Trích dẫn:
Rất nhiều người nhầm Luicifer và Satan!!! Đây là hai thực thể hoàn toàn khác nhau.
Satan là đặc trưng cho cái xấu xa, tàn ác, ngu muội, chính là con rắn trên vườn địa đàng...vv...vv, điều này ai cũng biết.
Còn Luicifer là ai? Luicifer dicgj nghĩa có nghĩa là người đem ánh sáng, thần ánh sáng, ánh sáng tình thương, ánh sáng trí tuệ cho loài người, đây là thiên thần với quyền năng cực lớn, đã chống lại việc giữ con người trong vòng ngu muội, ngài rất yêu thương loài người và đã đem đến cho con người ánh sáng của trí tuệ, sự minh mẫn, tỉnh táo để suy xét. Trước đây, tại châu Âu, song song với Thiên chúa có một số tôn giáo khác, ngay cùng tin vào chúa thì cũng có mấy đường lối khác nhau, tuy nhiên giáo hội La mã để thống trị trọn vẹn về tinh thần, dưới con bài tiêu diệt dị giáo đã có cuộc đàn áp về tôn giáo đẫm máu ngay tại châu Âu. Ngay tại Pháp, có một dòng tu khác hẳn, họ cũng tin vào chúa nhưng cho rằng chúa Jesu là một vị tiên tri, ngài có vợ, có con như người thường, giáo hội La mã đã tấn công giáo phái này và thiêu sống tất cả (xin nhắc lại là thiêu sống) cả già, trẻ, lớn, bé.
Quay lại Luicifer, là thần ánh sáng, đại diện cho Mặt trời, mặc áo trắng. Vì Luicifer từng được thờ phụng và rất nổi tiếng nhưng của các đường lối tôn giáo khác (kể cả các giáo phái tin liên quan tin vào Thiên chúa), tuy nhiên vì các giáo phái này cạnh tranh với giáo hội La mã, nên giáo hội tìm cách xuyên tạc sự thật và quy kết Luicifer là Satan, để có cớ quy kết những ai thờ phụng Luicifer là dị giáo và rảnh tay tiêu diệt.
Chủ trương của giáo hội La mã thời trung cổ là nhân danh đức tin giữ con chiên trong sự tối tăm ngu muội, vì vậy họ cố triệt hạ hình tượng của vị thiên thần ánh sáng và tượng trưng cho trí tuệ là điều dễ hiểu.
Thật may cho châu Âu, sau bóng đêm tăm tối của thời Trung cổ, khi tòa thánh La mã đã phải nhường bước cho sự phát triển tất yếu của nhân loại, phong trào Phục hưng đã đưa châu Âu đến ngày hôm nay, là một cái nôi của văn minh nhân loại. Từ đầu giai đoạn Phục Hưng đến nay, tại châu Âu đã có nhiều trường phái tâm linh phát triển lại trên nền tảng những giáo lý còn sót lại và được gìn giữ rất bí mật trong thời Trung cổ. Hầu hết các hội kín như Iluiminat, Freemason, Thập tự và hoa hồng... đều có những giáo lý và sự thực hành rất đặc biệt mà người ngoài chúng ta không thể biết được. Chỉ biết rằng giáo lý của những trường phái này không nhiều điểm chung với giáo lý của Thiên chúa. Rất nhiều bộ óc ưu tú của nhân loại đã là thành viên có uy tín của các Hội này, ví dụ như Leonardo Davinchi, I.Newton...
Trước hết cảm ơn bạn HSN nha! Bạn làm mình nhớ lại bộ tiểu thuyết về langon của dane brown có đề cập khá nhiều về điều này. Bạn ơi vậy khi xưa có hẳn là một nhóm tín đồ thờ phụng Lucifer ? Không trên danh nghĩa thờ phụng cái ác như người ta hay nói mà là về một vị thiên thần ánh sáng đàng hoàng ?