kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Hội Quán Từ Thiện Saigon - Tuổi trẻ hôm nay

    Bao lâu nay chỉ thấy sự hoạt động của Hội Quán Từ Thiện Saigon hoạt động trên mạng . Hôm nay tôi mới có dịp được tham gia trực tiếp với các hội viên ở đây, thật thú vị !

    Họ là những người trẻ, thực trẻ. Ở cái tuổi của tôi hơn bốn mươi năm về trước. Lúc ấy chỉ có khói lửa, bom đạn và xương máu. Hai chữ từ thiện trong thời gian đó hình như chưa bao giờ xuất hiện trong đầu óc của người chiến binh trong lửa đạn như tôi !

    Những khuôn mặt rạng rỡ, Những ánh mắt nhân hậu, ngời lên tình thương đồng loại của những con người trẻ ngày hôm nay, chắc chắn không thế nào tôi có thể tưởng tượng ra được trong những năm khói lửa xa xưa ấy.
    Hồi xưa là tuổi trẻ bốn phương bị lùa đi và tụ lại trên chiến trường, chỉ có bom và đạn.
    Ngày nay tuổi trẻ tự nguyện họp nhau lại chỉ qua một trang nhà đơn sơ trên màn ảnh nhỏ của chiếc máy vi tính, để mọi người cùng chung một bàn tay cho yêu thương đầy tình người .



    Tăng Minh Tính, một bé cô nhi, mới vài tuổi đầu, đang phải nương nhờ nơi cửa Phật, lại mắc phải chứng bệnh tai ác về tim cần phải được giải phẩu để giữ mạng sống .
    Hai ngàn năm trăm đô la gon lại để chi phí cho một cuộc giải phẩu, không phải quyên góp từ các hãng xưởng hay những thương gia giầu có. Mà cũng không phải từ những người Việt sống sung túc nơi các nước trời Âu .
    Bé Tăng Minh Tính được cứu sống nhờ số tiền của một nhóm người trẻ - những thành viên của Hội Quán Từ Thiện Saigon – mà từ trước tới giờ tôi chỉ thầy họ lao sao qui tụ nhau trên mạng !

    Ngày hôm nay họ lại tụ họp nhau lại đi thăm em bé cô nhi khốn khổ kia. Với gạo, với đường, với sữa và quần áo cũ gon góp lại trong nhóm. Những phẩm vật kia chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng tấm lòng của những người trẻ này bao la bát ngát như trời, như biển . . .

    Sư bà trụ trì cho biết, máu phải tiếp cho em Tăng Minh Tính trong ca mổ đầu tháng 12 này là máu O+ , tất cả các sư cô trong chùa đã đi thử máu để sẵn sàng cho em Tính trong ca mổ . Nhưng trời nào có chiều lòng người !

    Các thành viên của Hội Quán Từ Thiện Saigon lại một lần nữa lũ lượt đi thử máu, và họ đã sẵn sàng dâng hiến những giọt máu nhân ái ấy trong niềm hân hoan vui sướng !

    Tôi phải nghĩ gì đây với tình thương vô bờ bến của lớp người trẻ trong thế hệ này. Phải chăng họ chính là những thiên sứ của tình thương, đang cùng nhau hàn gắn lại những vết thương cho một đất nước sau nhiều năm khói lửa !



    Ở một thế hệ già nua, sanh trong chiến tranh, lớn lên trong lửa đạn. Chúng tôi. . . ít nhất là cá nhân tôi, xin cúi đầu bái phục !

    Xin cám ơn tuổi trẻ ngày hôm nay .
    Xin cám ơn những tấm lòng nhân hậu của các bạn trẻ.
    Xin cám ơn Hội Quán Từ Thiện Saigon với những người trẻ, thực trẻ đang nhập cuộc . . . . .

    thành phố HCM ngày 04-11-2007
    Thân ái
    Hùng Sơn
    Last edited by saigon42; 06-11-2007 at 03:08 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •