kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: ***XÁM HỐI - CÓ THOÁT ĐƯỢC NGHIỆP QUẢ?***

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Thumbs down ***XÁM HỐI - CÓ THOÁT ĐƯỢC NGHIỆP QUẢ?***

    Chúng ta trong vô thỷ kiếp đến nay mà vẫn còn ngụp lặn trong sanh tử luân hồi chắc hẳn đã tạo không ít nghiệp, nghiệp này trả chưa dứt đã chồng thêm nghiệp khác biết đến bao giờ mới trả xong?

    Tu hành là thoát khỏi nghiệp quả chăng? Xin thưa với quý vị là chẳng thể nào thoát được. Tu hành là tự mình chuyển nghiệp cho mình, nghiệp có từ trước thì thành tâm xám hối một phần được tiêu trừ, một phần vẫn nhận lấy nghiệp báo, tuy nhiên vì biết sửa mình nên không tạo thêm nghiệp nữa, dần dần thoát khỏi sự chi phối của nghiệp - Thoát ra khỏi luân hồi!

    Xám Hối là tự tâm mình nhận thức được việc mình làm là sai quấy, tự tâm cảm thấy hổ thẹn, dốc lòng cải hối, vĩnh viễn từ bỏ việc sai quấy đó không phạm phải nữa.


    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam Mô Thất Phật Quá Khứ!

    [Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha già đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha]*

    Xám Hối:

    Cách nay không lâu, ở một vùng quê nọ, có một tiểu Sadi, thuở đó tuổi còn nhỏ lại học được một ít huyền thuật từ thầy nên tự thân xem trời bằng vung, khua môi, múa mép, lúc ấy có mấy người bạn trong xóm xu nịn tôn sùng nên càng được nước ra oai.

    Một hôm có người bạn trong xóm mang đến cho chú Sadi này một tờ vé số của ba nó đã dò rồi, bị sai một con số, hắn than tiếc vì không được trúng, giá mà có thể trúng có thể tha hồ mua đồ chơi mới thỏa thích.

    Chú Sadi kia nhân cơ hội này trổ tài ra oai để bọn con nít trong xóm một phen khiếp vía!

    Chú mang tờ vé số về nhà, dùng mọi cách học được để biến con số sai thành con số đúng, nhưng làm mãi vẫn không xong, cho nên hắn nghĩ ra một cách đó là sẽ sử dụng huyền thuật là cho người đổi oa mắt, ù tai mà không nhận ra thật giả, đúng sai! Nghĩ đến đây hắn đã như mở cờ trong bụng. Nghĩ đến việc được đám con nít tôn sùng như thần thánh hắn cười nhoẻn miệng.

    Sáng sớm hôm sau hắn gọi tên kia đến đưa cho xem tờ vé số, tuy là vẫn nguyên vẹn những con số hôm qua nhưng do hắn dùng tà thuật tên nhóc trong xóm reo lên! "A, trúng rồi!, đi đổi thôi".

    Cả hai tên dắt nhau ra ngồi đầu chợ chờ người bán vé số đi ngang để đổi!

    Có một cô bé bán vé số đi ngang qua tên nhóc trong xóm kêu lại, chú sadi kia xua tay bảo không được!

    Có một bà lão đi tới tay cầm sấp vé số chú nhóc trong xóm vừa định kêu bà ta đổi thì chú sadi lại xua tay bảo không được.

    Rồi đến lượt một người đàn bà đi tới tay cầm một xấp vé số dầy hàng trăm tờ, tay mang nhiều vòng vàng, cổ đeo đầy dây chuyền vàng và nhưng nhẫn. lần này tên nhóc nhìn chầm chầm vào chú sadi, thấy chú im lặng như hiểu ý cà 2 mang vé số ra dò thì người phụ nử kia bảo "Ah, trúng lô đầu rồi, được 50.000 đồng" . Hai tên đổi tờ vé số lấy tiền rồi 3 chân 4 cẳng chạy vội về trong nhà!

    Và .... Cứ như thế cứ mỗi chiều đến chú nhóc kia lại đia dạo quanh các khu chợ tìm kiếm các tờ vé số bị người ta dò xong nhào nát bỏ vào rổ mang về soạn lại, tờ nào sắp trúng chỉ sai một con thì hắn cẩn thận xếp ra riêng mang đến cho chú sadi kia! Và con đường tội lổi với 50 ngàn của người vé số cứ thế nhân lên với hắn!

    Mãi đến một hôm, trong một lần đi chợ đổi vé số hắn thoáng nghe người phụ nử kia than trách với một người khác cũng bán vé số rằng: "Bà ấy bị lừa, bán mỗi ngày lời được có mấy chục ngàn, lại bị gạt thế nào đổi tờ vé số không trúng hôm đó về mấy đứa con chẳng có cơm mà ăn, người kia bảo, vậy bà đeo nhiều vàng như thế không có tiền là sao? Người phụ nử chậm rải đáp! toàn đồ giả thôi chị ah, nếu tôi giàu có như thế thì tôi đi bán vé số làm chi? Cho vay tiền mà ăn cho sướng tội vạ gì mà mang thân cực khổ như thế"

    Nghe đến đây! Hắn đã hiểu sự sai lầm trong cách nhìn nhận, đánh giá sự việc tưởng chừng vô hại của hắn đã mang đến thảm cảnh vô cùng cho người khác, hắn chạy vội về dập đầu trước tượng Phật mà xám hối tội lổi không ngừng!

    Nghiệp gieo thì dễ, chứ muốn thoát khỏi quả báo thì khó vô cùng!
    Từ đó về sau hắn luôn hàng đêm xám hối tội lổi đó và thi thoảng gặp người bán vé số hắn vẫn mua rất nhiều dù là không hề mong muốn được trúng.

    NGHIỆP NAY GIEO MỘT - TRẢ LẠI GẤP TRĂM LẦN!
    MỖI NGƯỜI CHÚNG TA DÙ VÔ TÌNH HAY CỐ Ý PHẠM PHẢI ĐIỀU KHÔNG TRÁNH KHỎI NGHIỆP QUẢ CỦA CHÍNH MÌNH NHƯNG NẾU BIẾT QUAY ĐẦU HỐI CẢI, THÀNH TÂM XÁM HỐI, ĐOẠN LÌA KHÔNG PHẠM PHẢI NỮA THÌ NGHIỆP ĐÓ ĐƯỢC TIÊU TRỪ MỘT PHẦN.

    NAM MÔ THẤT PHẬT QUÁ KHỨ
    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!!!
    Last edited by cuonphong; 20-01-2012 at 06:25 PM.
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  3. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  4. PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT
    By Thành Tựu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 08-08-2011, 11:29 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •