tui vừa xem cái bài của bạn dc_bac tui cũng thấy bạn ấy rất chân thành khi nói về vấn đề đang hiện hữu ở nơi này !
tui thấy bạn ấy nói cũng đúng,xa hội nhỏ mà tất nhiên vẫn tồn tại chánh và ta,thiện và ác !
tui hỏi thật mấy bạn làm mod,đi làm có khi nào cảm thấy mệt mỏi hok?
mấy bồ tu học phật pháp thế đầy đủ đại từ đại bi ,đại hỷ đại xả chưa ?
cái bạn phúc minh gì đó,viết cũng vui nhỉ nói là " chắc cần phải ban nick vài ngày"
tui nghe qua tui ngồi cười muốn xĩu,cần thì tui cho luôn cả cái nick này đó hihi
tui vào viết bài cũng vì lớp hậu học đời sau ! tất cả các người là đệ tử phật lại sống ko có lòng đại bi và sự thấu hiểu như vậy làm sao đạt đc sự giải thoát !
có biết 1 điều,rất nhiều người dùng tà thuật để chú yếm tui hok? hihi
tui chưa bao giờ xem nó quan trọng cả,trừ khi tui thấy họ tội nghiệp lắm tui mới mở lời để cánh cáo, nên dừng lại ko dc làm thế nữa nếu ko là bị hộ pháp phạt gắng chịu !
tui thật sự hơi cảm thấy nao nao lòng khi nhìn thấy đệ tử phật có tâm ý như ngày hôm nay,cang nghĩ tui càng nhớ đến những lời mà đức phật thích ca đã nói truoc khi vào đại niết bàn !
con người ta ai cũng có khiếm khuyết cả,muốn trở thành 1 ng hoàn thiện phải thay đổi ,và thay đổi thường xuyên .Nhưng muốn thay đổi thì phải có người chỉ cái sai của mình mới có thể thay đổi được,còn ko vẫn mãi như thế !
có điều thế này,khi nghe ai chỉ trích sai lầm của mình thì lại k hài lòng và tranh đấu lại,như thế sao là đệ tử phật được
những người chỉ sai lầm của ta là thiện tri thức của ta ,đây là trong kinh viết đó thôi !
thông lệ của thế gian này nhìu khi tui ko biết ,ngay cả việt thanks trong dien đàn,hay post bài đúng chỗ nhìu khi tui cũng ko biết !
giờ cai gì tui cũng quên sạch sẽ ko còn giữ lại 1 chút gì cả,nên lề lối xã hội và luật nghi tui k biết gì nhìu nhưng ma ai thấy tui sai mà nhắc thì tui sẽ tránh hihi
ngay cả những việc tui căn dặn ngta xong thì tui k nhớ gì nưa họ hỏi lúc truoc tui đã nói vậy mà sao mau quên thế hihi

mod cố gắng chăm chỉ chút,vẫn còn nằm trong bản ngã nên phải vứt nó đi
quét sạch tất cả mọi thứ,auto matic đó nó cũng là cái dụng của bát nhã hihi
chúc anh em cả năm cát tường và vui vẻ,nói thật năm nay là cái tết cuối cùng còn lại,sau này.....................hihi