Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 113

Ðề tài: Cách nhìn thấy người âm?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định Cách nhìn thấy người âm?

    Xin các vị cao nhân chỉ giáo cho đệ :
    1/ Theo hiểu biết of đệ thì có những người bẩm sinh có cặp mắt âm dương (như nhỏ em gái of đệ) nhìn thấy được người âm. Vậy còn các thầy trong chùa thì sao? Đệ thấy đa số các thầy đều nhìn thấy thậm chí có thể trò chuyện (nhỏ em gái của đệ thì ko trò chuyện được). Như vậy thì bất cứ người nào vào chùa tu thì sẽ được truyền khả năng đó hay sao?
    2/ Vậy có nghĩa là 1 người bình thường đều có thể = cách nào đó giao tiếp được với người âm?

  2. #2

    Mặc định

    Còn người có những khả năng rất phi thường được tiềm tàng bên trong. Em gái của đệ sở dĩ được khả năng đó thì coi như cũng là một thiên bẩm...càng lớn lên nếu không giữ được tinh thần thanh khiết thì khả năng này sẽ dần dần mai một đi.
    Các Thầy trong chùa là những người tu hành, nhưng cũng có mức độ, có người thấy được, có người không thấy được chứ không phải ai tu hành cũng thấy... nói chung, tu hành cũng là một cách để khai quang những khả năng đó... Nếu đệ muốn nhìn thấy những thứ như em của đệ thấy thì hãy tự tu luyện đi, ngồi thiền và giữ cho tinh thần thật thanh tịnh, khi có cơ duyên một ngày nào đó [you] cũng sẽ thấy thôi
    Thân !
    Last edited by matrioska; 15-10-2009 at 11:14 AM.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi matrioska Xem Bài Gởi
    Nếu đệ muốn nhìn thấy những thứ như em của đệ thấy thì hãy tự tu luyện đi, ngồi thiền và giữ cho tinh thần thật thanh tịnh, khi có cơ duyên một ngày nào đó Vân Quang cũng sẽ thấy thôi
    Thân !
    matrioska ơi! huynh kéo đệ vào đây nữa!
    Thôi để đệ làm ma da kéo luôn bạn [you]
    luôn !!!
    he he

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  4. #4

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang Xem Bài Gởi
    matrioska ơi! huynh kéo đệ vào đây nữa!
    Thôi để đệ làm ma da kéo luôn bạn [you]
    luôn !!!
    he he
    sackhong là ai vậy nhỉ???

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang Xem Bài Gởi
    matrioska ơi! huynh kéo đệ vào đây nữa!
    Thôi để đệ làm ma da kéo luôn bạn [you]
    luôn !!!
    he he
    cái này hay thật!. làm được 1 dây dài lòng thòng rồi đấy ạ.
    đã bị dắt vào thì Sa xin góp tý chuyện ạ: mẹ Sa hồi thanh niên 1 lần vào viện nằm giường gần cửa sổ. tối mắc màn ngủ. nhắm mắt vào thấy cửa sổ bật mở, 1 thanh niên đầu tóc ướt lướt thướt cười cười. mẹ Sa dậy thấy cửa đóng. nhắm mắt, lại thấy dây màn tuột, đứng lên buộc lại lấy cậu thanh niên đó. thấy mẹ Sa cứ lồm cồm mãi trong giường, cô y tá hỏi, mẹ nói, cô chẳng bảo gì đổi giường cho mẹ. mẹ ngủ ngon đến sáng. hôm xuất viện cô mới kể giường đó trước hôm mẹ Sa nằm 1 hôm có cậu thanh niên đi bơi bị chết đuối ạ.:D
    bạn [you] đã đọc truyện của Sa rồi giờ đến lượt bạn [you] kể nghe với nào.:D

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    cái này hay thật!. làm được 1 dây dài lòng thòng rồi đấy ạ.
    đã bị dắt vào thì Sa xin góp tý chuyện ạ: mẹ Sa hồi thanh niên 1 lần vào viện nằm giường gần cửa sổ. tối mắc màn ngủ. nhắm mắt vào thấy cửa sổ bật mở, 1 thanh niên đầu tóc ướt lướt thướt cười cười. mẹ Sa dậy thấy cửa đóng. nhắm mắt, lại thấy dây màn tuột, đứng lên buộc lại lấy cậu thanh niên đó. thấy mẹ Sa cứ lồm cồm mãi trong giường, cô y tá hỏi, mẹ nói, cô chẳng bảo gì đổi giường cho mẹ. mẹ ngủ ngon đến sáng. hôm xuất viện cô mới kể giường đó trước hôm mẹ Sa nằm 1 hôm có cậu thanh niên đi bơi bị chết đuối ạ.:D
    bạn [you] đã đọc truyện của Sa rồi giờ đến lượt bạn [you] kể nghe với nào.:D
    hì hì...ma thì V_K85 chưa gặp,nhưng nhập mộng thì có.
    có 1 lần đệ vô tình đi đạp đúng chỗ đốt nhang của thổ địa,tối thì ngũ ở chỗ đó.gần đó có 1 bụi tre,ngũ nữa đêm nghe tiếng mấy con mèo kêu từ bụi tre chạy ra,lúc đó giống như có người kêu đệ thức dậy.mở mắt ra thấy tối thui,vì đệ ngũ thường ko để đèn.cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.lúc này mới thấy sợ,lại ngũ 1 mình nữa chứ.ko còn cách nào hơn cứ tạ tội với thổ địa ngũ 1 giấc tới sáng.nhưng đến giờ nữa đêm nghe tiếng mèo kêu đệ vẫn ớn lạnh.

  7. #7

    Mặc định Hẹn bạn khi rảnh nhé, tôi sẽ kể cho nghe nhiều chuyện lắm.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    cái này hay thật!. làm được 1 dây dài lòng thòng rồi đấy ạ.
    đã bị dắt vào thì Sa xin góp tý chuyện ạ: mẹ Sa hồi thanh niên 1 lần vào viện nằm giường gần cửa sổ. tối mắc màn ngủ. nhắm mắt vào thấy cửa sổ bật mở, 1 thanh niên đầu tóc ướt lướt thướt cười cười. mẹ Sa dậy thấy cửa đóng. nhắm mắt, lại thấy dây màn tuột, đứng lên buộc lại lấy cậu thanh niên đó. thấy mẹ Sa cứ lồm cồm mãi trong giường, cô y tá hỏi, mẹ nói, cô chẳng bảo gì đổi giường cho mẹ. mẹ ngủ ngon đến sáng. hôm xuất viện cô mới kể giường đó trước hôm mẹ Sa nằm 1 hôm có cậu thanh niên đi bơi bị chết đuối ạ.:D
    bạn [you] đã đọc truyện của Sa rồi giờ đến lượt bạn [you] kể nghe với nào.:D
    Chúc bạn khỏe!

  8. #8

    Mặc định áC nhỷ

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang Xem Bài Gởi
    matrioska ơi! huynh kéo đệ vào đây nữa!
    Thôi để đệ làm ma da kéo luôn bạn [you]
    luôn !!!
    he he
    vote cho 2 huynh 1 phiếu...!


    Hôm qua khác..........Hôm nay khác..........

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang Xem Bài Gởi
    matrioska ơi! huynh kéo đệ vào đây nữa!
    Thôi để đệ làm ma da kéo luôn bạn [you]
    luôn !!!
    he he
    đệ đã vào đây rồi cám ơ huynh đã có hảo tâm

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang Xem Bài Gởi
    matrioska ơi! huynh kéo đệ vào đây nữa!
    Thôi để đệ làm ma da kéo luôn bạn [you]
    luôn !!!
    he he
    Trùi ui sao mà có tui trong đó nữa nè trời ....???
    Phật Tại Tâm

  11. #11

    Mặc định Tôi đã từng nhìn thấy ma sống động như người thật !

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang Xem Bài Gởi
    matrioska ơi! huynh kéo đệ vào đây nữa!
    Thôi để đệ làm ma da kéo luôn bạn [you]
    luôn !!!
    he he
    Các bạn à. Thực ra trong đời nhiều lần tôi và em tôi, bạn tôi đã từng nhìn thấy ma và cả người đang lao động trên trời nữa, như người thật nhưng mờ hơn chút xíu, cả hiện tượng được báo trước sự việc nữa qua tình trạng nửa mơ nửa tỉnh, lại còn đoán dược ý nghĩ của những người khác khi họ có điều gì phật ý với mình nữa( do hiểu lầm) ,lại thấy cả hiện tượng như có người vô hình mách bảo truyền ý nghĩ và làm cho mình hiểu và đoán được sự việc trước sau sẽ xảy ra để tránh.Mấy lần tôi toàn nằm mơ nửa tỉnh, khi thì có tiếng người phụ nữ giọng nhẹ như gió thoảng mách nước hay an ủi tôi, khi thì tôi thấy một ông chừng ngoài 60 dáng nhỏ nhắn mặc bộ véc trắng , không có mặt vì tôi không nhìn thấy mặt ông dù ông bước qua lại trong tư thế nghiêng, đội mũ phớt đi qua đi lại mách bảo tiếng nói rất thanh nhẹ như gió,cho tôi biết thứ tôi cần tìm nằm ở chỗ nào( mà trước đó tôi tìm mãi không thấy) và lúc sau có giọng đàn bà nói rót vào tai tôi, nhưng tiếng nói mang vẻ hư vô, có giọng nói vang rõ mà âm lượng lại hư vô như không âm.Trong mơ tôi linh cảm như ông ấy là một ông quan gì đó nhưng tôi không biết, vì nhìn cách ăn mặc của ông ,tự nhiên như có ý nghĩ làm cho tôi hiểu được như vậy.Lại lần khác gặp khó khăn, trưa hôm ấy nửa tỉnh nửa mơ thì thấy chập chờn một ông mặc bộ comple đen nhạt, chừng 52 tuổi, đi qua đi lại tôi nhìn rõ mặt nhưng khi tôi chiếu tia nhìn thẳng vào ông thì ông không ngẩng lên mà chắp tay phía sau và mắt nhìn xuống chớp chớp như người bình thường,có vẻ ông dấu mặt.Ông nói đã đặt chữ ký giúp tôi quyết định cho nơi đó đóng cửa ( trong ý nghĩ ông cho tôi hiểu rằng vì người ta không thích tôi làm ở đó nên ông cảnh cáo cho biết). Hai tay tôi bất động như bị khóa ,nhưng không phải là bóng đè(như kiếu người ta làm vậy muốn tôi nghe hết lời dặn dò, mách nước trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh ) và tôi cố nhiều lần thì vùng ra được,nhưng không thấy ông nữa.Trước khi tỉnh hẳn tôi còn kịp nghe tiếng của ông nói rất to ở phía trên trần nhà ,và một bà nữa nói cách mặt tôi chừng 1 mét, mà tôi ý thức được rằng họ đứng ở đó nhưng tôi không thấy được,đại ý muốn bảo vệ cho tôi, nhưng tiếng nói to rõ chứ không phải giọng thanh nhẹ.
    Trong khoảng thời gian từ 2008 tới giờ mấy lần tôi bị người vô hình hỏi thăm và gọi tên sống động nữa chứ. Lúc đấy cứ tưởng ai gọi hay hỏi thăm mình nên cũng thưa gửi đàng hoàng, 2 giây sau quay ra tì chẳng thấy ai, hóc ra chỉ có 1 mình mình ở đó.Sợ chết khiếp và luôn cầu Bồ Tát! Có bậc cao nhân nào giải thích cho tôi hiện tượng này được không?

    Khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho các quý vị nghe nhiều chuyện mà tôi chứng kiến và tại sao từ chỗ không tin, giờ đây tôi tin có thế giới bí ẩn và biết được họ rất tài giỏi, có khi còn hơn cả chúng ta.
    Hẹn gặp lại các bạn.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi matrioska Xem Bài Gởi
    Còn người có những khả năng rất phi thường được tiềm tàng bên trong. Em gái của đệ sở dĩ được khả năng đó thì coi như cũng là một thiên bẩm...càng lớn lên nếu không giữ được tinh thần thanh khiết thì khả năng này sẽ dần dần mai một đi.
    Các Thầy trong chùa là những người tu hành, nhưng cũng có mức độ, có người thấy được, có người không thấy được chứ không phải ai tu hành cũng thấy... nói chung, tu hành cũng là một cách để khai quang những khả năng đó... Nếu đệ muốn nhìn thấy những thứ như em của đệ thấy thì hãy tự tu luyện đi, ngồi thiền và giữ cho tinh thần thật thanh tịnh, khi có cơ duyên một ngày nào đó [you] cũng sẽ thấy thôi
    Thân !
    Ủa VuongChu nào vậy? Chưa quen biết vị đạo hữu này sao đưa VuongChu vào đây nhỉ:matcuoi::)Hic cứ nhầm Vân Quang thành VuongChu
    Last edited by VuongChu; 16-10-2009 at 08:30 AM.
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi matrioska Xem Bài Gởi
    Còn người có những khả năng rất phi thường được tiềm tàng bên trong. Em gái của đệ sở dĩ được khả năng đó thì coi như cũng là một thiên bẩm...càng lớn lên nếu không giữ được tinh thần thanh khiết thì khả năng này sẽ dần dần mai một đi.
    Các Thầy trong chùa là những người tu hành, nhưng cũng có mức độ, có người thấy được, có người không thấy được chứ không phải ai tu hành cũng thấy... nói chung, tu hành cũng là một cách để khai quang những khả năng đó... Nếu đệ muốn nhìn thấy những thứ như em của đệ thấy thì hãy tự tu luyện đi, ngồi thiền và giữ cho tinh thần thật thanh tịnh, khi có cơ duyên một ngày nào đó [you] cũng sẽ thấy thôi
    Thân !
    Ủa sao có đệ trong đây vậy! sợ quá đi thôi! nhưng củng cám ơn huynh matrioska nhé!

  14. #14

    Mặc định

    QUOTE=matrioska;82496]Còn người có những khả năng rất phi thường được tiềm tàng bên trong. Em gái của đệ sở dĩ được khả năng đó thì coi như cũng là một thiên bẩm...càng lớn lên nếu không giữ được tinh thần thanh khiết thì khả năng này sẽ dần dần mai một đi.
    Các Thầy trong chùa là những người tu hành, nhưng cũng có mức độ, có người thấy được, có người không thấy được chứ không phải ai tu hành cũng thấy... nói chung, tu hành cũng là một cách để khai quang những khả năng đó... Nếu đệ muốn nhìn thấy những thứ như em của đệ thấy thì hãy tự tu luyện đi, ngồi thiền và giữ cho tinh thần thật thanh tịnh, khi có cơ duyên một ngày nào đó [you] cũng sẽ thấy thôi
    Thân ![/QUOTE]

    :love_struck:

  15. #15

    Mặc định Tôi đã từng nhìn thấy ma sống động như người thật !

    Trích dẫn Nguyên văn bởi matrioska Xem Bài Gởi
    Còn người có những khả năng rất phi thường được tiềm tàng bên trong. Em gái của đệ sở dĩ được khả năng đó thì coi như cũng là một thiên bẩm...càng lớn lên nếu không giữ được tinh thần thanh khiết thì khả năng này sẽ dần dần mai một đi.
    Các Thầy trong chùa là những người tu hành, nhưng cũng có mức độ, có người thấy được, có người không thấy được chứ không phải ai tu hành cũng thấy... nói chung, tu hành cũng là một cách để khai quang những khả năng đó... Nếu đệ muốn nhìn thấy những thứ như em của đệ thấy thì hãy tự tu luyện đi, ngồi thiền và giữ cho tinh thần thật thanh tịnh, khi có cơ duyên một ngày nào đó [you] cũng sẽ thấy thôi
    Thân !
    Bác Matrioska ơi, không cầu mà gặp chứ tôi đã sợ chết khiếp tù khi 4, 5 tuổi cách đây mấy chục năm cơ.Khi nào có thời gian tôi kể cho mà nghe.
    Chào bác.

  16. #16

    Mặc định

    Trùi ui, sao lại kéo Duy_Duc theo vậy!

  17. #17

    Mặc định

    Trùi ui có gì mà các bạn nhặng hết lên thế ?
    tui có ý kéo ai vào đây đâu....
    Thế này nha...diễn đàn này là Powered by vBulletin Version 3.7.5
    Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. có thể dùng một số đoạn code hay đấy [you] ạ ...viết thế này thì hễ ai đang nhập thành viên cũng đều thấy tên minh ở đó.
    [you] làm thử đi..sẽ thấy kết quả ngày thui.
    xem ảnh dưới sẽ hiểu

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi matrioska Xem Bài Gởi
    Trùi ui có gì mà các bạn nhặng hết lên thế ?
    tui có ý kéo ai vào đây đâu....
    Thế này nha...diễn đàn này là Powered by vBulletin Version 3.7.5
    Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. có thể dùng một số đoạn code hay đấy [you] ạ ...viết thế này thì hễ ai đang nhập thành viên cũng đều thấy tên minh ở đó.
    [you] làm thử đi..sẽ thấy kết quả ngày thui.
    xem ảnh dưới sẽ hiểu
    Trài ơi ! các huynh đọc kỹ bài này hộ đệ cái đã rùi hãy kêu ca..hic hic đệ đâu có mún kéo ai vào đâu
    :star:

  19. #19
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi matrioska Xem Bài Gởi
    Trài ơi ! các huynh đọc kỹ bài này hộ đệ cái đã rùi hãy kêu ca..hic hic đệ đâu có mún kéo ai vào đâu
    Các bạn thân mến ơi !
    Các bạn đọc kỹ đoạn trên này rồi biết .Mình cũng bị kêu tên .Mình đâu có biết cái gì đâu .
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi matrioska Xem Bài Gởi
    Trùi ui có gì mà các bạn nhặng hết lên thế ?
    tui có ý kéo ai vào đây đâu....
    Thế này nha...diễn đàn này là Powered by vBulletin Version 3.7.5
    Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. có thể dùng một số đoạn code hay đấy [you] ạ ...viết thế này thì hễ ai đang nhập thành viên cũng đều thấy tên minh ở đó.
    [you] làm thử đi..sẽ thấy kết quả ngày thui.
    xem ảnh dưới sẽ hiểu
    trùi ơi, vậy mà đệ hết cả hồn.... quá hay nhưng cũng nổi da già đấy

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •