Vậy nghĩa là sao Colony chẳng lẻ nội dung bài viết bị thay đổi sao...ghi vậy dễ hiểu nhầm lắm đó pác.surrender
Printable View
lý do tại sao à
tôi xin chia sẻ với bạn , tôi cũng lăng xăng như con khỉ , thích giúp đỡ ngừoi khác , nhưng khi giúp họ song , tôi như kẻ bị hành , đầu óc quay cuồng , mệt mỏi , may mắn được thiện tri thức khai thị
1 khi chưa đủ đạo lực mà đi hướng dẫn người khác , hay giúp người khác thì bạn sẽ không còn 1 chút đạo lực nào cả, tất cả trở về con số 0
mật pháp không phải là hiển pháp , nó khác nhau hoàn toàn
linh nghiệm hay không còn phụ thuộc vào đạo lực , đạo hạnh và tha lực của chư phật , chư bồ tát nữa
tùy vào đạo lực của mỗi người mà sự linh ứng có khác nhau
mạn phép sửa lưng bạn 1 chút. khi chưa đủ Định lực thì dễ bị ảnh hưởng, không phải là đạo lực. thêm nữa, cần soi xét kỹ cái sự giúp hay hướng dẫn này. đủ đạo hạnh chưa, có chút nào cái tâm vi tế ngã mạn, muốn chứng tỏ bản thân hay không.
khi bị ảnh hưởng thì tệ nhất không phải là trở về con số 0 mà là bị loạn, hoặc là không khống chế được tâm ma của mình, hoặc là bị tác động xấu từ đối phương
cái này chẳng phải mật. ai tu cũng cần phải biết, có chưa hiểu thì vấn đề cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi
Ha ha ha...Này monk1982 ! Những lời xúc xiểm - đòn xóc hai đầu của cậu tự nó đã chứng minh tư cách của cậu như thế nào rồi.
Cậu là đệ tử của vị nào - nếu bản thân chưa làm rạng danh sư môn thì cũng đừng để người khác khinh thường môn phái đó vì có hạng học trò lưỡi như lưỡi rắn đơm đặt bịa chuyện như cậu.
Cậu thích cái trò đấu nhau rồi cậu đứng ngoài vỗ tay cười à ? Vậy cậu giơ tay thách đấu đi diễn đàn này không thiếu người nhiều máu nóng đâu.
Tôi không rỗi thời gian và cũng không thừa sức khỏe đi làm những chuyện hạ cấp như cậu xúc xiểm.
Đây là diễn đàn đạo học chứ không phải chợ cá...Nhắc cho cậu rõ.
P/S : Vị nào là Huynh là người hướng dẫn cho thành viên monk1982 xin vui lòng tự thanh lý môn hộ - đừng để người ngoài nói rồi tự ái nổi lên.
Dear All,
Colony định sẽ viết tiếp câu chuyện còn dài & nữa mùa nhưng hình như có một vài bạn lấy câu chuyện này làm thị phi với nhau ---> nếu đọc xong câu chuyện Colony viết mà các bạn rút tỉa ra những kinh nghiệm cho bản thân, mang đến lợi lạc thì Colony sẽ viết tiếp còn ngược lại, viết tiếp mà gây thị phi, tranh cải thật giả, hay nói phét...thì tốt nhất Colony nên dừng bài viết tại đây !
Bạn ĐQV với Monk nên nhìn câu chuyện theo hướng tích cực tý nhé !
Thanks
Thanhmai08 không cần biết Monk là ai, tu môn gì, mà hãy làm theo điều mình nói. Đừng có mà đi huênh hoang cái miệng chỉ trích môn phái hay chỉ trích tri thức của người khác. Nếu đã dám chỉ trích và chê bai người khác thì hãy chứng minh điều mình nói là đúng bằng thực tế, cả Đàm Quang Vinh cũng vậy. Monk tự hỏi các bạn có bao giờ tự hỏi: "Mình đã đủ tư cách phê phán hay chỉ trích người khác hay chưa!".
Về thực tế, diễn đàn là nơi chia sẽ chỉ nên tiếp nhận chứ không nên chê bai hay chỉ trích các thành viên trên này. Ngoại trừ, thanhmai08 và ĐQV đã hiểu rõ và quen thân với chủ thớt. Còn chỉ biết loáng thoáng qua vài lần uống coffee hay chỉ đọc bài trên diễn đàn mà chỉ nói chủ thớt này kia kia nọ. Với Monk đó là lũ rỗng tuếch mà thôi, các bạn tự cho là mình tài giỏi thì hãy chứng minh thức tế đi đừng có biện luận kẻo gây spam và làm loãng cả topic, khiến người đọc hiểu nhầm sanh thị phi.
Này monk1982 ! Thực tế lớn nhất còn ghi rõ trên diễn đàn là cậu đã xuyên tạc xúc xiểm rõ ràng. Tư cách cậu như thế nói chuyện ở đây được ư ?
Muốn dẫn chứng ?
http://www.thegioivohinh.com/diendan...277#post929277
" Mèn ui hai huynh Colony và thanhmai08 đang lên võ đài sao mà hâm nóng người dữ vậy. Thực đúng hay sai Monk nghĩ dễ lắm. Colony nói có chư vị hộ sẽ auto nếu trường hợp có người gây chiến hay xâm hại mình. Còn thanhmai08 thì cũng nói mình cao tay (nói chung vàng thật không sợ lửa) nên cũng chẳng phải lo lắng gì. Hai huynh cứ ra kèo với nhau đi, thanhmai08 nói Colony theo ma đạo theo tà pháp thì cứ thẳng thắng thách thức tổ của bên Colony đi. Người xưa nói cây ngay không sợ chết đứng lòng người ngay thì không sợ dèm pha.
Kết quả ra sao thì sự việc sẽ chứng minh, các huynh cũng không cần nói lên diễn đàn cũng được mà chia sẽ được thì càng tốt hihi..cho Monk có thêm kiến thức về điều này (có phải dữ thiệt không..hi..hi..). Chứ đừng tranh luận nữa topic nhiều quá òi....Monk xin vỗ tay hoan nghênh hai huynh khai chiến...hi..hi.."
To monk1982 ...những lời hạ cấp đó được viết từ nick của chính cậu đó.
Dear Colony!
Những câu chuyện huyền linh... không phải nói lúc nào nói cũng được, phải tùy duyên, tùy thời, tùy nơi, tùy quốc độ và cũng tùy vào tâm đạo của mỗi hành giả...
Con đường đạo mỗi người đi khác nhau, miễn là trong cuộc sống đời thường và con đường đạo họ cân bằng (50/50) là OK!
Khi nào chúng ta đắc đạo (tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn) nếu có duyên với ai đó... thì mới đủ năng lực chuyển hóa giúp người! Còn bây chừ, chúng ta vẫn là những người đang học (mà học đạo nữa) thì lo tu sửa bản thân mình trước! Cái thấy, cái biết và cái nghe lóm được cũng không phải tùy tiện đem ra "khoe" với thiên hạ! chả để làm gì, chỉ thêm thị phi cho người và cho mình mà thôi!
Tôi thấy bạn loay hoay với đời, với người nhiều nhiều quá! Bạn đã được điểm đạo, có Tổ, có Thầy là đủ rồi! Cần chi lăng xăng, tìm kiếm nữa!
Tích cực hay không tích cực là do người đọc mà thôi. Vốn dĩ làm gì có câu chuyện nào đúng hay sai chỉ có thuận hay nghịch mà thôi.
Với người thuận đương nhiên họ sẽ mở lòng và cho đây là một tri thức mới đáng tiếp nhận.
Với người ngịch thì đương nhiên phải vạch lá tìm sâu, chọt vào điểm yếu người khác để hả hê và thoải mái với sự chiến thắng của mình.
Với Monk tiêu đề topic hay hay thì vào đọc, thích thì Like không thích thì bỏ qua. Đó là trân trọng với người đã bỏ công ra ngồi chia sẽ với mình. Cho nên hay dở đúng sai chỉ là tâm của người đọc thuận hay ngịch mà thôi..ke..ke...đáng tiếc là chuyện hết ngang xương hihi..do cái đám phàm phu là chủ thớt bị quê hihi
Chính xác là Monk muốn thanhmai08 làm điều mình nói. Chứ có biện luận kinh điển, chê bai nói họ chả có gì. Mà họ chả có gì thì chứng minh họ chả có gì thực tế đi. Còn không thì chỉ nên nghe chia sẽ từ họ, đừng có huênh hoang ta giỏi mà chỉ trích người khác.
Monk dám tự tin mình tu chân chánh thì chả có gì phải sợ và cũng chẳng có ở không đâu mà đi dạy bảo thiên hạ vì Monk biết mình là ai tới đâu, lúc nào nên nói, nói cho ai.
Về việc đủ tư cách hay không đủ tư cách, thực tế các thành viên khác của diễn đàn sẽ tự đánh giá..ka..ka..Phàm phu mà cứ lu bu tự cho mình là Thành thì đúng là Ngu...ka..ka...như Heo.
Cười...ha ha ha...Chắc monk1982 nhớ là chính COLONY nói các vị Hộ Pháp của dòng tu sẽ ở chế độ tự động ư ? Kết quả vụ việc đó như thế nào vậy Monk1982 ? Vậy cái thực tế mà monk1982 nói nó ở đâu rồi ? Các vị xưng là Bồ tát Thượng Căn mà lại ú ớ những lý thuyết rất cơ bản với hạng hạ căn thì có thực sự là Thượng Căn không hay chỉ là tự đánh bóng bản thân mình và nhóm mình ?
Monk1982 viết câu này hay nè : " Phàm phu mà cứ lu bu tự cho mình là Thành thì đúng là Ngu...ka..ka...như Heo "... Ha ha ha...đúng như vậy đó...Và trên diễn đàn này chỉ có nhóm monk1982 xưng Bồ Tát Thượng Căn thôi...ha ha ha...
Dear All,
Nếu thật sự các bạn muốn Colony kể tiếp câu chuyện thì cho ý kiến nhé !!! Nếu 80% các bạn ủng hộ việc Colony nên viết tiếp câu chuyện này được nghe từ một lão " Ông Già Gân " thì Colony sẽ viết tiếp - trường hợp dưới 80% các bạn không đồng tình thì Colony xin dừng và để đến một dịp khác sẽ chia sẽ tiếp !
@ Huynh TM & Monk nên dừng tranh luận thị phi ở đây nhé.
Thanks
nhớ cái dụ trước .......tui nói mấy câu .......là bị HGDG cho vào danh sách đen..........híc híc
Thôi viết tiếp đi ông ơi, còn bày ra vụ vote làm gì nửa không biết...hi..hi..
CLN này giận dỗi như đàn bà, chán quá đi thôi :)