Kỳ nhân Kungfu (III): Dùng một sợi tóc kéo máy bay
23/10/2009 0720
- Tên tuổi của Trâu Phục Nghĩa ở Hồ Bắc đã vang lừng trong giới võ lâm, được xưng là "truyền nhân của Kim Cang khí công".



Điều đặc biệt là lão võ sư này năm nay đã 86 tuổi có môn tuyệt học "Cách sơn đả ngưu" (tức phát lực gián tiếp làm vỡ đồ vật).

40 cảnh sát thua một cánh tay

86 năm trước, Trâu Phục Nghĩa ra đời trong một gia đình nhiều đời hành nghề y - võ ở TP Kinh Châu, Hồ Bắc, Trung Quốc. Từ năm 3 tuổi ông đã được truyền dạy nhập môn võ thuật và y thuật.

Lớn lên ông quen biết với nhiều cao thủ, chuyên tâm luyện về nội khí công. Đến những năm 50 của thế kỷ trước, Trâu Phục Nghĩa đã nổi tiếng với những màn biểu diễn nội công ngoạn mục như dùng lòng chưởng nướng chín cá, nằm ngủ trên bàn chông, dùng đầu húc vỡ đá...


Trâu võ sư đang biểu diễn võ công.


Năm 1993, tại Hội nghị quốc tế về thiết bị trí tuệ lần 2 tại Trung Quốc, Trâu võ sư ngoài 70 tuổi đã biểu diễn khiến cho các nhà khoa học từ 43 quốc gia phải kinh ngạc: Cho 40 chiến sĩ cảnh sát khoẻ mạnh chia làm 2 tổ, mỗi tổ dùng 4 sợi dây nilon có đường kính 15mm buộc chặt vào 2 cánh tay của ông đang đưa lên, chân ở thế mã bộ.

Hai nhóm cùng dùng sức kéo hai cánh tay bạt ra, mấy phút trôi qua nhưng vai, tay của Trâu Phục Nghĩa vẫn bất động. Tiếp đó mỗi bên thêm vào 5 chiến sĩ nữa, cùng ra sức kéo, chỉ nghe "phựt" một tiếng, 4 sợi dây một bên đã bị kéo đứt, cánh tay Trâu Phục Nghĩa vẫn ở tư thế co.

Trâu Phục Nghĩa đã được mời đi 15 quốc gia để biểu diễn khí công và nói chuyện về Trung y. Năm 1995, trong lần sang Australia, khi máy bay hạ cánh, ông đã biểu diễn một trò làm mọi người kinh ngạc: Dùng 1 sợi tóc buộc vào một sợi dây thép rồi buộc đầu dây thép vào thân máy bay, ông vừa đi vừa "phát kình", kéo luôn cả chiếc máy bay đi theo.

Trâu Phục Nghĩa cười tiết lộ: "Thực ra trò này chỉ cần nắm bắt được góc độ và phương hướng phát lực rồi thi triển một vài kỹ xảo thì ai cũng làm được!".

Tuyệt chiêu "Cách sơn đả ngưu"

Nhưng nhắc đến Trâu Phục Nghĩa phải nói đến tuyệt chiêu "Cách sơn đả ngưu" hay "Cách không đả vật". Dựng hai viên gạch lớn trên bàn, Trâu Phục Nghĩa đứng cách viên gạch khoảng 5m và phát chưởng vào viên gạch nào thì viên gạch đó đổ xuống và vỡ ra.

Hoặc thay gạch bằng chậu nước đầy, ông phát chưởng làm chậu nước di động tới trước mà không hề có lực trực tiếp tác động.

"Cái này gọi là "nội khí ngoại phóng, ngoại khí nội phóng", muốn điều khiển luồng khí đi đâu thì nó sẽ đến đó" - Trâu Phục Nghĩa giải thích.


Chồng gạch vỡ đôi sau khi Trâu võ sư phát chưởng.

Trong võ thuật quả thật có môn công phu dùng nội lực "cách không đả vật" chăng? Có thật là nội khí trong cơ thể có thể phát ra ngoài bằng chưởng lực?

Chủ nhiệm Hiệp hội Nghiên cứu Võ thuật Trung Quốc Khang Qua Vũ cho biết: "Trong võ thuật Trung Hoa quả là có môn công phu này. Người tập phải chuyên tâm mới có thể thành công.

Ngoài ra còn có phương pháp khác nhắm mục đích cách không đánh người là thoa vào lòng bàn tay một loại thuốc, khi giao thủ ở một cự ly nhất định thì phóng chưởng ra, thuốc phát tán khiến đối phương bị hoa mắt, rối loạn cảm quan...".

Một số nhà khoa học Trung Quốc không tin vào công phu này của Trâu Phục Nghĩa khi ông được mời biểu diễn trên Đài Truyền hình TW Trung Quốc, tiết mục "Tiếp cận khoa học", họ cho là ông làm trò ảo thuật.

Sau đó, phóng viên Tân Hoa Xã đã đưa họ đến tận nơi mục kích Trâu Phục Nghĩa biểu diễn, nhưng không phát hiện được điều gì bất ngờ như thiết kế bàn kết hợp trọng lực, lắp hệ thống từ tính... mà các nhà khoa học đã nghi ngờ.

Thiên Tường