Nhung nhớ gì đâu lẫn khói hương
Nhân thế xa rời nghĩ cũng thương
Ngõ vắng cài then soi ánh nguyệt
Một mình thơ thẩn chuyện... âm dương
cuối tuần vui vẻ :party:1
Printable View
cám ơn thevu nhiều lắm,chẳng có ai giờ này nữa
bàn cờ phố hội đêm trăng tỏ
sông Hoài ngả nước ánh vàng treo
nhấp nhô lồng đỏ chen chân đứng
một mảng nhung đen lốm đốm màu
lầu xanh mọt kiếp lầu xanh
chiếu tanh trải gấm áo manh trải nền
ườn mình mỏi gối dưới trên
bạc đời kỹ nữ viết lên sông Tiền
lạc tới gốc đa rơi một lá
đem về tặng bạn sợ cuội ngăn
thôi đành mang câu thơ mộng giả
để Nguyệt soi gương bạn soi đường
cái bút tặng anh đâu rùi hả sham... chẹp.......
dạ,đâu có tặng a bao giờ đâu
khuất dạ
giọt ngọc đào pha ly rượu nhạt
thủy tinh trong chan chứa lưu đầy
vương tình say trong hơi men ấm
thả nỗi tư tương ôm mộng ngày
shamsham
Hỏi Em
đã mấy thu qua đôi dép mòn
mà sao em bước vẫn còn son
đỏng đảnh vắt ngang ngoài con xóm
vô tình ai thấy tội nước non
Cảm thán :tongue:
Yêu ghét mà chi lạc nẽo đường !
Chi tình xưa đổi, nghĩ thêm thương!
Cho không trả lại bên trời đất
Mệt mỏi tơ trời, nhọc cố hương
Hỏi MuaDong
gió lạnh hiu hiu tuyết hạ vầy
lòng em lạnh lẽo trốn chân mây
nhon nhem cửa ngõ đôi đóm tắt
đã mấy đông qua em hỏi Thầy ?
gieo quẻ đông sang tình muôn lẻo
không yêu sao biết tình nó say ?
cố nhân dăn dậy âm dương hợp
mệt nhoc quện tơ tình mới phây
Hok hiểu hết ý sham nhưng đã hỏi thì MuaDong ráng thưa vậy, mong Sh hài lòng nhé !
Theo tình, tình luỵ khổ thân ta
Tình xuyên giá lạnh xót tim xa
Tình tô sắc thắm tranh muôn vẻ
Tình trói tơ trời những oán ca
Tình đến rồi đi như gió thoảng
Tình về rơi mất nhụy hương hoa
Tình qua trăm ngả trăm cay đắng
Khổ não chi tình ? thôi xót xa...
hài lòng quá ý chứ MuaDong.
bao năm lá ngoài hiên
vẫn cô quạnh bên lề
nỗi đê mê sâu lắng
ngoi ngóp nhịp thở êm
Năm nay lá ngoài hiên
con kiến càng rúc rích
lá thích nhưng làm ngơ
mộng mơ thành mây khói
là cuộc tình trăn trối
hay khúc nhạc ái ân
xin góp lại đôi phần
để hiểu tình muôn ngả
lá ngoài hiên mặc cả
sai sót đã thấm nhuần
kiến càng cần chi tới
mong một mùa xuân mới
bướm vàng hay sơn ca
ngọc ngà hay mộc mạc
mãi làm lên điệu nhạc
muôn trùng cùng hoan ca
hi hi.... nếu mùa đông là con gái thì iu ông sham này đi... nghe có vẻ hợp đó nhỉ sham ơi... ha ha ha
Mến tặng VoChinhDieu
Yêu dễ vậy đâu, chớ nói liều
Đối đáp vài lời bảo đã yêu
Thi nhân tập yêu ngàn non nước
Chẳng phải riêng người nghĩa bấy nhiêu
thấy chưa thấy chưa Vô Chính Diệu.
"Thi nhân tập yêu ngàn non nước
Chẳng phải riêng người nghĩa bấy nhiêu"
người yêu thơ ca phải tập yêu ngàn non nước,ko lấy làm của riêng,ko đem lòng so sánh,vậy mới đến cái tận của chữ nghĩa với danh họa " thi nhân " vậy mới báo đáp được phần nào của non nước.
2 câu đầu thì sham miễn bàn,vì ai bị rơi,bị ngã rồi đọc lên ắt sẽ hiểu.
tiếng hát ni cô ngọt mật đường
trong lòng khoan thoải cắm chân hương
nơi cõi vương trần ôm ánh bụi
mong hồn đối ẩm đậm tuyết sương
tặng chị trango
ai cầm kinh kệ ngân nga
xin cho tâm khảm cho hoa thơm ngần
mong cho mọi mối tình thân
vững bền sắc Việt cố nhân xưa truyền
tặng chị trango
:love_struck: :love_struck: :love_struck: