Võ thuật, công phu nội công, ngoại công, khí công.... của công an Việt Nam mới tốt nghiệp ra trường
SVCZ YouTube Player
Võ thuật, công phu nội công, ngoại công, khí công.... của công an Việt Nam mới tốt nghiệp ra trường
SVCZ YouTube Player
khakhakha:rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
Xem qua cái video cờ sì líp trên Râu tui mắc cười té ghé . Rất ư là bố láo ,sạo mà không có căn .Mới ngày hôm qua chứ đâu có xa ,hai ông cố nội gt bị có 3 thằng nó nện cho bò càng, một thằng bất tỉnh tại chổ . Tui đứng coi zổ tay quá chời luôn, khen ngợi cho sự dũng cảm kiên cường của 2 đồng chí đầy tớ nhân dân .Đầy tớ mà bị chủ đánh thì chỉ có mất dạy mới bị như thế thôi:rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
từ dạo vovinam nổi lên mấy cái biểu diễn kiểu này xuất hiện ngày 1 nhiều
coi chơi thì được chứ có phải thật đâu mà tin
Họ có năng lực công phu ngoại công, nội công, khí công thật đó bạn. Các tiết mục công phu mà cơ thể, tay chân chịu sự tác động gián tiếp của búa tạ vì có vật cản chính giữa thì có thể là tiểu xảo. Nhưng mà các tiết mục công phu chịu sự tác động của lực trực tiếp từ các bộ phận cơ thể với dụng cụ biểu diễn như : dùng bàn tay đập bể sọ dừa, cẳng tay đặt trên sọ dừa rồi dùng tảng bê tông đập thẳng xuống cẳng tay làm nát sọ dừa phía dưới, cơ thể nằm trên 2 cây dao dài và chịu sự tác động lực từ phía trên dùng búa đập xuống...
Nếu bạn thấy biểu diễn công phu trên mà xạo và cho là tiểu xảo thì bạn có thể đưa ra những dẫn chứng, phân tích đánh giá, nhận xét...theo cách nhìn của bạn nhé!
-Xin lỗi bạn trước nhé ,Tui mạn phép không tranh luận nhiều .Chỉ nói với bạn rằng "chỉ có ai ở trong chăn mới biết chăn có rận" .Tui nói vậy hy vọng bạn hiểu ra vấn đề .
-Bạn nghĩ xem những người tài thật sự có bao nhiêu ,bạn có biết "tuyên truyền" là như thế nào không?
-Tui bye bye cuộc chơi cách đây mấy năm rồi ,lòng tự trọng của Tui không cho phép Tui tiếp tục cuộc chơi.
CHÚC VUI!
Họ có năng lực, thực lực thật đó bạn! Tuy thời buổi này biểu diễn công phu đa số dùng tiểu xảo che mắt mọi người vì không có thực lực. Nhưng trường đào tạo công an này có mời "kỳ nhân" võ sư Nguyễn Ngọc Hải của phái LÂM SƠN ĐỘNG vào giảng dạy, huấn luyện nên những tiết mục như vầy là đáng tin cậy. Hơn nữa, học ở trường trung cấp đào tạo công an, an ninh thì họ phải khổ luyện võ thuật, điều này là hết sức bình thường. Tôi nói những sự thật khách quan thôi!
Sau đây là năng lực thực sự của kỳ nhân Nguyễn Ngọc Hải biểu biễn :
SVCZ YouTube Player
chứ không phải nguyễn văn ngọc hải à hehe.
Bạn có biết: Đôi khi một trò chơi có thể trông giống như một đặt cược chắc chắn cháy, vì vậy bạn có nghĩ rằng bạn chỉ có thể đặt £ 20 trên nó. Mặc dù 9 lần trong số 10 bạn có thể giành chiến thắng, đó là 1 thời gian bạn bị mất bạn sẽ bị mất bảng Anh 20! Bạn đã có để cân nhắc cho dù đó là thực sự có giá trị đặt cược vào một trò chơi như thế này. Luôn luôn xem xét rằng nếu bạn đặt cược vào một trò chơi nhiều lần, bạn sẽ kết thúc chiến thắng?+
Từ khóa xem nhiều: Ca cuoc bong da | Huong dan dang ky tai khoan ca cuoc bong da M88bet | Ca cuoc
CA Vn thời nay ra sao tui hổng biết, chỉ biết lúc xưa chạy chơi đi giao hàng kim khí điện máy với thằng bạn(chỉ có thằng bạn chở hàng, tui lái riêng) thì bị chú gt chặn lại ở Nguyễn Tri Phương & 3 tháng 2. Đáng lẽ chuyện hổng có gì nhưng vì xin thuốc đểu và ăn nói trịch thượng, lại thêm cứ gõ cái baton sao mà lại làm nứt cái đồng hồ tốc độ(?) của xe kim vàng giọt lệ mới tinh mới tậu nên thằng bạn nổi nóng và không cho điếu nào(thường lúc hồi 85-90 cho nửa gói cũng ok rồi)...Thế là chú gt lôi đầu xe vào làm dữ đòi xét hàng giam xe gì đó... xui khiến làm sao xe đổ làm bể cái TV màu(trinitron gì đó lúc xưa mới ra cũng mắc)...Thằng bạn điên lên đấm cho một phát vào mặt rồi cho 2 cước nằm cùi đơ dù cho lúc ấy anh gt đang chủ động có cây baton trên tay...Thằng bạn chỉ tập TKD trình độ lúc nó 19t khoảng đai nâu là cùng...
Thằng bạn dựng xe lên chạy luôn xuống nhà ông ngoại nó ở Bình Chánh 2 tuần mới mò dzìa...hình như sau đó hông có chiện gì xẩy ra :). Tui cũng bị một phen hú hồn đêm đó khuya lắc khuya lơ lái về tới đầu ngõ gửi xe hàng xóm rồi giả bộ cuốc bộ từ từ về nhà xem có gì lạ hông...May quá, cũng hổng có gì :)
* Em CA biểu diễn tiết mục đầu các đòn phát ra kg có lực, có lẽ cơ thể phụ nữ mảnh mai yếu đuối quá...Ngoài ra CA gt khi làm việc có lẽ đeo nhiều đồ cồng kềnh hơn trên người, đâu chỉ có một cây baton? Nếu đeo nhiều đồ, các đòn đá đó không thích hợp lắm, nếu có chỉ nên từ rốn đổ xuống chân...
Nơi đường xá đông đúc xe cộ qua lại, làm gì có khoảng trống quá rộng cho cô CA gthg biểu diễn kiểu đó được...?
Ngoài ra, đá giò lái trúng ngay hông mà sao thằng bad guy kia lộn nguyên một vòng trên kg rồi mới té xuống nhể, sao giống phim Tàu Chân Trần đá một cái làm 7, 8 thằng té văng ra quá???
Còn thật ra là nên dùng các đòn take down đơn giản và hữu hiệu hơn...
Thật ra mặt em GT cái ấy cũng xinh nhể :), phải chi cuối tiết mục em ấy múa khỏa thân đẹp hơn, hay chỉ dành múa phòng vip riêng cho mấy cái mặt nung núc áo đầy huy chương ngồi trên cao kia, eh?
** Tiết mục bảo vệ lãnh đạo: Mới đấm vài cái, đá vài cái mà mấy cái tay áo đen đã thở không ra hơi...Đấy là tuổi còn trẻ đấy mà đã như thế, vài năm nữa ăn mập mặt của dân nghèo ta thì bảo vệ cho ai đây?
*** Tiết mục chống khủng bố đòi tiền chuộc: Nhìn cách bắt cóc đầy điệu nghệ, bắn ak pistol grip nhẹ nhàng thế kia... làm gì mà khg có thằng nào phản xạ lanh lẹ bắn cho mấy chú trên trời bò xuống lòi ruột ra? ------> Không thực tế, ảo tưởng!!!
****Tiết mục công phá:
- Công phá đấm 1 phát vỡ tung trái dừa của VS NNH trông thật đẹp, khác xa cái thằng khỉ đột Trần Truồng online mới quay vi déo ô cờ líp gần đây xem mà hết hồn..
- Tuy nhiên lúc VS NNH đập ngói thì ăn gian: tên cầm cái khung 3 con dao khi NNH chưa đập búa xuống đã thấy hắn ta nâng nguyên cái khung rời khỏi vùng bụng của người nằm dưới-----> Lừa đảo! Hèn chi tay MC cứ nói: "Thân thể của các chiến sĩ CAND cứng như sắt thép, hehe!
**** Túm lại: Nếu chỉ 1 khóa đã đào tạo được một đội ngũ "võ nghệ cao siêu, thân thể cứng như sắt thép, thông minh đầy mưu trí" như thế thì Vn ta lâu nay đã có hơn vài chục ngàn nhân tài----------> Đưa ra HS & TS lấy lại đất cho dân ta đi, làm ơn? ------------> Lừa đảo cả, chỉ cần tinh mắt chút là đã thấy!
*****Ngoài lề chút: Thật ra ở nước ngoài thấy hơi không ổn là mấy chú police đã móc súng ra chĩa rồi, lâu nay trên xe police có cameras nên làm sai làm đúng sau đó điều tra sau...Cái kiểu tấn công đó police nó bắn chết từ lâu rồi(còn nếu bắn kg kịp thì bị bad guy đập chết, chỉ vậy thôi! Không có cái màn dợt võ quái chiêu như vậy đâu!)-------->CA Vn đầy tớ nhân dân tội nghiệp nhể?
Đều là tuyên truyền cả, trong mấy cái công phá đó nhìn đa số là đệ tử của ông Hải...
Thật ra có chọn lựa cả, hông lẽ 1 khóa đào tạo ra tên nào cũng trình độ như thế sao? Mấy tên không được ra, mà lại là đa số, là do kg có căn bản có đào tạo sau 2 hay 3 năm cũng vậy thôi!
Cái chính là mấy chú đó tuyên truyền, cái gì mà thân thể CANDVN cứng như sắt thép, mưu trí dũng cảm...Nó đánh dân oan thì có, hay là bắt người ta về trói rồi đánh như đánh bao cát chứ người ta đâu được tự do oánh lại? Cái mưu trí nó dùng để bức hiếp dân nghèo hèn và ăn hối lộ cho mập mặt rồi bia ôm, gái gú...mà thôi!
Hoan hô các chiến sĩ CAND, liều mình hy sinh dân vì nước :D
Các bạn đúng tào lao. Chưa đi xem võ thuật biểu diễn bao h ak. Ng ta quay là võ thuât biểu diễn, thằng nào diễn tốt thì nhìn giống thật chứ bây h diễn cho người ta xem mà đánh thật thì ai diễn. Người ta chấm điểm ở chỗ là, khả năng bay nhảy, nhào lộn,kỹ thuật đẹp mắt, chính xác. ko ẻo lả, cần chút sức mạnh vừa đủ là được. bạn tưởng để có những kỹ năng đó mà dễ ak, tôi đố bạn nhảy, nhào lộn, ngã rồi tung đòn thế đc như vậy đấy. tập võ thì cũng có người dở người hay, bạn nói là mấy anh cagt và thường cagt chỉ có những khóa huấn luyện võ thuật rất ngắn, bạn gặp hình sự đi chuyên tội phạm ma túy, trọng án giết người đi, lính đặc nhiệm xem. bạn có mở miệng ra nói được câu nào. Cmt thì hay lắm nhưng mà bắt xe cái thì lại khúm lúm, dạ vâng, thưa gửi rồi tìm cách đưa tiền, bạn ko sai thì chằng ai bắt, bạn ko đưa tiền và tìm cách chạy tội thì chẳng ai lấy. mình sai thì mình chịu thôi. Toàn chém gió tào lao.
tất nhiên đây đúng là tuyên truyền, mấy anh phong viên đài báo nói quá như thế để nâng cao tinh thần của ngành công an, công an, quân đội, chính phủ cũng đầy kẻ xấu, nhưng người tốt cũng có. nếu toàn người xấu thì đất nước ta ko được như bây h. đất nước nào cũng thế thôi đâu mà chẳng có tham nhũng. Bạn ko sai thì c.a lấy quyền gì bắt bạn, bạn ko sai ma bi bắt đánh đập thì bạn kiên chết cha nó đi chứ. nhưng mà khổ lỗi mình sai thì bi đập là đúng rồi. thà bị c.a bắt đập cho 1 trận còn hơn là bị chếm chết ngoài đường bạn ak. sg bay h có nhưng lúc đánh nhau muốn có c.a tới ngăn còn ko có đó bạn. toàn thấy đến lượm xác thôi. bao thằng xa hội đen chạy vào đồn c.a xin tạm trú, xin đi tù vì bị nó tìm đòi cắt cổ, đến lúc đấy bạn mới thấy tốt bạn a. Đi bên canh 1 con người con hơn đi bện cạnh những con thú.
Hi ruồi!
-Người thì cũng có năm bảy loại người ,Thú thì cũng có năm bảy loại thú . NGƯỜI mà lòng dạ thú thì sao......... THÚ nhưng lại có tính người thì sao......
-Tui cũng có vài người bạn ngoài Bắc đấy, đúng dân chính gốc Hà Thành và đất Cảng luôn nhé . Có lẻ ruồi cũng biết Phan Quang Nam Dương chường môn Ngũ Lộ Quyền chứ ( dân có thẻ võ sĩ mà, à mà quên cái thẻ đó bạn tui nói là ngoài Hà Nội đầy). Anh béo đầu láng này chơi rất đúng nghĩa, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tài thì...không có đợi tuổi.
hêhê, anh biết cả anh béo haokiet ngủ lộ quyền à
Trời. Tất nhiên rồi, cái thể đấy cũng có là gì đâu, chỉ là thủ tục để đươc lên đài hợp pháp thôi. Mà bác phát âm nhầm rồi nhé, e tên Rui ko phải Ruồi. Ok bác. Có ai nói tuổi trẻ tài không cao đâu. Bác buồn cười ghế. Ông đấy cũng trẻ mà mới lam lễ công nhận võ đường. Người với Thú thì mình làm sao mà biết tâm tính nó được. Con người thì vẫn có chữ con đằng trước mà. Cảm nhận là đi cạnh con Hổ và 1 con Người thì vẫn thấy đi cạnh con Người vẫn yên tâm hơn.