,có lần đang đổ rác thì nhìn bên phải có một người con trai,theo phản xạ của người có võ con nhảy lùi ra sau và nhìn lại thì không thấy nữa,lần thứ hai lúc đó tầm 22h ở trên sân thượng con thấy có bóng dáng hai người thanh niên,một người đi theo kiểu vòng tròn,một người đứng im,theo cách di chuyển thì đó không phải là người
lần thứ ba: con đang ngồi trên xe bus đi về quê đón tết thì nhìn thấy ở “Nghĩa Trang Liệt Sỹ” có 2 người con gái,một người tầm 28t trở lại,một người như học mới lớp 6,khi xe đi đến gần cửa chính thì nhìn lại không thấy ai

+ ngày 10-01-2012 (AL)các ngày đó trời mưa mà hôm đó trời ko mưa,vãn bối có đi đền Hoàng Mười để thắp hương để giải hạn,lúc đó vãn bối đang ở trong cung Quan ra ngoài thì hương cháy
(những lần vãn bối đi Đền rút ra được điều rằng nếu có dự tính trong đầu và có kế hoạch thì ngày hôm đó trời đẹp và hương cháy)
• CÁC SỰ VIỆC TRONG MƠ
+ thời còn nhỏ,lúc đó vãn bối mới học cấp 2 thì thường mơ đánh nhau với “ma quỷ” mà trận nào vãn bối cũng chiến thắng
+ Sau khi vãn bối là sinh viên,ở trọ ngoài HN,xung quanh đó có “Chùa,Điền và Nhà thờ” thì vãn bối có mơ những giấc mơ sau:
- vãn bối mơ thấy nhà thờ phát sáng ...
- mơ thấy mình trèo lên một ngọn núi,ở đó vãn bối gặp “Quan Thế Âm Bồ Tát” và được ngài nhận làm đệ tử
- lần tiếp theo nằm ngủ thì thấy vào ngôi đền có một vị giữ đền cao lớn nhìn lên dòng chữ nho "Trần Văn Oai" (lúc tỉnh thì ko thể đọc được và ko biết chữ nho)
+ có một lần đứa em họ ra HN chơi,vãn bối đã đưa nó đi chơi...trời hôm đó mưa to,vãn bối đã nhường áo mưa cho nó mặc,sau đó về nằm ngủ thì mơ thấy:
- có vị bồ tát to béo cưỡi mây lấy ở cổ họng và bên trái đầu vãn bối một thứ gì đó
+ vãn bối có nằm mơ thấy mình vào một ngôi đền thờ “Thần Kim Quy” nhưng bị một người nào đó cản lại không cho gặp
+ vãn bối nằm mơ thấy có một người dẫn vãn bối theo trèo lên tháp(nhiều tầng lắm) và đi theo một đường bí mật dẫn đến một
cành đồng đẹp lắm,và ở đó vãn bối đã gặp “Đức Phật,Đức chúa trời và Đức mẹ”, các vị đó cho vãn bối một cái hình như “mặt trăng khuyết”
+ vãn bối mơ đến một ngôi đền nào đó và có hai vị già tuổi cho mình 2 cái hình chữ nhật (màu đỏ, hồng) và ra xin “Thiện Tài Đồng Tử” lấy 2 thứ đó
+ vãn bối còn nằm mơ thấy mình chạy trên dòng nước sau đó bay lên một ngọn núi,ở trên đó vãn bối gặp một người đưa vãn bối ra trình Quan Thế Âm Bồ Tát,sau đó ngài bảo vãn bối phải hóa giải trận pháp và vãn bối đã thành công
+ có một giấc mơ vãn bối thấy một người trung tuổi bay ra các cửa,vãn bối đã dùng phép trấn yểm mấy cửa đó không cho người đó ra ngoài
+ vãn bối có nằm mơ thấy vãn bối lơ lững ở ngoài vũ trụ sau đó mặt trời và mặt trăng đã truyền thứ gì đó cho vãn bối ở giữa
+ vãn bối trong lúc mơ màng còn thấy mặt trời chiếu thẳng vào mình sau đó nhận được hơi ấm từ mặt trời
+ có một lần tiếp theo vãn bối đi giỗ vì đi giữa trời nắng nên cảm thấy rất mệt và đã thiếp đi.trong giấc mơ vãn bối đã gặp ông nội vãn bối và ông bảo là "ông dùng dầu gió linh hồn để chữa trị" và quả thật khi tỉnh dậy vãn bối ko thấy mệt nữa
+ hôm tháng 12 năm 2011 vãn bối nằm mơ thấy “Quan Âm Bồ Tát” bảo rằng con đã được xóa hết tội,và có một người nữa giống như Thần Y bảo “ta đã chữa hết bệnh cho con”
+ tối ngày 01 tết 2012,vãn bối trong lúc đi vào giấc ngủ thấy “Đức Phật Thích Ca Mầu Ni & Quan Thế Âm Bồ Tát” phát ra hào quang rất đẹp,tiếp theo thì ko thấy nữa và vãn bối trèo lên một ngọn núi rất cao,ở trên đó vãn bối đã gặp Đức Phật ở đó
+ hôm vãn bối chuyển về nhà mới để ở thì có mơ một giấc mơ,nhiều thổ địa đến gặp gỡ vãn bối và giới thiệu về họ
+ vãn bối có mơ thấy trên trời có môt một "đám mây" hóa thành con rồng màu xanh to lắm ở trên trời

• TÂM SỰ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC LỘC PHẬT,THÁNH,THẦN ...
trước đây vãn bối không tin nhưng sau khi nghiệm lại thì thấy trùng hợp ngẫu nhiên
trong tử vi của vãn bối nói rằng “vãn bối thông minh vốn sẵn tính trời”,quả thật vãn bối đọc sách hay nhớ một cái gì đó cho là quan trọng thì rất lâu,vãn bối đã từng đọc qua sách: “Tiếng nói của bàn tay”,”Đàm Thiên-Thuyết địa-Luận nhân”,”Mai hoa dịch số”,”Kinh dịch”,”24 Phương Pháp Hóa Giải Phong Thủy”,”Âm-Dương Trạch”,”Binh Pháp Tôn Tử” ...
vãn bối không nói mình nhớ hết,nhưng cũng đủ dùng ...
+ vãn bối đã từng xem “Phong Thủy” cho một số người,ngay cả bố(dượng) vãn bối bên Xây dựng khi đưa bản thiết kế nhà cho vãn bối thì cũng phải theo lời vãn bối nói ra,và kết quả trong 1 tuần thì có sự thay đổi,nhưng sau khi gặp một cao nhân thì vị đó khuyên vãn bối không nên yểm phong thủy nữa,và kể từ đó vãn bối ít dùng đến
+ vãn bối đã từng sử dụng “Tiếng nói của bàn tay”,”Đàm thiên,thuyết địa,luận nhân” và “Kinh dịch” “Mai hoa dịch số” xem tay đoán quẻ,và cũng rất linh nghiệm
- có lần vãn bối có xem cho hai người,bảo rằng họ có bệnh về mắt,họ cứ khăng khăng cãi không bị,nhưng khoảng 1 tuần sau thì bị thật
- vãn bối muốn xem cho ai đó phải kết hợp những yếu tố sau,thứ nhất dùng tai của mình xem lời nói của họ (luận nhân) thứ hai dùng mắt của mình xem hành động của họ,thứ 3 dùng tâm của mình để xem sự việc nào là thật hay giả (thiên thời),và cuối cùng xem thử nhà họ bố trí phong thủy thế nào để đưa ra lời phán
+ Chữa bệnh – cứu người
sau khi được “hành giả mật tông” điểm đạo,các vị trí luân xa trong cơ thể hình như được đi đúng với quy trình “Âm dương khi công”,và hai bàn tay vãn bối rân rân và có hơi ấm,vị trí nhói thì chỉ xuất hiện ở “Đàn điền và Tâm khảm”
- (lần thứ nhất)có lần mẹ vãn bối bị đau ở cổ,đi khám thì người ta cho là “Thoái hóa đốt sống cổ”,đã châm cứu ở bệnh viện Y Học Cổ Truyền khoảng 1 tuần nhưng không khỏi,vãn bối thử chữa bệnh cho mẹ,tay trái vãn bối đặt lên đường kinh lạc,tay phải đặt vào vị trí bị bệnh,miệng luôn niệm “Nam mô A di đà phật”,có sử dụng “dầu gió Phật Linh”,và kết quả ngày hôm sau thì mẹ vãn bối không còn bị nữa (lúc đó vãn bối chỉ nghĩ do mẹ vãn bối được châm cứu trước đó kết hợp với dầu phật linh nên chỉ là trùng hợp)
- lần tiếp theo mẹ vãn bối bị sưng ở chân,nhiều người cho rằng đó là bệnh Gout,vãn bối cũng đã làm theo cách trên và cũng hiệu quả (lúc này vãn bối vẫn chưa tin mình có khả năng chữa bệnh chỉ nghĩ rằng do dầu Phật Linh kết hợp với xoa bóp nên hiệu quả thôi)
- lần tiếp theo có Dượng lấy cô mình ở HP về chơi mấy hôm trước tết,sau mấy ngày thì đau ngực,lúc đó vãn bối chỉ nói mẹ lấy dầu Phật Linh xoa cho đỡ đau chứ không nghĩ là mình chữa đâu,bởi vì vãn bối nghĩ mình chưa đủ khả năng chữa những bệnh này,lần này vãn bối chỉ xoa dầu và xoay ngược chiều kim đồng hồ,sau đó xuống bệnh viện Ba lan thì họ bảo không đủ điều kiện để xét nghiệm nên chuyển lên viện K ở HN,nhưng khi lên viện K ở HN xét nghiệm thì họ bảo rằng chỉ là “Viêm Phổi” (Dượng mình trước đây đã mọi người đã nghĩ bị ung thư 80% rồi và lúc đó gia đình chỉ nghĩ rằng không còn sống được bao lâu nữa nhưng quả đúng là phép lạ)
- hôm giao thừa kết thúc năm 2011,thằng em chú thứ hai bảo vãn bối lên dự sinh nhật nó (vì nó sinh vào rạng sáng ngày 01/01)khi đón giao thừa mình đã lên dự sinh nhật thì nghe tin chú thứ hai của mình bị sưng chân,cách làm tương tự hôm đó không có dầu Phật Linh vãn bối đã dùng dầu Bạch Hổ để thay thế,kết quả thì trưa ngày hôm sau đã khỏi
- chiều ngày mùng 2 tết 2012 thì có người trong họ bảo bị đầy bụng,tại hạ bảo niệm phật rồi cũng theo những cách đó mà làm kết quả người đó bảo đỡ hơn rồi
- mới gần đây nhất ngày 9/01/2012 có ông anh bảo bị cảm đã lâu mà không khỏi,chỉ có lần này vãn bối chữa hơi khác,lần này vãn bối mượn ly trà gừng để chữa bệnh,vãn bối thử dùng “Ấn” và “Thần Chú” để chữa bệnh,sau khi bắt ấn và niệm thần chú,búng vào ly trà gừng 5 lần thì đưa người kia uống,sau khi người kia uống xong thì khoảng 30’ sau có triệu chứng đỡ hơn,lần này thì vãn bối bị ốm khoảng 1 ngày có lẽ do “nghiệp chướng” của người này quá nặng hoặc do mình bắt ấn hay niệm chú sai
Những điều trên thứ nhất vãn bối không phải là người thích khoe trương để viết lên,vãn bối thử chữa để xem mình có khả năng chữa bệnh không,tuy vãn bối có những khả năng trên nhưng khi chữa bệnh cho ai đó vãn bối yêu cầu họ phải niệm phật,người giàu chưa chắc vãn bối đã chữa,vãn bối làm việc do tâm và linh cảm mách bảo,vãn bối làm những việc trên chưa lấy tiền công của ai bao giờ (vãn bối muốn hỏi thêm cách thông linh với Thiên Địa để xem nên chữa cho những ai)
thứ hai: tuy vãn bối tìm được “hành giả mật pháp” rồi,nhưng cũng xin lỗi bác vì con muốn các đồng đạo hiểu thêm về Thế giới tâm linh,và cũng vì một số điều bác chưa nói với con (có lẽ thiên duyên bất khả lộ)nên con viết lên đây muốn tìm thêm đồng đạo để giao lưu học hỏi những người hữu duyên với con

p/s: một lần nữa xin cảm ơn Bác Thanh đã “điểm đạo” cho con để con có thể làm việc thiên được thuận lợi,ngoài điểm đạo ra bác còn chỉ giáo cho con khá nhiều mà trước đây con không biết hỏi ai,còn nhiều sự việc nữa,nhưng vãn bối không viết hết được vì giữa thực và ảo nó cứ đan xen nhau,vãn bối cũng không nhớ được chi tiết thời gian nữa, những việc làm trên của vãn bối sau này có thể sẽ nổi danh nên vãn bối muốn hỏi xem có cao nhân nào có thể chỉ giáo cho vãn bối cách thông linh thiên địa và trò chuyện với người âm để xem ai nên giúp và ai không,và xem những người âm cần mình giúp cái gì
(chúc các đồng đạo tâm luôn an lạc)