Cái diễn đàn này giờ xuất hiện quá nhiều Spamer cỡ siêu sao.
Cứ tình trạng này các thầy...các cao thủ về đạo học bỏ đi hết mất thôi.
Buồn
Printable View
Cái diễn đàn này giờ xuất hiện quá nhiều Spamer cỡ siêu sao.
Cứ tình trạng này các thầy...các cao thủ về đạo học bỏ đi hết mất thôi.
Buồn
spam...nạn của chữ vạn , phải không bạn
siêu sao là sao tào lao , lao nhao , không đúng sao , làm sao cho siêu sao không còn lao nhau , chẳng làm gì nhau , hỏi làm sao hết sao lao nhau chỉ còn sao cao cao mới là loại sao cao là sao vì nhau , không có làm nhau đau , không có kẻ té ao , lỡ té ao thì cũng có nhau thế mới đúng sao ..ôi nghĩ thật đau ...
làm sao ???
Tôi là súp pờ spamer đây!!!
Thiết nghĩ cần một văn hóa nền cho một diễn đàn về văn hóa. Thế giới Tâm linh, đầu tiên là một thế giới của Văn hóa, của các giá trị Nhân văn...
Spam ko phải là điều quá tệ, nhưng cũng cần có chừng mực để ko làm ảnh hưởng tới tinh thần chung của một diễn đàn mang đậm tính Văn hóa và Học thuật, thậm chí còn cao hơn cả Văn hóa và Học thuật nữa.
Những con người ít nhiều trưởng thành cần suy nghĩ về việc này, nếu ta thực sự muốn sống tốt cho chính mình. Sự tha hóa thì không cần phải cố gắng, vìì nó là một điều tự nhiên và rất dễ phát triển, như là virut vậy...
Vài lời góp ý, nhưng ko phải là sự monng đợi!
spam đúng lúc đúng nơi !! topic nào trao đổi học thuật 1 cách nghiêm túc thì giử phép lịch sự tí
Em hứa sẽ rút kinh nghiệm!
Chẳng qua mấy anh chị điều hành dễ dãi quá thôi!
Thôi các bác cố gắng vào đúng nơi quy định để sờ bam vậy.
...một ổ SPam là đây! hehe mắc cười quá cơ...spam bàn luận về spam
Spam là cha đẻ của mọi người vui tính, chứ học hoài mà không còn biết giải trí thì có mà mang căn bệnh trầm cảm sao, tội nghiệp lắm người ơi. rose4 rose4 :D :D :D
em Mask dạo nì đi đâu k rõ!?
Em nghĩ để chấm dứt Spam đạo nạn ,thiết nghĩ anh em diễn đàn nên thành lập hội những người thích đùa cho danh chính ngôn thuận. a mà lâu nay ko thấy em Camap ăn chay nhà.?Ko khéo bị tên dân chài nào đó câu mất rồi,hihi!
Spam càng vui. Và cứ tặng spam những nụ cười hỉ xả dù thấy lãng nhách, bực mình.
Người thích spam cứ spam trong xứ spam để tránh spam nhầm những người không thích spam, vì spam phải biết cách spam để spam không bị mất giá trị của spam...