ôi các bạn ơi,thật sự sham xin lỗi các bạn,hôm qua nhớ bạn quá nên uống say ko biết gì,về nhà làm thơ viết khi ko còn tinh tảo,xin lỗi,thật sự sham xin lỗi
Printable View
ôi các bạn ơi,thật sự sham xin lỗi các bạn,hôm qua nhớ bạn quá nên uống say ko biết gì,về nhà làm thơ viết khi ko còn tinh tảo,xin lỗi,thật sự sham xin lỗi
Nhớ bạn thì có sao đâu mà phải xin lỗi nhỉ , hi, chào sham chúc sớm gặp lại bạn.
cám ơn nhiều thevu,bạn tốt thật đấy,hôm nào chúng mình thư gặp nhau 1 chút nha
cả tnkhong nữa nhé
gặp 1 chút,sham ko thích cái câu có duyên với ko duyện,là suy nghĩ và tư tưởng của sham nên sham luôn luôn nghĩ thích sẽ được chờ có duyện đến mùa quýt,tối nay nếu có thể sham sẽ gặp bạn trước,còn gặp ngoài đời thì sham ko chắc,sham ko quen với bất kỳ 1 cái gì lạ mà sham ko biết,hihi mà nếu như có duyên rồi thì sham tin chắc lúc đó sham sẽ nói sham có sống đâu mà có duyên được.
đơn giản và dễ hiểu sham ko có duyên với bất kỳ 1 cái gì và cũng ko có khái niện có duyện hay ko,chỉ có khái niệm có thích và muốn hay ko.
Bạn đến chơi nhà
Đã bấy lâu nay, bác tới nhà,
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta !
Nguyễn Khuyến
huynh R là ai biết đâu, mà cũng đang ko ở miền bắc
gặp ở đâu cũng là gặp,có sao đâu
sắp tới off sham cũng đi
mọi ng off trước đê. bao h về nước tôi sẽ đến gặp nha
sham nhớ ai mà uống rượu hề
sham nhớ bạn,sham ko biết uống rượu nên say,tưởng uống cho quên nhưng vẫn nhớ
nếu muốn quên ai thì cách tốt nhất là nhớ cho nó hết sạch vị của nhớ, hehe
vd có người thân mất, thì nghe cái bản nhạc mà mình và người đó thik, cho đến lúc chán ngấy cái bản nhạc đó đi
vấn đề là có thực muốn quên không mà thôi
trên đây là mẹo nhỏ để tầm thường hoá những gì cao quý, hehe, đùa tí cho vui
bạn ý vẫn bên sham đó thôi,có đi đâu xa đâu.
thỉnh thoảng đánh nhau cho đỡ nhớ,xong rồi lại nhớ
nàng nào vậy?
tiếng Việt của sham học từ sách hay từ đâu đó vậy?
Rượu nhắm với bánh giòTrích dẫn:
bánh giò trango hay ăn ở Lương Định Của với lại ngã 4 Ngô Thì Nhậm, Trần Xuân Soạn.
Ngọc sáng dậy đi mò
Tham cay là chủ quán
Ăn quỵt ớt không cho
Chán quá rắc hạt tiêu
Gỗ nào chẳng nhóm lò
Cũng toàn đồ ky cả
Thế mà bụng vẫn no rose4:party:1
... hì hì ... Lâu lắm chị phiy mới làm thơ tặng hai em, ... à quên, anh phiy chứ ... :yin_yang:2 ...
http://cC9.upanh.com/26.69.33273668.TyY0/images.jpg
các chị ăn bánh dò
ngon thật, tý nữa về trnah thủ phaỉ chén mới đc