Nhân loại chào đời bằng tiếng khóc chứ không phải là tiếng cười. Đã là con người thì ai cũng đã từng phạm tội. Không ai dạy chúng ta nói dối nhưng lớn lên chúng ta tự biết dối trả để bảo vệ bản thân, không ai dạy một đứa bé sự tham lam nhưng lớn lên, tự nó sẽ biết giành cho mình phần bánh lớn hơn,...
Con người ta ăn cơm trời, uống nước trời, hít thở không khí trời, lâm nguy kêu trời, chết về chầu trời nhưng lại không ai thờ phượng Đấng Tạo Hóa chính là ông trời.
"tiền công của tội lỗi là sự chết"... kết quả cuối cánh cửa sau cùng của cuộc đời chính là hỏa ngục. Thượng Đế là Đấng yêu thuơng tội nhân nhưng vô cùng căm ghét tội lỗi. Chính vì vậy mà " Ngài đã ban con một của Ngài xuống thế gian hầu cho hễ ai tin con ấy thì được sự sống đời đời"
Đến ngày cuối cùng linh hồn bạn sẽ đi về đâu ?
Trong khi đó, Ngài đến thế gian mang theo sự cứu rỗi SOZO, trong Ngài có sự chữa lành cả về thể xác lẫn tâm linh. Trong Ngài có sự giàu có, Ngài "ban cho chúng ta sự sống dư dật", sự bình an, linh thông sáng, ơn phân biệt các thần, ơn nói tiên tri, tiếng mới,...
Tiếp nhận món quà sự sống, quyền năng biến đổi cộng đồng đơn giản chỉ bằng Đức Tin (còn tiếp)
Bookmarks