ho theo ho thiếc gì, qua cafe Vú Háng tui và ông uống, ông bao nhé hehehe
Printable View
Do nghèo nên chỉ mời 2 sư huynh này uống trà đá tại quán sư huynh vuhanp được không , của ít lòng nhiều !
Vậy chắc bẻ kèo trà đá !
.....................
Hồi đó quán lão vuhanp có con quỷ nữ, đẹp lắm đó lão rỉ kiếm, đi sớm sớm chút là có người yêu rồi :rolling_on_the_floo:
1 là đủ rồi muốn chết sớm hay sao mà 2, cở mấy con người mẫu bây giờ thua nó xa lắc à, lão mà thấy nó thì có mà nhỏ giải :D
Nếu tôi đến quán, giờ nào có ông chủ, để cùng nhau đàm đạo, thỉnh giáo
Gửi bác hcthinh : Chắc kinh tế bác dư giả nên thế chứ còn mình thì chịu , tiền đổ xăng đi xe máy còn mệt đây . Thôi bẻ kèo trà đá vậy mời bác cà phê đá được không nào . Thân !
Gửi hai huynh đệ hcthinh , danhgiau : Luôn sẵn sàng cà phê , cà pháo cùng anh em trong diễn đàn , cũng có dịp lên thăm và trao đổi cùng sư huynh vuhanp !