Xin được kể nguồn cơn là như sau:
Em và bạn gái em có 2 người bạn (cũng là 1 couple). 2 người này đã trải qua 1 số chuyện nên có được nhân duyên nhìn thấy, giao tiếp được với người âm. 2 người bạn này đã từ lâu cảnh báo rằng có người theo em cũng như bạn gái em. Nhưng theo như 2 bạn này thì những người theo bạn gái em (chính xác là người ỏ trong phòng trọ của bạn gái em - cô ấy ở trọ 1 mình) chỉ quấy phá, không có tà ý...

Cách nay khoảng 1 tháng rưỡi, k rõ do nhân duyên như thế nào, bạn gái của em bắt đầu nhìn thấy và cảm nhận thấy những người âm trong phòng. Càng ngày, càng có dấu hiệu sức khoẻ suy giảm (cả em cũng bị ảnh hưởng - 2 người đều xanh xao, sụt cân).... Khả năng nh ìnvà giao tiếp của bạn giá em ngày càng cao hơn. Sức khoẻ vẫn k ổn....

Vì quá bỡ ngỡ và dè dặt trước 1 thế giới vong linh xa lạ, em tìm đc diễn đàn này để tham khảo... Vậy nên, em xin nêu vài thắc mắc, mong rằng có thể đc các anh chị cô chú đi trước chỉ cho 1 con đường sáng:
- vong hồn người chết đi theo con cháu, thân nhân..., đi về nơi chốn cũ... thì em nghĩ cũng bình thường. Nhưng nhiều "người" l[I]ại đi theo người xa lạ, vì sao? Có phải do duyên nghiệp, hay chỉ vì người âm đó "thích" thế?

- khi cảm nhận, nhìn, nghe, trò chuyện... với người âm, làm sao nhận rõ đó là người mình wen bít và tin tưởng, chứ k phải là người xấu giả dạng dụ dỗ?

- khi có dấu hiệu bị vong ra vào cơ thể mình (quên những thứ đã làm, đã xảy ra..., mất điều khiển cơ thể 1 time rất ngắn, nghe Kinh thì tự dưng thấy nhức đầu, thấy sợ, .....) thì nên có biện pháp như thế nào?

Còn nhìu, nhìu vấn đề em rất mún hỏi để xin ý kiến các cô chú anh chị, nhưng vì quá nhiêù nên cũng chưa bít hỏi sao..... Trước tiên, em xin nêu ra vài ý thôi. Rất mong đc giúp đỡ!!!!