em mới chuyển nhà trọ qua hoàng hoa thám bình thạnh 1 tháng nay , lúc mới đầu vào cũng định cúng vái nhưng dọn dẹp nhà xong mệt quá nên tới giờ cũng chưa có cúng vái gì

phòng này lúc trước của 1 cô gái ở trên bếp có 1 bàn thờ nhưng bị gỡ ra , 1 vài bát hương để nhang , em dọn dẹp vào 1 góc đặt cái hồ cá lên em nuôi cá rồng và cá hổ , nghe các bô lão nói nuôi cá rồng trừ tà ,
cách đây 1 tuần thằng anh em nó đi đám ma mẹ của con bạn nó về sáng đó em đi làm nó ở nhà , nó kể lại là lúc nó đang nằm thấy ớn lạnh mở mắt ra thấy 1 đứa con gái treo cổ trong WC

Hôm về nghe nó kể lại xong là bắt đầu nữa đêm em đang thiu thiu ngũ là nghe có tiếng nói văng vẳng bên tai , lúc nó hát lúc nói lãm nhãm có gọi tên em nữa , nhưng em đọc trên đây thấy mấy anh chị khuyên là o nên trả lời nên em kệ nó cho nó nói thoải mái , em mở mắt ra nhìn thì chã thấy quái gì

em để sẵn 2 cái quần xịp của em trong cái gối , em mà thấy nó là em trùm đầu liền , tức cái là cứ bị phá giấc ngũ o đêm nào ngon giấc , sáng vào cty cứ vật vờ , từ khoảng 1h--4h tối là em cứ bị
các huynh chỉ dùm em làm cách nào để nó đừng phá em , mà phá thằng anh em o , 2 thằng nàm chung mà toàn em bị , sáng ra thằng anh nó cười chọc quê nữa hiz ức quá