Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 28

Ðề tài: Sét đánh trúng của qúy

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Wink Sét đánh trúng của qúy

    Chú Nhật ,Thanh BÌNH rảo phố từ 12g trưa đến 9 g tối mới mò về tới nhà:p

    TB có đến chổ sưu tầm đá...TB muốn tìm mua mảnh ''lưỡi tầm sét'' hay búa trời đánh...tìm không có...thay vào đó được biết thêm thông tin về thỏi thiên thạch đen thui''METEORITE''...ông chủ đưa hai thỏi ,một thỏi đen hơi dẹp chiều dài chừng hai lóng rưởi tay , chiều ngang chừng hai lóng tay gía 150 usd,một thỏi nhỏ hơn giá 60usd ...và ông đưa thêm một số lòn hòn...trông như viên bi to to cở ngón cái...ông nói 4usd...TB hỏi thế sao cái thì rẽ,cái thì mắc hơn, hình dáng cũng giống nhau?ông bảo nó mắc hơn vì nguyên chất.Thật ra TB cũng mù tịt...vì tánh tò mò...TB lên nét tìm thông tin đá trời"đá thiên thạch " đọ̣c tìm hiểu.

    chưa tìm được nguồn gốc mô tê thì đọc tin ...sét đánh của qúy:p



    Giải cứu một trường hợp sét đánh trúng “của quý”
    - Sáng qua, một người đàn ông đã bị sét đánh trúng “của quý” trong lúc đang câu cá trên một vỉa đá ngoài khơi Đài Loan. Ngay khi nhận được tin báo, lính cứu hỏa đã tức tốc lên đường để giải cứu trường hợp hy hữu này.


    Anh Chen Ming-wen, 47 tuổi đang ngồi câu cá trên bãi đá ngầm Nanliao thuộc đảo Xanh thì bất thần gặp tai bay vạ gió khi một tia sét xuất hiện và phóng qua chiếc cần câu anh đang cầm. Kết quả là sét chạy xuống đúng “phần thầm kín” nhất.

    Không lâu sau khi nhận được tin báo vào lúc 8 giờ 55 phút, lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại tại “hiện trường” và đưa anh Chen đến một trạm xá gần đó để thực hiện sơ cứu khẩn cấp.




    Các bác sĩ sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra để xem liệu khả
    năng sinh sản của anh Chen có bị ảnh hưởng hay không.
    Sau đó, cảnh sát tuần tra bờ biển đã chuyển anh Chen đến bệnh viện Mackay Memorial để điều trị thêm.

    Các bác sĩ cho hay Chen bị bỏng tới 20 % nhưng rất may vẫn tỉnh táo. Họ nói thêm rằng sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra để xem liệu khả năng sinh sản của anh Chen có bị ảnh hưởng hay không.

    Đàm Loan
    Trích
    Last edited by Thanhbinh123; 12-10-2009 at 09:40 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #2

    Mặc định

    ANH thanh bình vui quá há ):

  3. #3

    Mặc định

    Thường thường thì chỉ thấy bàn đến việc của quý của anh em bị hành.Bất công quá.

  4. #4
    Đai Xanh Avatar của timcaonhan
    Gia nhập
    Jan 2008
    Nơi cư ngụ
    ho chi minh
    Bài gởi
    119

    Mặc định

    mai mốt trước khi ra đường, của quý nên cất ở nhà. mang ra đường lỡ để quên cũng chết, dùng bậy cũng chết, thậm chí giữ khư khư trong người như thế mà còn bị sét đánh tung tóe. ghê thiệt. cất ở nhà cho chắc.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timcaonhan Xem Bài Gởi
    mai mốt trước khi ra đường, của quý nên cất ở nhà. mang ra đường lỡ để quên cũng chết, dùng bậy cũng chết, thậm chí giữ khư khư trong người như thế mà còn bị sét đánh tung tóe. ghê thiệt. cất ở nhà cho chắc.
    đọc mấy dòng tâm sự của huynh...TB cười mún chíc....hahaha...cho TB cười một phát hả hê:p

    Nghĩ mà tội nghiệp...không ai muốn đâu...không biết ổng có lỗi lầm với bà vợ...hay ổng có cô vợ bé , cô người yêu nào...ổng thường thề thốt..." Anh yêu em lắm cục cưng ơi!!!....nếu anh có quên em, anh dối em...cho thiên lôi lấy của qúy anh đi"
    Last edited by Thanhbinh123; 13-10-2009 at 11:21 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  6. #6
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    đọc mấy dòng tâm sự của huynh...TB cười mún chíc....hahaha...cho TB cười một phát hả hê:p

    Nghĩ mà tội nghiệp...không ai muốn đâu...không biết ổng có lỗi lầm với bà vợ...hay ổng có cô vợ bé , cô người yêu nào...ổng thường thề thốt..." Anh yêu em lắm cục cưng ơi!!!....nếu anh có quên em, anh dối em...cho thiên lôi lấy của qúy anh đi"
    Hà. ThanhBinh khiến lão ngụy tà nhột tê tái vì cái gọi là có tịch rục rịch!!!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KhangThien Xem Bài Gởi
    có nhiều người đôi khi đi ra đường mới đem theo của quý đễ dùng chứ ở nhà thì có dùng tới đâu mà để.

    Khangthien

    lại cũng đúng ý lão nữa..... ở nhà nhìn thấy mụ vợ già thì hết hò được bài:...

    gió lên rùi căng buồm ta kéo.................

    đâu ai biết nổi khổ của ngụy tà, cho dù hong có gió máy mẹ gì mà vẫn phải kéo suốt mấy mưi năm vì bí quá,đâu phải lúc nào cũng ăn vụng được.......thôi có cái chổ xả được rầu.sau cái nhiệm vụ truyền giống....
    cái lày goị là người giàu cũng hóc!!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timcaonhan Xem Bài Gởi
    do đó đi chơi bỏ nhà cho chắc là vậy đó TB. kakaka
    đi chơi mà bỏ nhà lấy cái gì chơi chứ hả???????

    Last edited by ngụy quân tử; 28-08-2013 at 02:20 PM.

  7. #7
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    Hà. ThanhBinh khiến lão ngụy tà nhột tê tái vì cái gọi là có tịch rục rịch!!!



    lại cũng đúng ý lão nữa..... ở nhà nhìn thấy mụ vợ già thì hết hò được bài:...

    gió lên rùi căng buồm ta kéo.................

    đâu ai biết nổi khổ của ngụy tà, cho dù hong có gió máy mẹ gì mà vẫn phải kéo suốt mấy mưi năm vì bí quá,đâu phải lúc nào cũng ăn vụng được.......thôi có cái chổ xả được rầu.sau cái nhiệm vụ truyền giống....
    cái lày goị là người giàu cũng hóc!!



    đi chơi mà bỏ nhà lấy cái gì chơi chứ hả???????

    Cụ ngụy cứ liều liệu đi là vừa, có ngài ông sét ông ấy thấy của quý cụ cứ phòi phòi, ông ấy bổ cho 1 phát thì cứ gọi là tan nat đời zai!
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời

  8. #8
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhgiau Xem Bài Gởi
    Cụ ngụy cứ liều liệu đi là vừa, có ngài ông sét ông ấy thấy của quý cụ cứ phòi phòi, ông ấy bổ cho 1 phát thì cứ gọi là tan nat đời zai!
    bậy hong hè.
    Cụ sét thấy lão cứ dùng của quý giúp đỡ ban bố cái sự thung thướng không ngừng nghỉ cho nhiều thể loại điền bà khắp nơi, thì cụ sét cứ gật gù gù : thằng này được!thằng này giỏi!
    Có khi tăng size để lão phòi bẹc-ma-năng cho nó tiện bề nữa là...

    đệ danhgiau thấy đúng hong hé???

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timcaonhan Xem Bài Gởi
    mai mốt trước khi ra đường, của quý nên cất ở nhà. mang ra đường lỡ để quên cũng chết, dùng bậy cũng chết, thậm chí giữ khư khư trong người như thế mà còn bị sét đánh tung tóe. ghê thiệt. cất ở nhà cho chắc.
    có nhiều người đôi khi đi ra đường mới đem theo của quý đễ dùng chứ ở nhà thì có dùng tới đâu mà để.

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  10. #10

    Mặc định

    TB đang sưu tầm...một LƯỠI TẦM SÉT "CÂY BÚA TRỜI ĐÁNH"...Không biết ... sợ trúng ngay cây búa trời đánh...đánh trúng ngay của qúy ???...ghê qúa :p
    Last edited by Thanhbinh123; 13-10-2009 at 11:04 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  11. #11
    Đai Xanh Avatar của timcaonhan
    Gia nhập
    Jan 2008
    Nơi cư ngụ
    ho chi minh
    Bài gởi
    119

    Mặc định

    kakaka nói vậy thôi chứ sét nó cũng ác lắm nghen, khi vào trong người rồi đó thì nó cứ kiếm chỗ nào có mũi nhọn là đốt cho đen thùi lui mới thôi như là các đầu ngón tay nè, ngón chân nè... mà đàn ông lại có thêm mũi nhọn khác nữa chứ... thế mới ác, ác lắm. do đó đi chơi bỏ nhà cho chắc là vậy đó TB. kakaka

  12. #12
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Bỏ ở nhà lở chuột bọ nó gặm mất thì sao hả Huynh...
    đi ra ngoài mà có việc muốn dùng thì đành chịu thui à...thôi, đành mang theo cho chắc ăn Huynh ạ.
    Last edited by phuochai; 14-10-2009 at 11:22 AM.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  13. #13

    Mặc định

    đưa vợ giữ là tốt nhất đấy ạ.:D

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    đưa vợ giữ là tốt nhất đấy ạ.:D
    Bà không zề chép bài đi,sang đây tám hả hả...???
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

  15. #15

    Mặc định

    Anh đi, anh nhớ mang theo của wúy,Người đâu của đó anh ơi!!!

    Nhở cất ở nhà Chó gặm thì seo??? kakakakakaaaaaa!!!
    Last edited by LAM TRIEU ANH; 15-10-2009 at 08:46 AM.

  16. #16

    Mặc định

    vi cua quy cua anh em minh dai tru khong det he..he

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    tại sao lại thấy hài hước khi bàn về của quý vậy nhỷ? thật bất công
    thậm chí 1 số hài kịch còn đem chuyện những người bị mất của quý ra đùa cợt...
    haiz...........................

  18. #18
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    sao thegioivohinh bây giờ lắm bài viết có tiêu đề nhậy cảm vậy nhỉ, không hiểu diễn đàn tâm linh giờ thành cái gì nữa ...

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoanghai Xem Bài Gởi
    sao thegioivohinh bây giờ lắm bài viết có tiêu đề nhậy cảm vậy nhỉ, không hiểu diễn đàn tâm linh giờ thành cái gì nữa ...
    Thành cái ổ quỷ ròi huynh!!!!
    Bát nhã

  20. #20
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoanghai Xem Bài Gởi
    sao thegioivohinh bây giờ lắm bài viết có tiêu đề nhậy cảm vậy nhỉ, không hiểu diễn đàn tâm linh giờ thành cái gì nữa ...
    Trích dẫn Nguyên văn bởi cocchu17 Xem Bài Gởi
    Thành cái ổ quỷ ròi huynh!!!!
    Đúng quá, mấy cụ đức cao vọng trọng nên đi ra, kẻo vô rồi tò mò, cũng thinh thích, ham hố đọc đọc xem xem bản tính nổi dậy tu ko được....

    Bổ sung tí là bài nài post từ hồi 2 cụ trên đây chưa đăng ký nick đó ạ, nó được post vào hồi 12-10-2009, 09:19 AM, chắc hồi đó các cụ đang tu luyện nên chưa vô TGVH tham gia chơi được
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •