-
Thần rất nhiều nếu để ý ở Việt Nam và đặc biệt Ấn Độ họ thích Thần. Ấn Độ họ rất rõ thần nhưng đi thần không được phạm hình luật, luật Âm phủ, luật Dương gian, Luật nhà nước , Luật trời đất, không vì phạm Đạo đức. Đất nhà thừa tự ông A giá chỉ đáng 5 xèng, nhưng ông T là người được dòng người ta kế lập có chức trách, có đánh dự, biết dùng luật biết nhà ông A có ông cháu là Vương giả, quý cách ở bộ Mật Phương Tây, đất kế tự của ông A ông T biết cách dùng phù binh, chú nguyện thành đất cháu ông A rất quý đáng giá 40 xèng, tức bán giá vẫn là 5 xèng, người đi thần kia đút túi 35 xèng,nhưng có ngày bị lôi đánh chết vì vị phạm Thiên quy , bán mệnh cháu ông A, ông A và ông T bị lôi đánh chết vì cấu kết làm trái luật Âm, phạm đạo đức muôn kiếp bị người ta mạt rủa...
-
Chú Đại bi Đại diện cho Tâm Đại từ Đại bi Vô lượng, không phải chỉ là cảm nhận mà thực ra người có Tâm này khó lẫn lộn, không phải chỉ luyện tâm là được mà phải hành rất thực. Đại từ rất dễ, Cho người ta mượn 5 đồng 2 tháng sau mới lấy nhưng người ta quá nghèo từ tâm gian cho người ta thêm 2 ngày, 2 ngày sau họ vẫn khó khăn thì lấy 3 đồng 2 đồng sau giãn cho người ta thêm 5 ngày, 5 ngày sau vẫn khó khăn thì lấy 1 đồng, giãn cho người ta thêm 4 giờ, 4 giờ sau không có tôi đến đánh chết vì tôi không thể nương thêm, Công An bắt tôi vì tội chứa chấp bệnh CoVid 19...
-
Tương Tự Là Tâm Đại bi, có vị Triết gia từng nói Đại Ác là Đại bi, tôi không chắc lắm nhưng Cá Mập Suốt ngày ăn thịt Hải cẩu, tức sea. Mà Hải Cẩu và chim cánh cụt theo nhiều nhà Triết học khẳng định là nguồn gốc, cơ sở lưu trú bệnh CoVid 19. Cái gì cũng minh minh bạch bạch thì làm sao có CoVid 19, người ta dấu bệnh quá nhiều nên khó khá hơn...ở Khu cách Ly ở vòng ngoài có Hàng thép gai, lưới B40, có tốp Tuần tra 3 người, anh Công An đi trước dắt Chó nghiệp Vụ, Anh Lính đi sau với súng gắn lưỡi Lê lên đạn sẵn, Anh dân Phòng đi sau với dùi cui, Còng đã sẵn sàng...
-
Nam Mô Đại bi thiên Thủ Thiên nhãn Quán Thế Âm bồ tát. Các bạn nghĩ sao? Hẳn là vị bồ tát Ngàn tay ngàn mắt, đó là Phật vị, mình không chắc. Thằng cao thủ cao cường chỉ có 2 tay mới làm nên trò trống, tương tự Thiên Thủ Thiên nhãn là Thủ Tánh Thiên, Thủ Thiên Việt, thủ những cái tốt đẹp, những cái ưu việt, hướng đến Chân thiện, ưu việt, giữ cốt tánh như là Ánh sáng, cái nhìn duy nhất từ con mắt...
-
Đại bi theo mình là chia nhỏ, chia ra cực nhỏ, cực cực nhỏ, đến tới hạn thì nổ tận tất cả...
-
Đại bi rất dễ hiểu, cái dễ hiểu, tình túy nằm ở ngay cái tên. Con người sống cần có từ tâm đại bi, không có lòng từ ái ái cũng cau có, không có lòng bi ai cũng nổi điên. Đại bi là lòng bao dung, vị tha to lớn nhất, chia nhỏ, chia nhỏ, chia cực nhỏ của hoạ hoạn, đau khổ ( Bác Tony kêu không thể nhỏ hơn nữa vì đã đến giới hạn, giới hạn là sự hủy diệt tất cả ). Hầu như Mật Chú của Phật lòng bao dung rất to lớn, người làm chuyện trọng đại, khiến trời nghiêng đất lở, lòng từ bi, bao dung không thể thiếu, nếu không có Lòng đại bi vô hạn, anh không thể làm được việc to lớn. Nhiều ông vua nhiều đời là người tu hành đắc đạo, người làm quan lớn tánh của họ thích nghe Phật, chứ không phải họ thích báng.Như Lục tổ Đàn kinh 3000 người thì chủ yếu là quan tước và hàng danh gia vọng tộc, quốc Vương Đại thần...
-
Án A mật La Đế Hồng Phấn Tra.
Án, A Mật La Đế Tra sa ha.
-
Chú Đại Bi được Chư Phật mười phương ba đời Hộ trì nên là Đại Mật Chú giúp cứu khổ ban vui. Vì Lòng Từ bi và thương cảnh khổ cõi này nên Phật Quán Thế Âm mới Thuyết Đại bi thần chú Tại cũng Điện Bảo Trang Nghiêm, núi Phổ Đà Lạc Cả, Có Phật Thích ca chủ trì Pháp Hội, có Vô số Phật ở Mười Phương đến nghệ pháp, vô tận bồ tát đến dự Pháp Hội, Vô biên Chúng sinh đến Tham gia. Khi ngài Thuyết Chú Đại bi hào quang chiếu đến vô tận vô biên thế giới, chúng sinh ở vô biên cũng cõi đều được nghe pháp và đều được thoát khổ, gặt được nhiều niềm vui.
-
Chú Đại Bi được Chư Phật mười phương ba đời Hộ trì nên là Đại Mật Chú giúp cứu khổ ban vui. Vì Lòng Từ bi và thương cảnh khổ cõi này nên Phật Quán Thế Âm mới Thuyết Đại bi thần chú Tại cũng Điện Bảo Trang Nghiêm, núi Phổ Đà Lạc Cả, Có Phật Thích ca chủ trì Pháp Hội, có Vô số Phật ở Mười Phương đến nghệ pháp, vô tận bồ tát đến dự Pháp Hội, Vô biên Chúng sinh đến Tham gia. Khi ngài Thuyết Chú Đại bi hào quang chiếu đến vô tận vô biên thế giới, chúng sinh ở vô biên cũng cõi đều được nghe pháp và đều được thoát khổ, gặt được nhiều niềm vui.
-
Chú Đại Bi được Chư Phật mười phương ba đời Hộ trì nên là Đại Mật Chú giúp cứu khổ ban vui. Vì Lòng Từ bi và thương cảnh khổ cõi này nên Phật Quán Thế Âm mới Thuyết Đại bi thần chú Tại cũng Điện Bảo Trang Nghiêm, núi Phổ Đà Lạc Cả, Có Phật Thích ca chủ trì Pháp Hội, có Vô số Phật ở Mười Phương đến nghệ pháp, vô tận bồ tát đến dự Pháp Hội, Vô biên Chúng sinh đến Tham gia. Khi ngài Thuyết Chú Đại bi hào quang chiếu đến vô tận vô biên thế giới, chúng sinh ở vô biên cũng cõi đều được nghe pháp và đều được thoát khổ, gặt được nhiều niềm vui.
-
Chú Đại Bi được Chư Phật mười phương ba đời Hộ trì nên là Đại Mật Chú giúp cứu khổ ban vui. Vì Lòng Từ bi và thương cảnh khổ cõi này nên Phật Quán Thế Âm mới Thuyết Đại bi thần chú Tại cung Điện Bảo Trang Nghiêm, núi Phổ Đà Lạc Ca ,Có Phật Thích ca chủ trì Pháp Hội, có Vô số Phật ở Mười Phương đến nghe pháp, vô tận bồ tát đến dự Pháp Hội, Vô biên Chúng sinh đến Tham gia. Khi ngài Thuyết Chú Đại bi hào quang chiếu đến vô tận vô biên thế giới, chúng sinh ở vô biên cung cõi đều được nghe pháp và đều được thoát khổ, gặt được nhiều niềm vui.
Mình Click nhầm ba bản, mong các bạn thông cảm.
-
Vào một thưở nọ, Phật Thích Ca Thương chúng sinh Ta Bà nhiều khổ đau bèn ngự tại cung điện Bảo Trang Nghiêm Vương cùng 1250 Đại đệ tự, các Vị Bồ tát Đông Vô cùng cũng về Tựu hội và chỗ toạ, thứ vị đều đã An bài, Quán Thế Âm bồ tát cũng Cung kính đứng ở dưới.Lúc đó cõi Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu nhân vì Chuyện trọng Đại là đức Phật sắp thuyết Pháp, Pháp Đại Pháp, Pháp Đại Minh Pháp nên có nhiều sự biến, lệch vị, không bình... Đúng lúc đó, Vị Đại bồ tát Quán Thế Âm liền dùng Đại Mật định chiếu hào Quang đến Tận Vô biên thế giới, vô biên cõi, vô số cũng do sức Đại Mật định Phương Bắc không biến nhiều nhưng dễ có Tuyết lạnh, Phương Nam gió thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ. Phương đông mưa chỉ lất phất, Bầu trời có vẻ trong và bình lặng nhưng Phương Tây Lôi giật Ầm, Rầm vàng cả bầu trời, lở cả đá núi, núi lửa Phun cao từng cột, sóng thần cao trăm trượng... Nhưng tất cả đều bình an, đúng là lạ. Lúc Đó vị Thần cai quản Bộ Tây Phương là Tỳ La Khí từ dưới đất đi lên nhanh và hấp tấp đến nổi Đại hộ Pháp Phật cản không nổi hoặc không kịp. Ông trịnh trọng đứng trước Phật và bạch rằng : Bạch Đức thế tôn, Phương con có biến kỳ lạ,đó duyên gì mà lạ quá, lạ quá, đến tận giờ còn vẫn còn run mà ai cũng bình yên.
-
Này Tỳ La Khí , trong Pháp hội có Ông Võng Minh, ông Là Vị Đại Bồ tát thấu rõ chuyện này, hỏi ông chắc là mọi chuyện sẽ sáng tỏ , đúng lúc đó Ông Võng Minh trịnh trọng thưa Phật: Bạch đức thế tôn, đây là Chuyện hy hữu, theo sức định, Nhãn thần của tôi. Nếu có biến lớn như thế này Một con Vật nhỏ như con muỗi cũng khó thoát, này mọi chuyện đều bình an, ai cũng an ổn, đây hẳn là Đại thần lực, Đại Mật định, theo tôi thấy, đây là Phật Quán Thế Âm, nhân vì ngài đến đây thuyết pháp bèn dùng Đại thần lực, làm chuyện Đại trọng đại, Đại Mật Pháp khiến cho chúng sinh từ nay đến đời sau đều an ổn, dẫu cho trời Long đất lở đều bình an. Lúc đó Quán Thế Âm đại bồ tát bèn đứng trước Phật bạch rằng : bạch thế tôn, quả là chuyện Trọng đại, Chuyện hiểm Nạn, chuyện cấp nguy, theo như con thấy dăm bảy đời nữa sẽ có biến làm trời lòng đất lở, người chết vô số, đất đá, cát bụi cháy khét đen nghịt chế cả bầu trời, theo như con và Ông con Đại Phật Định Mật đảnh, duy chỉ có chú Kim Cang Đại bi có thể cứu, Này con ở Trước Phật và Đại chúng xin nói ra :
-
-
Nam Mô Hắc ra Đát Na Đa ra dạ da. Nam mô là Quy y, Quý ngưỡng, nương tựa. Nên Hắc ra Đát Na tựa như là Tánh, Tánh Bồ Đề vô thượng, đại diện cho Tâm từ bi vô biên. Nên Nam Mô Hắc ra Đát Na Đa ra dạ da là Kính lễ, Quy Y tánh Bồ Đề Vô thượng không có ngằn mé. Nên người có Tâm Quý ngưỡng, cung kính Chú Đại bi thì Thiên Địa, Quỷ thần biết. Nên mỗi khi Bất an , hay Chướng khí, thậm chí té ngã, hoa mắt, hay ngủ như Chó... Niệm Câu Năm Mô Hắc ra Đát Na Đa ra dạ da thì được bình thường trở lại.
-
Để thể đạo không hề dễ. Chú này có Tên là Chú Đại bi nhưng cách nhìn Đại bi không nên yếu ớt hay ẻo lả. Có bệnh cần phải Chữa không nên dấu, cái gì không có lợi cho cuộc sống, hướng về phía Chân thiện, chân mỹ, chân nghiêm cần vứt bỏ chứ không phải là sám hối hay phòng vệ một cách yếu ớt, sám hối cách nhìn Đại bi rất là hình khắc, cái làm cần làm, không làm không bao giờ làm, để được Đại bi cần sống cho tốt, mình không hoàn thiện thì không thể hướng ngoại hay chịu khổ thay người ta, đó là điều thật ngu ngốc, Phật không dạy anh Đại bi là bỏ cuộc sống thế tục, mong cầu về cõi tịnh một cách không rõ ràng hay nhiều khi nhìn nhận không đúng. Chân Đại bi là sống bình thường, sinh hoạt bình thường, làm thiện thì tốt, nợ đòi, Ân báo, oán trả đúng hình Luật, đạo Trời người là Chân Đại bi, lúc đó cõi nào là Tịnh độ, cõi ta đang sống là Tịnh Độ...
-
Học Chú Đại bi với người có Thiện tâm, có giới hạnh mà gặp nhiều nghịch cảnh âu cũng là cái hay, trời có thương mình thì trước sau gì chẳng có báo...Có người một đời chỉ niệm được 4 ngàn biến số, không thể hơn được, âu cũng là Túc duyên, khi liễu ngộ thì Tùy dụng...
-
Kinh nghiệm của mình là Trì chú vào nước uống giúp giải độc, trì chú vào dầu xoa bóp giúp trị bệnh, trì chú vào chuỗi đeo tay giúp định tâm nhưng tốt nhất là trì Những thứ này dùng cho mình, cho người khác dễ gặp ma chướng, nghiệp của người ta mình đi giải dù từ bi đến mấy cũng không giải được. Mình bị Cô âm, cô minh đánh vì trì nước cho người ta uống, trì dầu cho người ta xoa, tất nhiên tôi cảm nhận được điều này sau này tôi không làm. Bạn đừng cho rằng không có ma quỷ, không có ma quỷ thì làm sao tin đại thừa, tôi cảm nhận được quỷ thần, khi ở trong chùa ma quỷ rất nhiều nhưng có bàn Phật Địa tạng độ, tốt nhất không nên làm trái điều người ta nhắc, người ta bảo A mình làm B dễ bị thần quỷ hại...
-
Vua là vua, thần là thần, người là Thần Vương, người là Vua thần... Mọi sự trên đời vốn theo thứ tự, thứ lớp, lớn hàng nhỏ, mạnh hàng yếu...nhỏ nhìn lớn đúng vị thì sống bình thường, mạnh nhìn nhận yếu như vậy đúng là hợp vị .mạnh là mạnh, yếu là yếu. Anh mạnh mà 50 kg, người ta mạnh 100 kg thì không thể đồng với nhau...
-
Đại bi cách nhìn nhận không nên mạnh về sám hối hay là vị tha.những gì nên làm thì làm, cái không cần, không phù hợp thì bỏ, nên trân quý sự sống vì sự sống tốt đẹp không hề dễ, như cái u nhọt không thể thương chúng, vứt bỏ mới được sống, thời này ở quả Đất gần 10000 đầu đạn hạt nhân, 2-4 000 bom hạt nhân, rồi đạn Hiđro. Sư tử ăn thịt Buffalo là đương nhiên, tầm nhìn còn hẹp đừng cho nên họ ác...