Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: Bắc ghế hầu thánh

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Bắc ghế hầu thánh

    Mình quen một chị tuổi ngoài 40 tuổi. Ngày trước chị này không bao giờ tin là có ma quỷ gì chị chỉ thờ cúng gia tiên ở nhà và thỉnh thoảng đầu năm cũng theo mọi người trong sở làm đi lễ đầu năm nhưng đến lễ thì chỉ biết chắp tay chứ không thuộc một bài khấn nào cả, thấy người ta nhảy đồng thì chị cũng xem thôi nhưng chị không tin là có các bóng thánh nào cả. Nhưng tự nhiên bây giờ chỉ cứ bị nặng đầu và nếu chị ngồi thả lỏng người ra là người chị quay lắc lư mọi người xúm vào hỏi chị cứ đòi hút thuốc lá, uống rượu, chè tàu nhiều lắm mà bình thường chị có biết dùng những thứ đó đâu. Lúc thì nói ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười, Cô chín, cô bơ. Lúc cô chín về thì nói giọng Thanh Hóa. Mà nhà chị chỉ thờ gia tiên thôi. Chị nói chị rất hay bị như thế kể cả lúc ngồi ở sở làm và ở nhà. Chị rất sợ và khóc nói với em không biết đó có phải là các quan ngài hay là ma quỷ nhập vào chị và nói dối. Cho em hỏi liệu có phải là ma quỷ nhập vào chị không. Những lúc chị bị như thế chị biết nhưng không làm chủ được mình
    Chị đã đến các cửa điện người thì nói chị rất nhiều căn phải bắc ghế hầu thánh, hầu đồng nhưng chủ đồng phải người thì bảo chị tôn bát nhang bản mệnh. Có lần chủ điện họ nhờ chị đến để ngồi giá hôm đó em cũng đi cùng chị: các quan đệ tam, đệ tứ, ông ngũ tuần tranh, ông hoàng mười, ông hoàng bảy ... rất nhiều em không nhớ hết. Sau đó chị sợ bây giờ ai nhờ chị cũng không dám đi.
    Em cũng không biết phải khuyên chị như thế nào. Như thế có phải là chị đã bắc ghế hầu thánh rồi không có phải hầu đồng không. Qua diễn đàn em nhờ các bạn giúp em để em tư vấn cho chị.

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của Thánh Linh Đất Việt
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Thành Thăng Long
    Bài gởi
    2,318

    Mặc định

    Theo tôi bạn khuyên chị đấy nên xin quy y Tam Bảo, phát tâm bồ đề làm việc thiện, suy ra cho cùng nó cũng là nghiệp có thể kiếp trước đã làm điều gì gây ra nghiệp với các Thánh, do đó nên tụng chú đại bi, kinh sám hối rồi hồi hướng công đức về các Thánh để được giảm nhẹ nghiệp.
    Nhưng trước khi quy y tự tay sắm một lễ hoặc tìm một thầy thực sự có tâm hướng dẫn lên đền phủ xin sám hối các Thánh. Không nên nghe theo thầy không có tâm tán tỉnh dọa nạt mà bỏ ra hàng chục triệu đồng lãng phí. Tiền đó nên công đức để xây dựng đền, chùa hoặc làm từ thiện giúp người nghèo và phát tâm phóng sinh hàng tháng thì tốt hơn.
    Làm được những điều trên từ Tâm mọi việc sẽ tốt đẹp thôi bạn ạ.
    Last edited by Thánh Linh Đất Việt; 02-01-2012 at 02:12 PM.
    Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt

  3. #3

    Mặc định

    Cám ơn bạn. Chị ấy cũng quy y rồi và hàng ngày đều đặn chị cũng tụng kinh. Chị cũng đến nhiều thầy rồi, đúng như bạn nói chị cũng tốn rất nhiều tiền rồi. Bây giờ biết tìm thày có tâm thì cũng khó chắc là phải tùy duyên thôi.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vulonghp Xem Bài Gởi
    Cám ơn bạn. Chị ấy cũng quy y rồi và hàng ngày đều đặn chị cũng tụng kinh. Chị cũng đến nhiều thầy rồi, đúng như bạn nói chị cũng tốn rất nhiều tiền rồi. Bây giờ biết tìm thày có tâm thì cũng khó chắc là phải tùy duyên thôi.
    BẠn hãy nhờ đến thầy Năm Hậu xem sao..hi vọng chị bạn mau khỏi bệnh,ông này ông nọ gì,toàn là ma quỷ hại người..cứ vào xác người khác mà làm xằng bậy,gây đau khổ chúng sanh..
    A DI ĐÀ PHẬT

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của Thánh Linh Đất Việt
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Thành Thăng Long
    Bài gởi
    2,318

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr Tèo Xem Bài Gởi
    Thầy có Tâm là làm không tốn tiền hả, hehehe
    Làm cái gì giờ chả phải mất tiền, có Tâm là người ta làm không vì tiền, giúp người sau đó là tùy tâm người được giúp công đức bao nhiêu thì công đức, không phân biệt người giàu người nghèo trong cách ứng xử. Biết lấy công đức của người giàu san sẻ cho người nghèo.
    Nhứng thầy có tâm cũng là những người hiểu Đạo Thánh là các Thánh chỉ cần cái Tâm sáng và họ sẽ chỉ khuyên người làm lễ sửa soạn những thứ tối thiểu cần thiết, không bầy vẽ gây tốn kém lãng phí.
    Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vulonghp Xem Bài Gởi
    Mình quen một chị tuổi ngoài 40 tuổi. Ngày trước chị này không bao giờ tin là có ma quỷ gì chị chỉ thờ cúng gia tiên ở nhà và thỉnh thoảng đầu năm cũng theo mọi người trong sở làm đi lễ đầu năm nhưng đến lễ thì chỉ biết chắp tay chứ không thuộc một bài khấn nào cả, thấy người ta nhảy đồng thì chị cũng xem thôi nhưng chị không tin là có các bóng thánh nào cả. Nhưng tự nhiên bây giờ chỉ cứ bị nặng đầu và nếu chị ngồi thả lỏng người ra là người chị quay lắc lư mọi người xúm vào hỏi chị cứ đòi hút thuốc lá, uống rượu, chè tàu nhiều lắm mà bình thường chị có biết dùng những thứ đó đâu. Lúc thì nói ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười, Cô chín, cô bơ. Lúc cô chín về thì nói giọng Thanh Hóa. Mà nhà chị chỉ thờ gia tiên thôi. Chị nói chị rất hay bị như thế kể cả lúc ngồi ở sở làm và ở nhà. Chị rất sợ và khóc nói với em không biết đó có phải là các quan ngài hay là ma quỷ nhập vào chị và nói dối. Cho em hỏi liệu có phải là ma quỷ nhập vào chị không. Những lúc chị bị như thế chị biết nhưng không làm chủ được mình
    Chị đã đến các cửa điện người thì nói chị rất nhiều căn phải bắc ghế hầu thánh, hầu đồng nhưng chủ đồng phải người thì bảo chị tôn bát nhang bản mệnh. Có lần chủ điện họ nhờ chị đến để ngồi giá hôm đó em cũng đi cùng chị: các quan đệ tam, đệ tứ, ông ngũ tuần tranh, ông hoàng mười, ông hoàng bảy ... rất nhiều em không nhớ hết. Sau đó chị sợ bây giờ ai nhờ chị cũng không dám đi.
    Em cũng không biết phải khuyên chị như thế nào. Như thế có phải là chị đã bắc ghế hầu thánh rồi không có phải hầu đồng không. Qua diễn đàn em nhờ các bạn giúp em để em tư vấn cho chị.
    CHỊ NÀY Ở ĐÂU HẢ BẠN,NẾU Ở HÀ NỘI CẦN THIẾT MÌNH SẼ NHỜ THẦY GIẢI CHO :icon_wink:

  7. #7

    Mặc định bắc ghế hầu thánh


  8. #8
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuive Xem Bài Gởi
    Vi Diệu Pháp rất đáng cho chúng ta nghiên cứu, cảm ơn bạn.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  9. #9

    Mặc định

    Cám ơn bạn chị ấy không ở Hà Nội.

  10. #10

    Mặc định

    Bạn vuive ơi đấy là cái gì vậy tôi nhìn mãi không biết đó là cái gì

  11. #11

    Mặc định

    người chị của bạn quê ở đâu vậy

  12. #12

    Mặc định

    Mèn ui làm gì có ông nào chỉ là quỷ ma không à...đi quy y và đọc kinh càng chết với nó.
    Tốt nhất nên kiếm người gỡ giúp đi, nếu không tương lai đầy tăm tối.

    Vài lời góp ý...
    Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
    Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên.
    Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
    Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vulonghp Xem Bài Gởi
    Mình quen một chị tuổi ngoài 40 tuổi. Ngày trước chị này không bao giờ tin là có ma quỷ gì chị chỉ thờ cúng gia tiên ở nhà và thỉnh thoảng đầu năm cũng theo mọi người trong sở làm đi lễ đầu năm nhưng đến lễ thì chỉ biết chắp tay chứ không thuộc một bài khấn nào cả, thấy người ta nhảy đồng thì chị cũng xem thôi nhưng chị không tin là có các bóng thánh nào cả. Nhưng tự nhiên bây giờ chỉ cứ bị nặng đầu và nếu chị ngồi thả lỏng người ra là người chị quay lắc lư mọi người xúm vào hỏi chị cứ đòi hút thuốc lá, uống rượu, chè tàu nhiều lắm mà bình thường chị có biết dùng những thứ đó đâu. Lúc thì nói ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười, Cô chín, cô bơ. Lúc cô chín về thì nói giọng Thanh Hóa. Mà nhà chị chỉ thờ gia tiên thôi. Chị nói chị rất hay bị như thế kể cả lúc ngồi ở sở làm và ở nhà. Chị rất sợ và khóc nói với em không biết đó có phải là các quan ngài hay là ma quỷ nhập vào chị và nói dối. Cho em hỏi liệu có phải là ma quỷ nhập vào chị không. Những lúc chị bị như thế chị biết nhưng không làm chủ được mình
    Chị đã đến các cửa điện người thì nói chị rất nhiều căn phải bắc ghế hầu thánh, hầu đồng nhưng chủ đồng phải người thì bảo chị tôn bát nhang bản mệnh. Có lần chủ điện họ nhờ chị đến để ngồi giá hôm đó em cũng đi cùng chị: các quan đệ tam, đệ tứ, ông ngũ tuần tranh, ông hoàng mười, ông hoàng bảy ... rất nhiều em không nhớ hết. Sau đó chị sợ bây giờ ai nhờ chị cũng không dám đi.
    Em cũng không biết phải khuyên chị như thế nào. Như thế có phải là chị đã bắc ghế hầu thánh rồi không có phải hầu đồng không. Qua diễn đàn em nhờ các bạn giúp em để em tư vấn cho chị.
    Các bậc Tiên Thánh Thần vô cùng hãn hữu mới ám nhập vào người trần ( người có đồng, có thể vía tương thích với người cõi âm) để sang tai lai lời cho biết việc khi đồng nhân kêu cầu thấu đáo, bày tỏ nguyện vọng thiết tha.

    Những thể loại cứ vô công rồi nghề ám nhập vào người ta rồi tự xưng là quan này quan kia, hoàng này hoàng nọ, cô ấy cô ầy ..... đều chỉ là một lũ giả Tiên Thánh mà thôi. Nếu không phải như thế thì là yêu ma quỷ quái giả dạng Thánh Thần tá túc làm trò, quấy nhiễu chúng sinh.

    Việc này nếu có thật bạn cứ cho Uyên biết tên tuổi địa chỉ của người hay bị nhập vong kia, Uyên sẽ giải quyết giúp cho.
    Em là ai: Cô gái hay nàng Tiên?

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tố Uyên Xem Bài Gởi
    Các bậc Tiên Thánh Thần vô cùng hãn hữu mới ám nhập vào người trần ( người có đồng, có thể vía tương thích với người cõi âm) để sang tai lai lời cho biết việc khi đồng nhân kêu cầu thấu đáo, bày tỏ nguyện vọng thiết tha.

    Những thể loại cứ vô công rồi nghề ám nhập vào người ta rồi tự xưng là quan này quan kia, hoàng này hoàng nọ, cô ấy cô ầy ..... đều chỉ là một lũ giả Tiên Thánh mà thôi. Nếu không phải như thế thì là yêu ma quỷ quái giả dạng Thánh Thần tá túc làm trò, quấy nhiễu chúng sinh.

    Việc này nếu có thật bạn cứ cho Uyên biết tên tuổi địa chỉ của người hay bị nhập vong kia, Uyên sẽ giải quyết giúp cho.
    Cảm ơn bài viết của bạn

  15. #15

    Mặc định

    theo ngu ý của mình thì trong lúc chờ đợi tìm đc thầy "xịn" thì chị bạn nên thường xuyên thắp huơng xin gia tiên nhà chị phù hộ.
    cơ mà làm lễ trình đồng thì đỡ hơn đấy
    Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì......[/SIZE]di nangdi nangdi nangdi nangdi nangdi nangdi nang

  16. #16

    Mặc định

    NẾU CHỊ Ở HÀ NỘI THÌ ĐÉN ĐỊA CHỈ CHÚNG E SẼ GIẢI GIÚP CHỊ. SỐ 01 ĐÔNG TÁC KIM LIÊN ĐỐNG ĐA. ĐẢM BẢO CHỊ SẼ GIẢI ĐƯOC VÀ KHỎI HOÀN TOÀN

  17. #17

    Mặc định

    "SỐ 01 ĐÔNG TÁC KIM LIÊN ĐỐNG ĐA". Đến đấy có khi lại gặp phức tạp hơn đấy.
    Có nhiều dòng tâm linh khác nhau. Bạn ấy phải tự hiểu bạn ấy thuộc dòng nào thì mới sử lý cho đúng được. Cẩn thận với ma giả dạng.

  18. #18

    Mặc định

    Ma Quỷ mới như thế ... A Di Đà Phật .. dạo gần đây xóm mình cũng hay bị này nọ , Mình cũng thế gần đây nghe tiếng nói chuyện , hay tiếng động ...
    Đầu tiên hãy tấm rửa sạch sẽ , sút miệng . .. và uống một ly nước trước .. Sau đó đem 1 chai nước đặt cạnh bàn thờ , Đốt nhang , và nói hết mình bị bệnh gì , mong Chư phật , chư vị bồ tát , chư thiên , cửu huyền thất tổ , ông bà tổ tiên âm thầm gia hộ cho con , thân tâm an lạc
    Có 1 Quyễn Kinh thì rất tốt , Sám hối tội mình gây ra , Sau đó thì đọc kinh , trong lúc đọc sẽ hơi nhức đầu và có ra mồ hôi thì rất tốt , đọc xong thì Hồi hƯớng tất cả công đức cho , oan gia trái chủ , cửu huyền thất tổ , ông bà cha mẹ ..vv...
    Xong thì Ngồi niệm Phật lớn tiếng , Hoặc lại phật , cho ra mồ hôi thì rất tốt ..A Di Đà Phật ,những lúc rãNH RỖI BẠN cũng nên niệm phật ... Trong khoảng tuần lễ như thế sẽ thuyên giảm đó , thường thì 2-3 ngày là an lạc ngay
    trước lúc đốt nhang lễ phật , lấy chai nước đó rót ra 1 ly để uống ..Chúc Bạn vui vẽ ..
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  19. #19

    Mặc định

    Nều bạn muốn cúng kiến , lễ cho ông bà .. thì nên cúng đồ ăn chay, trái cây , hương , và hoa tươi thôi .. Chớ nên làm các món thịt..A Di Đà Phật
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  20. #20

    Mặc định B...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamtinh88 Xem Bài Gởi
    Nều bạn muốn cúng kiến , lễ cho ông bà .. thì nên cúng đồ ăn chay, trái cây , hương , và hoa tươi thôi .. Chớ nên làm các món thịt..A Di Đà Phật
    đúng vậy rồi tập ăn chay

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chi phái Cao Đài
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 30-12-2011, 08:28 PM
  2. Thái thượng huyền linh Bắc Đẩu bổn mệnh diên sanh chân kinh
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-11-2011, 09:24 AM
  3. Nguyên tắc hữu hình đầu tiên của việc lựa chọn Ghế Thánh .
    By damquangvinh in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-05-2011, 12:24 PM
  4. GIÊRAĐÔ - VỊ THÁNH BẢO VỆ SỰ SỐNG ( 16/10)
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-04-2011, 10:54 PM
  5. hầu thánh hay hầu vong .
    By damquangvinh in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 02-04-2011, 04:47 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •