cùng 1 buổi hoàng hôn mà tnk thì đi ngửi trộm khói nhà ng khác. Diệu điệu thẫn thờ nhặt lá đá ống bơ, HNM yêu kiều nằm duỗi. sợ thật. mỗi ng 1 vẻ mà tâm đầu ý hợp phết
đi về hướng Tây à, đi mới
Printable View
cùng 1 buổi hoàng hôn mà tnk thì đi ngửi trộm khói nhà ng khác. Diệu điệu thẫn thờ nhặt lá đá ống bơ, HNM yêu kiều nằm duỗi. sợ thật. mỗi ng 1 vẻ mà tâm đầu ý hợp phết
đi về hướng Tây à, đi mới
haiz....đang mạt pháp mà.... cái D là mún đi nhưng vẫn mún ở lại để giúp....haiz......khó quá..... các cô , bác đều bảo về đó đi đã rùi quay lại....nên nghĩ ra bài này:D lâu rùi k0 làm thơ
thích thế. tôi cũg muốn đi phết đấy nhưng mà lết mãi vẫn ở chỗ cũ. cả năm mới ngộ được duy nhất chuyện cần phải đi. còn đi thế nào thì từ từ r tính. khặc khặc
D cần j xa xôi. độ bạn ngay đây này. chứ đi đi về về chi cho mệt. :whistling:
Úi zời, cũng chả tin lắm đâu:tongue:
Lúc tin ,lúc không:D
Cũng thích bói toán, nhưng xem xong chỉ để đấy, rồi cũng quên sạch:yawn:
Bán thích , bán đạo mà
Buồn cười, hôm trước có chuyến công tác Bắc Ninh qua đền bà chúa kho.
Đọc tiểu sử về bà : "... người phụ nữ đảm đang..."
Thế nào đọc lướt đảm đang lại thành đanh đá, thấy lạ lướt lại hóa ra đọc nhầm, đầu nghĩ thầm : May mà đảm đang viết có dấu không mình đọc thành dâm đãng mất
Biết như thế là báng bổ, không nên vậy nhưng có ai ngăn được ý nghĩ đâu:D
@D: vạn vật đủ duyên thì hiện. đến lúc khắc có người đưa sang đò. t k sốt ruột. mà D là con đò hay là người lái đò. t béo thế này mà đạp lên ng c để đi thì cũng nan giải phết đấy nhỉ. kaka
nói đùa thế, thế nhiều điều là những điều j. nói thử coi bạn biết còn dậy sửa mình. hi
@HK: hồi trc c chả tín tí nào, bảo theo đạo, biết phải đi đấy nhưng vẫn hậm hực, h thì thích thích roài, chưa vượt đc bản ngã với lại tham sân si còn nh quá thôi. trước đọc kinh thấy viển vông, khó chịu, thấy ghét. giờ đọc lấy cái lõi thôi, còn nh đoạn kinh đá nhau bôm bốp ấy cũng kệ. huyền thuật với lại bói toán thì chịu, vì phức tạp quá. ngu ngu cho đời nó bình an
e hay đọc nhầm giống c thế, c chuyên gia đọc nhầm nhọt, chữ dòng trên lắp vào dòng dưới, hay đổ tại loạn thị. keke
đơn giản nhất là sửa cái xấu cuả mình đã.... hi hi.... mà mình chém gió mà...đừng có tin kẻ lừa đảo như mình...chẹp....gió mát chưa??
thuyền mà có gió thì thuận buồn...nghịch gió thì vất vả...haiz.....đã có thuyền mà ko có quyết tâm thì đâu có thể đến bờ đc....nếu túng quá bán thuyền đi ăn chơi...hí hí.....ai mua thuyền k0?? thuyền giá rẻ nè.....
đêm trăng sáng tỏ gương người
tay thon đã gác nụ cười nếp hoa
chân đi tỳ vết ngọc ngà
áo đen nhung gấm thướt tha gọi hồn
gọi khản cổ 2 ngày mới thấy hồn về
tuy vẫn k hiểu j nhưng thơ hay lắm
DN nói j ko hiểu? vài cây số nào? khen ngợi j?
Hihi, e khen a có duyên, ah nhầm, bạn e khen anh nhiệt tình, nên e ghen tỵ chút thôi, hêh, chơi mãi mà chưa đc khen như vậy...:))
aha mấy cây số đón em L í a? em í có vẻ biết nhiều lắm. hôm nào phải nhờ coi số mới đc.
hehe, chỉ nhờ em N thôi, còn em N tham khảo ai thì... kệ
ơ, tán nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế. e thì khen a duyên. a thì khen e giỏi. thật là xứng đôi vừa lứa, trai sắc gái tài.
quái, cái comment này mãi k post được. hộ pháp của ai chặn à. kaka