kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Cái duyên đến với thế giới vô hình

    Mình muốn trả thù một tên kia có mối thù với gia đình mình, nên tìm đến phù, chú vì mình không dám phạm pháp luật. Không biết phù chú là có thật hay không ? có thể giúp mình trả thù được không vậy các huynh đệ xa gần ?

  2. #2

    Mặc định

    Lấy oán báo oán, oán chồng chất, lấy ân báo oán, oán tiêu tan. Hỉ xả thứ tha với người có phải hay hơn không bạn ơi

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bluehat Xem Bài Gởi
    Mình muốn trả thù một tên kia có mối thù với gia đình mình, nên tìm đến phù, chú vì mình không dám phạm pháp luật. Không biết phù chú là có thật hay không ? có thể giúp mình trả thù được không vậy các huynh đệ xa gần ?
    Có cách trả thù, nhưng nếu bạn phù chú bùa ngải họ bị hại, kế đó họ gở được tìm thầy cao hơn thì cả nhà bạn bị hại, rồi cả nhà bạn tìm thầy cao hơn để trị, nhưng vì họ chưa có số chết nên cũng tiếp tục, và tiếp tục.
    Dùng phù chú hại người là không phạm pháp ở cỏi người, nhưng vẫn là phạm pháp ở cỏi vô hình, nếu nhà bạn có người trăm tuổi, thì lúc đó âm binh kéo tới đòi nợ, không dễ gì siêu thoát đâu.Bạn hãy bình tâm đi.
    Thân mến

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bluehat Xem Bài Gởi
    Mình muốn trả thù một tên kia có mối thù với gia đình mình, nên tìm đến phù, chú vì mình không dám phạm pháp luật. Không biết phù chú là có thật hay không ? có thể giúp mình trả thù được không vậy các huynh đệ xa gần ?
    Có cách trả thù, nhưng nếu bạn phù chú bùa ngải họ bị hại, kế đó họ gở được tìm thầy cao hơn thì cả nhà bạn bị hại, rồi cả nhà bạn tìm thầy cao hơn để trị, nhưng vì họ chưa có số chết nên cũng tiếp tục, và tiếp tục.
    Dùng phù chú hại người là không phạm pháp ở cỏi người, nhưng vẫn là phạm pháp ở cỏi vô hình, nếu nhà bạn có người hết số, thì lúc đó âm binh kéo tới đòi nợ, không dễ gì siêu thoát đâu.Bạn hãy bình tâm đi.
    Thân mến

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bluehat Xem Bài Gởi
    Mình muốn trả thù một tên kia có mối thù với gia đình mình, nên tìm đến phù, chú vì mình không dám phạm pháp luật. Không biết phù chú là có thật hay không ? có thể giúp mình trả thù được không vậy các huynh đệ xa gần ?
    -các bạn đả gốp ý,theo tôi biết đó là lực phản hồi.trong hiện hửu(hửuhình)bạn đẩy vật se dịch bao nhiêu thì phản lực lại bấy nhiêu,trong vô hình củng thế,bạn tức ,ghết người nào càng suy nghỉ bao nhiêu để cho hả tức thì nó sẻ phản hồi lại đó là tâm thần bạn suy nhược sanh bệnh..thế thì bạn chọn con đường nào!! chỉ có hỉ xà,mà làm được điều này khó lắm ,phải tập luyện vàcó thể xem như là đi vào con đường tu,mà ta kg biết ta tu..
    ...chào các bạn
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  6. #6

    Mặc định

    Nhiều lần mình cũng có những suy nghĩ thiếu kiềm chế, nhưng rồi mình đều nhận thấy, lấy oán báo oán thì càng sinh oán. Mình nghĩ cố gắng thanh thản bước qua thì sẽ tốt hơn, mặc dù làm người để nghĩ được tha thứ là rất khó. Nhưng vì có duyên vào Thegioivohinh, nên mình nghĩ mình sẽ sống sao cho tâm tốt, thanh thản trong lòng là tốt nhất bạn ạ.

  7. #7

    Mặc định

    -tôi kg là gì cả,nhưng qua trải nghiệm cuộc đời lên voi xuống chó,rồi phát sinh ra ý niệm ''chán""nhờ vài cóc rượu nhâm nhi để suy ngẩm về mình,cuối cùng tôi khám phá ra..đời nó rất thú vị tại ta kg biết vận dụng,nên con người của ta sinh ra bất ổn mà thôi.các bạn chĩ cần nhìn ở ngoài nhìn mọi thứ tất cã..rồi ta suy nghiệm vào bên trong của ta,cứ thế lâu ngày dần thành thói quen tự ta sẻ có tánh bình thảng..vidụ nhỏ thôi,.cácbạn nhìn vào cái cây đang mộ lên,nếu có 1 tàng nhánh cây nào cản ở trên nó,sẽ có 2 điều xảy ra..một là nó né qua một bên trông rất kỳ cục ,hai là nó đâm thẳng cuộn lấy nhánh cây đó,trong giống như đang vật lộn vây!!đó là loài thực vật.còn loài người,,ayza mõi tay quá hè tạm ngừng bút thôi..hihi cho các bạn 1câu đễ xem chơi..''muốn có tâm hồn kg phiền não,cứ nhìn ỡ ngoài mà soi lại mình,,muốn có thễ xác trường tồn kg sợ bệnh thì phãi biết đọc kinh soi đường ở bên trong cũa ta,gọi là lào kinh nấu sữ..!!chào hihi
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  8. #8

    Mặc định

    GỞI NÓN XANH

    Già lam đồng ý quan điễm các bạn . Bạn cứ coi như không , một bàn tay vỗ không có tiếng nhưng kẻ vổ sẽ điếng đấy . Khi bạn mong muốn trả thù mặt dù thù cần trả nhưng nếu tâm bạn có thể khởi lòng thương họ thêm một chút thì hay , vì sao họ phải trả luật trời nặng lắm , mượn một trả mười , mượn mười trả trăm vì quả sanh sanh khó dứt ...quên phức đi.. cứ nghĩ rằng nhân quả không bao giờ sai chạy.. đó là lực phản lực tự nhiên như các bạn đã khuyên ..thậm chí hãy tha thứ cho họ ..vì trước mắt ta không bị lửa oán dục đục cái tâm mình là đã hạnh phúc rồi - Bạn gút cái sân giận thì bạn chưa làm gì được thì bạn đã bị trược rồi - ôi oan gia nghiệp báo - thời nầy LÀ Thời cuối nên quả ra nhanh lắm - chúc bạn an lạc và hãy hỹ xã cho người Tình và kẻ còn sình nhé

    Thân
    Gialam
    Last edited by gialam; 04-11-2009 at 08:57 PM.

  9. #9

    Mặc định

    sai thêm sai , tội thêm tội gieo nhân nào gặp quả ấy bạn đừng tra thù chi thêm tội cái quả mà ngừoi đó phải trả chẵng qua chưa đến lúc chưa chín mùi thôi .nhưng riêng cháu thì cháu sẽ không trả thù cũng không mong ngừoi đó sẽ gặp quả báo gì hết .Nhưng cũng có thể mọi ngừoi chưa gặp trừong hợp trên chưa từng trải nên chưa hiểu hoàn cảnh đó.
    Án lam
    Án xĩ lâm
    Án ma ni bát di hồng
    Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha
    Án bộ lâm:day_dreaming:

  10. #10

    Mặc định

    Tại sao phải trả thù cho thêm tội, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó thôi, từ bi hỉ xả sẽ làm cho tâm hồn bình lặng, ngồi ngắm mây bay...

  11. #11

    Mặc định

    -hí bài tra thù này lâu quá rồi mà từ 2009..nay 2010..ayzatra thù chua dược hã bạn..năm nay minh khám phá ra nhiều chiêu lắm hí..bạn quyet tâm trã thù mà kg phạm pháp luật ,hí,,dễ thôi.bạn tới tgvh này rât đúng nhung chưa đạt kết quã đâu,,vì chẵng ai dám chĩ bạn ngay cã bác vanquang sành sõi lắm dó hi..bỡi phãi mang nghiệp nặng nề cho đến cưu tộc ayza..chĩ cho bạn cách xuất hồn đi trã thù hí..sẽ vo hiệu hóa pháp luật..mà mình cũng chẵng mang nghiệp chi hết..khi xong nhiệm vụ nhớ 1ly cà fe đen 1 điếu thuôc phì phà nhe
    -kế hoạch thực hiện:hẹn bạn địa điễm ỡ nghĩa trang cho chắc ăn..mình sẽ bóp mũi bịt miệng bạn đền khi mất hơi nóng trong người,là lúc bạn đã xuất hồ thì phãi nhanh chóng trã thù liền,đừng lo nhại cái xác mình sẽ dùng điếu thuốc mà giã tạo hoi nóng cho bạn,,nhưng nhớ khẫn trương nhe chớ mình hút thuốc lẹ lắm đó..ayza hivong thoa man cho ý đồ thâm sâu
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Có bác nào tin vào duyên số ko?
    By nina in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 30
    Bài mới gởi: 10-06-2011, 08:53 AM
  2. 9.- Thập Nhị Nhân Duyên Là Gì ?
    By quoccuong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 18-05-2011, 10:56 AM
  3. Có nợ duyên kô các bạn?Tiền kiếp nợ duyên,kiếp này dang dở :)
    By thangdiva in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 21-05-2010, 03:42 AM
  4. Bi hài đi cắt tiền duyên
    By KhangThien in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 03-08-2009, 11:16 AM
  5. Duyên Giác Thánh Hiền
    By kieplangthang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-09-2008, 08:23 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •