He he.. chưa bao giờ tôi coi hạt gốc là hạt cuối của vũ trụ. Tư duy chỉ phát triển được khi bác không có rào cản trong nhận thức. Hãy thử đọc 1 chút xem sao.
---- Trích đoạn bài viết -------
Cái “Không” mầu đen đó chính là tập hợp của vật chất tối (hạt tối). Bản thân chúng chạm vào nhau, va đập vào nhau trong 1 quá trình lâu dài để rồi tạo ra một dòng động lực. Một nhóm vật chất tối ban đầu va đập nhiều hơn sẽ có tốc tộ di chuyển nhanh hơn, và cứ thế cộng hưởng lực vòng tròn, không dừng lại và bắt đầu xoáy tròn với tốc độ tăng dần. Tốc độ cực đại của chúng sẽ hình thành nên hố đen, hút mọi vật chất tối vào vòng xoáy.. Khi vật chất tối va chạm vào với nhau, năng lượng sẽ được giải phóng do bị vỡ lớp vỏ bên ngoài (do va đập và ma sát). Sự cộng hưởng năng lượng hạt nhân của chúng sẽ tạo ra vũ nổ lớn (Bigbang) – làm các hạt ban đầu bị bắn ra xa. Nhiệt lượng – năng lượng từ tâm vụ nổ đủ để làm các hạt tối khác ở xa cũng bị vỡ lớp vỏ bên ngoài để trở thành các hạt sáng.
Vậy vật chất tối là các hạt ban đầu chưa được giải phóng năng lượng. Sự va chạm của chúng sẽ tạo ra lực cộng hưởng vòng tròn, hút các hạt tối xung quanh lại để tạo thành hố đen.. khi lực đủ mạnh, các lớp vỏ bên ngoài sẽ bị vỡ và năng lượng được giải phóng. Sự tương tác của một khối năng lượng cộng hưởng sẽ tạo ra một vụ nổ lớn làm văng các hạt sáng ra xa. Vũ trụ được hình thành như vậy đó.
http://tudienkybi.com/vn/tu-dien-ky-bi/hat-goc-khoi-nguon-vu-tru-phan-4/