kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Vừa thiền NHÂN ĐIỆN vừa THIỀN TÔNG của đạo Phật đc ko?

  1. #1

    Mặc định Vừa thiền NHÂN ĐIỆN vừa THIỀN TÔNG của đạo Phật đc ko?

    Các cao nhân cho cháu hỏi: Vừa thiền NHÂN ĐIỆN vừa THIỀN TÔNG của đạo Phật đc ko?
    Cháu đc học NHÂN ĐIỆN 7 năm nay để chữa bệnh cho bản thân và có thiền của NHÂN ĐIỆN.
    Mọi người nhà cháu bảo chỉ cần thiền NHÂN ĐIỆN là đc.

    Cháu có quen 1 vị sư, thầy ý dậy cho cách thiền nhà PHẬT.

    Ui, cháu cứ bị mâu thuẫn giữa thiền của NHÂN ĐIỆN và THIỀN PHẬT. Nên thiền 1 ngày 2 cái đó ko? Thiền 2 lần, mỗi lần thiên 1 loại? hay là chỉ nên chọn 1 trong 2 để thiền lâu dài? Quả thật, mỗi cái thiền có 1 cái hay riêng nên cứ băn khoăn mãi, các cao nhân giúp cháu minh triết vấn đề này với ạ???

    :big_hug::big_hug::big_hug:
    Không bao giờ nói ghét.
    Chỉ nói không thích thôi.

  2. #2

    Mặc định

    khi bạn có mục đích thì chính mục đích đó sẽ quyết định cho sự lựa chọn của bạn !
    giờ ban chưa có mục đích nên bạn ko thể quyết định !

  3. #3

    Mặc định

    Về lý thuyết, bạn hoàn toàn có thể thiền nhân điện và Thiền Phật với điều kiện không được kết hợp với nhau.

    Về thực tế, bạn không cần phải thiền Phật, "bất nhị pháp môn", cứ tập trung tập cho tốt một pháp môn thôi, nhờ việc tập trung, không bị chi phối bởi môn khác, bạn đã dành toàn bộ năng lượng và tâm linh cho môn mình tập để đào sâu nó.
    *******************
    WE ARE WHAT WE THINK

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quý Xem Bài Gởi
    Các cao nhân cho cháu hỏi: Vừa thiền NHÂN ĐIỆN vừa THIỀN TÔNG của đạo Phật đc ko?
    Cháu đc học NHÂN ĐIỆN 7 năm nay để chữa bệnh cho bản thân và có thiền của NHÂN ĐIỆN.
    Mọi người nhà cháu bảo chỉ cần thiền NHÂN ĐIỆN là đc.

    Cháu có quen 1 vị sư, thầy ý dậy cho cách thiền nhà PHẬT.

    Ui, cháu cứ bị mâu thuẫn giữa thiền của NHÂN ĐIỆN và THIỀN PHẬT. Nên thiền 1 ngày 2 cái đó ko? Thiền 2 lần, mỗi lần thiên 1 loại? hay là chỉ nên chọn 1 trong 2 để thiền lâu dài? Quả thật, mỗi cái thiền có 1 cái hay riêng nên cứ băn khoăn mãi, các cao nhân giúp cháu minh triết vấn đề này với ạ???

    :big_hug::big_hug::big_hug:
    bạn có dĩa thịt chó và bầu ruou kg hínói thật thiện tay
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  5. #5

    Mặc định

    Xin góp vui cho bạn chủ topic nhé,

    Hoa Sen có được một ông thầy dạy cho thiền mở 7 luân xa để thu hút năng lượng vũ trụ chữa bệnh thân thể, ông nói không được thực hành thiền khác vì sợ bị chỏi, xung khắc lực. Nhưng khi thực hành thì thấy cũng dạy mình tịnh tâm, hít thở, cũng được tập trung vào niệm Phật, trì chú giống y chang khi Hoa Sen hành thiền niệm Phật truoc đó nên Hoa Sen thấy chẳng có chướng ngại gì để phải bận tâm vì sự khác biệt cả, mà có gì khác biệt đâu, hay hơn là cái này hỗ trợ cái kia. Thiền khí công, nhân điện hỗ trợ cho thân thể mạnh khoẻ tinh thần sáng suốt nên tu thiền tông, thiền tuệ, thiền tịnh... càng mau tiến triển hơn. Lúc trước tu thiền định, thiền tuệ không khá lắm vì dễ ngủ gục nay nhờ thiền mở luân xa này mà Hoa Sen tu thiền định, thiền tuệ sâu sắc hơn nữa đó. Vì thân có khoẻ thì tâm mới sáng. Nếu bỏ không luyện thân thì tâm sẽ bị ngưng trệ, cần có sự phối hợp hài hoà của thân và tâm thì bạn mới tu cao tiến xa được mà không tạo chướng duyên trong quá trình tu thiền về sau của bạn.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  6. #6

    Mặc định

    tất cả cá loại thiền đều giống nhau, mục đích là giử tâm yên lặng nhưng tùy căn cơ trình độ của mỗi người là có người thích hợp với loại này và loại kia.

    Khi tập 2 cái cùng 1 lúc thì sẻ xảy sinh ra tâm phân biệt, khó mà đi đến 1 mục đích chung là sự yên lặng toàn vẹn.

    Cho nên, lựa chọn, xác định cho ban đầu vẫn là mục đích chính.

    Nếu bạn đã học nhân điện 7 năm thì nên đi update lại dòng điện.
    Tất cả các dòng thiền đều giống nhau, nhưng do ta tự khởi tâm mong cầu nên ta thấy cái này hay hơn cái kia, ta tự đưa ra tư tưởng lựa chọn, suy xét, cuối cùng ta chả đi tới đâu.

    Xác quyết niềm tin vẫn là mục tiêu hàng đầu.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    Xin góp vui cho bạn chủ topic nhé,

    Hoa Sen có được một ông thầy dạy cho thiền mở 7 luân xa để thu hút năng lượng vũ trụ chữa bệnh thân thể, ông nói không được thực hành thiền khác vì sợ bị chỏi, xung khắc lực. Nhưng khi thực hành thì thấy cũng dạy mình tịnh tâm, hít thở, cũng được tập trung vào niệm Phật, trì chú giống y chang khi Hoa Sen hành thiền niệm Phật truoc đó nên Hoa Sen thấy chẳng có chướng ngại gì để phải bận tâm vì sự khác biệt cả, mà có gì khác biệt đâu, hay hơn là cái này hỗ trợ cái kia. Thiền khí công, nhân điện hỗ trợ cho thân thể mạnh khoẻ tinh thần sáng suốt nên tu thiền tông, thiền tuệ, thiền tịnh... càng mau tiến triển hơn. Lúc trước tu thiền định, thiền tuệ không khá lắm vì dễ ngủ gục nay nhờ thiền mở luân xa này mà Hoa Sen tu thiền định, thiền tuệ sâu sắc hơn nữa đó. Vì thân có khoẻ thì tâm mới sáng. Nếu bỏ không luyện thân thì tâm sẽ bị ngưng trệ, cần có sự phối hợp hài hoà của thân và tâm thì bạn mới tu cao tiến xa được mà không tạo chướng duyên trong quá trình tu thiền về sau của bạn.

    Chưa thấy quan tài , chưa đổ lệ :phbbbbt:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo minh cau dao Xem Bài Gởi
    Chưa thấy quan tài , chưa đổ lệ :phbbbbt:
    hehê,nói thật thiện tayem là chuyên gia nhận đóng hòm theo yêu cầu đó,hí giá uu đãi cho quí bà con cô bác các cao nhân ẫn tích trên tgvh nàyhug007
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  9. #9

    Mặc định

    chân lý : tất cả mọi pháp thiền của chánh pháp đều ko đụng hàng và chội nhau !

    mỗi pháp có chức năng riêng, ráng hấp thu được tinh hoa của pháp đó đi rồi hãy hấp thu tiếp tinh hoa của pháp khác

  10. #10

    Mặc định

    Thầy Lương Minh Đáng, người sáng lập ra môn thiền Nhân Điện, đã nói rõ là môn này có thể tập bổ sung với các môn khác, miễn là tập môn nào ra môn đó, thì không bị loạn tâm. Tại mình học mà không phân biệt rõ nên không vững giữa các pháp môn.

    Bản thân Luciola thì thấy không cần phải luyện thêm pháp môn niệm Phật, vì đó là pháp theo âm thanh, còn thiền Nhân Điện thì dùng ánh sáng, năng lượng để hành giả phát triển, tốc độ rất nhanh. Hành giả sau khi luyện tập nâng cao khả năng tập trung của đầu óc ở cấp lớp căn bản, sẽ đủ năng lực để điều khiển dòng năng lượng mà giúp cho thân mình và giúp người được khỏe mạnh, nhờ đó mà tinh thần cũng được cải thiện theo, và một kết quả vô hình là sự tiến bộ tâm linh rất nhanh, do hành giả Nhân Điện tiếp xúc được với thế giới vô hình ngay từ cấp căn bản, để từ đó hành giả ý thức được rất rõ về sự tồn tại của các thế giới, và ý chí quyết tâm tu học càng tăng cao.

    Trong mọi pháp tu thì việc luyện tâm đều cần thiết, vì tu là để thanh lọc tâm. Thiền Nhân Điện giúp thanh lọc thân tâm đồng thời, đẩy hành giả đi rất nhanh trên con đường tu tập.

    Luciola không biết rõ về các pháp tu khác, xin phép chỉ trao đổi về môn thiền Nhân Điện thôi.

    Quý đạo hữu nào muốn tìm hiểu thêm về thiền Nhân Điện, mời đọc thêm tại diễn đàn ue-global.com

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 20-04-2012, 09:16 AM
  2. Chi phái Cao Đài
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 30-12-2011, 08:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •