Lần đầu tiên lộ mặt Tutankhamun


Khuôn mặt Tutankhamun. Ảnh: Reuters.
Khuôn mặt của pharaoh Tutankhamun danh tiếng đã được mở ra cho công chúng - 85 năm sau khi ngôi mộ của vị hoàng đế thiếu niên này được tìm thấy ở Thung lũng các ông hoàng, Ai Cập.

Các nhà khảo cổ đã lấy xác ướp ra khỏi chiếc quách bằng đá trong ngôi mộ ngầm, lật nhanh lớp mạng che mặt màu trắng để lộ một cơ thể và khuôn mặt đen sẫm với bộ da nhăn nheo.

Pharaoh 19 tuổi, người mà cuộc đời và cái chết đã lôi cuốn giới khoa học trong gần 1 thế kỷ qua, được đặt trong một cái hộp kính kín trong mộ, chỉ lộ mặt và chân dưới lớp vải linen.


Thi hài Tutankhamun trong chiếc quách. Ảnh: Reuters.

Các nhà khảo cổ Ai Cập bắt đầu khôi phục xác ướp đã bị hư hại nặng của Tutankhamun hơn 2 năm trước. Phần lớn cơ thể của xác ướp đã bị gẫy thành 18 mảnh - hậu quả do lần đầu tiên tìm thấy, nhà khảo cổ người Anh Howard Carter đã đưa thi hài ra khỏi mộ và cố gắng lật chiếc mặt nạ bằng vàng nổi tiếng.

Tuy nhiên, người ta cũng lo ngại rằng chính việc có quá nhiều du khách đến thăm đã làm cho tình trạng bảo quản tồi tệ hơn.

Năm 2005, người ta đã đưa Tutankhamun ra khỏi ngôi mộ và đặt vào một chiếc máy CT scan trong 15 phút để có được hình ảnh 3 chiều. Đây là lần đầu tiên, việc scan được thực hiện trên một xác ướp Ai Cập.

T. An (theo AP)