Thất Sơn Thần Quyền
Đây là 1 đoạn video Thất Sơn Thần Quyền, Mời tham khảo
SVCZ YouTube Player
SVCZ YouTube Player
www.sevenmoutainkungfu.com
----------------------------------------------
Printable View
Thất Sơn Thần Quyền
Đây là 1 đoạn video Thất Sơn Thần Quyền, Mời tham khảo
SVCZ YouTube Player
SVCZ YouTube Player
www.sevenmoutainkungfu.com
----------------------------------------------
HarryPotter
Gửi: Thứ bảy 02/09/2006 9:09 PM Tiêu đề: Thất Sơn Thần Quyền
--------------------------------------------------------------------------------
Trước hết đây không phải chỉ đơn thuần là môn võ, nếu các bạn nghĩ môn này chỉ là múa may, niệm chú , ăn bùa .... kiêng kỵ vớ vẩn thì thật là sai lầm. Đó chỉ là biểu hiện của những kẻ học chưa đến nơi mà đã tưởng mình giỏi hơn người.
Môn này thực ra là một phép tu, một phương pháp tu của nhà Phật thôi. Đây là một trong hàng vạn cách tu của nhà Phật, khi ai đã nhập môn thì người đó đã trở thành đệ tử nhà Phật. Mà một người theo đạo Phật tu tại gia thì chắc các bạn cũng đã gặp nhiều rồi.
Gọi là Thất sơn thần quyền nhưng không phải xuất phát từ dãy Thất sơn trong An Giang đâu mà môn này có từ hàng ngàn năm rồi, quê hương có lẽ là Tây tạng thì đúng hơn cả.
Mục đich của môn này là những khả năng mà người học do tu luyện được mà có dùng vào việc giúp đỡ mọi người theo tôn chỉ của đạo Phật là làm việc thiện, tránh điều ác.
Môn này có tên là Thất sơn thần quyền vì theo truyền thuyết môn phái này xuất phát từ dãy Thất sơn ở An Giang. Nếu bạn đã từng đọc một số sách về Phật giáo Việt Nam thì bạn sẽ biết được nơi này được coi là vùng đất thiêng, đất cấm...
Còn có chữ thần quyền vì khi tập môn này, bạn sẽ được thầy nhập thần chú vào người, khi bạn tập thầy không cần chỉ bảo hàng ngày như những môn phổ biến hiện nay như karate hay ....
mà hầu như là bạn tự tập một mình, khi tập hoặc khi chiến đấu người của môn phái không chỉ sử dụng sức mạnh của cơ bắp, sự nhanh nhẹn của thân thể mà còn có cả những sức mạnh thần bí khác truyền vào người mình nên goi là thần quyền.
Nói có vẻ mê tín nhưng nếu xét trên khía cạnh khoa học để bạn dễ hiểu hơn thì như thế này: sự tập luyện của bạn chính là để khơi dậy những khả năng tiềm ẩn trong chính cơ thể bạn thức dậy, phát triển mạnh hơn và đến độ có thể dùng vào cuộc sống hàng ngày như các khả năng bình thường khác như đọc viết ăn uống.
Thất sơn chính tông không kiêng khem nhiều như các bạn vẫn tưởng đâu, chỉ kiêng ăn thịt chó, thịt trâu và cá chép. Còn việc không được đi dưới dây phơi quần áo đàn bà hay ...... mà các bạn vẫn tưởng thì tuyệt đối không có. Môn sinh khi nhập môn Thất sơn phải làm theo một số lời thề của bản môn, những lời thề đó chẳng có gì là ghê gớm cả đâu, ví dụ nhu không được phản môn, coi bạn đồng môn như anh em, không ham rượu thịt , trai gái, kính trọng cha mẹ, thầy, không kiêu căng, tự phụ, không bắt nạt kẻ yếu.... các bạn thấy những lời thề đó có gì không? Những điều này thì đạo nào chả dạy, đấy chính là đạo làm người, làm con, làm đệ tử...
Một người Thất sơn chính tông không bao giờ tập quyền để đi đánh nhau, không bao giờ kiêu căng vì mình có khả năng mà người thường không có...
Trong chương trình học của Thất sơn có rất rất nhiều thứ để học với mục đích cuối cùng là tiến gần đến Phật hơn, mà cách để đến gần Phật chỉ có duy nhất là dùng những khả năng mà mình tu luyện được để giúp đời, giúp người, làm việc thiện...mà trong đó chữa bệnh chỉ là một trong những khả năng nhỏ mà người học Thất sơn có thể làm.
Người đệ tử trước khi vào môn phải sắm lễ hoa quả đơn giản nhưng đầy đủ.Có trầu cau,hương hoa,nước lọc,chỉ màu để thày xe đai.Người mới nhập sẽ sắm chỉ màu vàng.Thày sẽ thổi hương của mình mua đến hoặc hương của thày(hương bình thường như ở chợ).Nếu đệ tử là con trai sẽ thổi 7 nén hương còn con gái là 9 nén.Thày sẽ thổi vào đai trước.Thổi vào người rồi sau cùng vào cốc nước lọc.Người đệ tử sau khi đã thổi hương sẽ uống cốc nước lọc đã thổi phép và đeo đai từ cổ vòng qua tay phải.(con gái thường mới nhập sẽ lăn ít hơn con trai_ưu tiên).Người mới vào môn sau khi được thổi hương kiêng tắm 3 ngày.Rất nhiều người tập một thời gian và nuốt luôn cả đai đến vài chiếcĐây là các vị tự dẫn mình nuốt chứ mình ko muốn
Trong môn TSTQ ,mọi thủ tục đầu tiên tôi đã ghi trên,bắt buộc các đệ tử mới phải theo các bước này còn sau tuỳ ai muốn luyện thêm phép gì thì xin thày cho công thức,chú để luyện.Phải thày thực sự đồng ý mới được còn xem trộm chú tập thì ko được.Trong môn cũng có môn luyện đèn:khoảng 1-2h sáng thức dậy(phải có người phục vụ đốt 2-3 tuần nhanh<=>1-2h đồng hồ)và nhìn vào ngọn nến hoặc ngọn đèn trước mặt.Người luyện môn này khi thành đạt sẽ có khả năng chỉ tay tắt đèn hoặc mắt nhìn đèn pha ô tô ngược chiều ko bị chói .Còn rất nhiều công thức khác tôi ko quan tâm,luyện thì khó,thành đạt càng khó hơn.Ví dụ có loại chú:di chuyển mây trên trời theo ý minh_chú rời mây.
Người đang vào khi đọc thần chú sẽ có cảm giác ngã đổ xuống
và khi đổ xuống là được(có cả thức ăn riêng khi tập luyện môn này_ gọi là bùa).Người mới vào môn này ta ví như đứa trẻ mới sinh ra.Bắt đầu là cựa quậy,rồi lẫy,,ngồi dậy,bò rồi từ từ đứng dậy và đi chập chững.....chạy...
Người mới vào môn này cũng vậy:phải lăn lộn trên mặt đất ,cát sỏi đá..tất cả những nơi mình tập.Người lăn ít thì một ngày,người lăn nhiều thì nửa tháng đến một tháng .Nhưng theo kinh nghiệm thì lăn càng nhiều càng tốt sau đó chao đảo đứng lên như người say rượu,tay khuâ khoắng,chân đi chuệnh choạng chữ chi,dần dần co duỗi quỳ lộn....đá tạo thành các đường võ tuyệt đẹp,càng về sau tập luyện có phần nhàn nhã hơn và hơi thở đọc chú phát ra to dần(nghe như bơm xe đạp).Phần khí trong người phát triển dần(đây là phần chịu đòn,chịu lực ngã)thậm chí dộng đầu gối xuống gạch tím cả đầu gối mà vẫn chịu được(có phần về tâm linh giúp đỡ)
Còn luyện ngoài nghĩa địa là khi tập những nơi rộng,vắng vẻ,ko bị tư duy về âm thanh,tiếng động hoặc người xem...thì tập luyện sẽ hiệu quả hơn.
Người mới vào môn khi tập ngoài nghĩa địa hay có các linh hồn chúng hay xem trộm và bắt chước (nghe anh em trong môn nói như vậy) .CÒn trong môn có các bài luyện tắt đèn,rời mây......nhưng tôi chưa nói tôi hoặc ai luyện được(có thể có người làm được nhưng tôi chưa biết người đó).Kể cả những môn võ khác cũng có những bài luyện mà các đệ tử đều ko làm được (kể cả thầy... ) .
------------------------------------------
saigon42
Hạ Sư
Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 915
Đến từ: USA
Gửi: Chủ nhật 12/11/2006 10:03 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Về Thần Quyền huynh Huệ Căn có cho tại một số chi tiết rất quan trọng mà đã được post trong mục "Tu Luyện Bùa Thần" rồi. nay thấy các huynh nhắc lại ở đây, nên cũng đưa ra những chi tiết này cho các huynh am hiểu hơn về pháp môn này. Còn về sevenmountainkungfu.com tại hạ không được may mắn đọc và bây giờ tìm không thấy, Nhưng nếu vị võ sư này họ Phạm thì ông ta là đệ tử của cố thượng sư trưởng mông Nguyễn Lành của Lân Kinh Thần Võ Đạo do báo Kung Fu ở Mỹ viết bài rất chi tiết về vị võ sư họ Phạm và võ đường này.
Tại hạ sẽ scan bài báo đó lên đây một ngày gần đây.
thân ái
Hùng Sơn
===============================================
Chào chú SaiGon42,
Cháu cảm nhận được chú có tấm lòng tìm lại cuội nguồn của 36 vị Lục Tổ, cháu xin đóng góp 1 chút kiến thức học được truyền thụ từ Thầy cháu, cháu đăng lên để chia sẻ cùng chú.
Thật sự 36 vị Lục Tổ Chân Truyền là môn phái Thất Sơn Thần Quyền lưu truyền từ núi Thất Sơn ra. Các vị Tổ Sư du học từ Thái đem về; cương lỉnh học thuật của Thất Sơn Thần Quyền là do kết hợp giữa Tiên Thiên Trung Hoa và Nam Tông Phật Giáo, đây là môn phái cận đại như môn Vỏ Vô Vi Nam vậỵ. Mổi vị trong 36 đều gồng được mà vị nào cũng làm được tất cả việc như mở thư giải ếm hoặc ngược lại, nhưng từng vị như vậy thì có bản lảnh chuyên môn riêng biệt; tuỳ theo sắc lệnh căn duyên của mổi người sẻ thích hợp 1 trong 36 vị Tổ sẻ về. Thầy cháu còn có pháp của 36 vị Lục Tổ cao hơn nửa; cháu dùng tam dương chỉ gỏ bài thỉnh Tổ Chính Tông của Thất Sơn Thần Quyền và từng danh vị của 36 vị lục tổ theo cổ ngử Pali để chú ngâm cứu .
Namô Tây Phương Phật Tổ Thích Ca Như Lai Bồ Đề Tổ Sư 36 vị Lục Tổ Lục Cụ Chuẩn Đề Bồ Tát, Quán Âm, Già Lam Quan Đế 9 phương Trời 10 phương Phật, Tả Quan Châu, Hữu Quan Bình, Đấu Chiến Thắng Phật, Bạch Hổ Sơn Động cảm ứng chứng minh. (3x)
Namô Ngọc Hòang Thượng Đế, Chư Vị Phật Tổ, Ngài Già Lam Thánh Chúng, Ba Ông Quốc Vương Đại Thần, Cửu Thiên Huyền Nữ Cửu Vị Tiên Nương, Vong Hồn Sư Ông Sống Cứu Thế Trợ Dân Vản Về Chầu, Phật Tổ Cảm ứng Chứng Minh cho đệ tử (tên tuổi)... cầu Hội Tổ (luyện phép xuất quyền, chửa bệnh,...). (3x)
Nô Mô Xá Xây Kà Ra Mây (7x)(đây là câu chú hội Tổ Chánh)
Danh Sách 36 vị Lục Tổ:
1./ NÔ MÔ XÁ XÂY KÀ RA MÂY
2./ NO THĂN NGĂN
3./ MA NẠT NĂNG
4./ HẾ XA HẤP
5./ PHÁCH GIÁ BÀ TÁ
6./ NÁ MÁ BÀ TÁ
7./ NÚM NÁ BỜ RƯM
8./ NA Á MO RI
9./ NA XA PA
10./ NÁ KÀ XA DÁ MẮC MẮC
11./ NỨT KHÉT BĂNG KÀ RA MÍ
12./ Ề HẾ MẮP CẶP BANH ÂM FÙ RA MẮC MẮC
13./ Ề HẾ SA MA THÍ Á
14./ Ề HẾ A CÚ SA GIÁ MẮC MẮC
15./ Ề HẾ Ế Á TẾ GIÁ MẮC MẮC
16./ Ề HẾ PHEO QUĂN TẾT NĂN KÊ RÊ THA
17./ Ề HẾ PÚT THÔ BÚC LÁ MANH TUA MẮC MẮC
18./ PÚT THÔ KHAI NĂN SĂN TUA MẮC MẮC
19./ Ề HẾ MÊ BRÂY CÔ MA DĂN MẶC MẶC
20./ Ề HẾ PÚT THÔ ĐÙM BRÂY CÔ MA DĂN MẶC MẶC
21./ THÓC THIA QUĂN SĂN SÓC CĂN
22./ ẮC CA RA ĐUM TĂN SĂN LĂN Á THÍ Á THÁ MÍ
23./ A HĂN BĂN SẾ TA SA LA DĂN SA MAO
24./ Á MÊ MÍ CĂN ÔNG PHÚC CHẮC Ề HẾ
25./ Ề HẾ CA RA MÂY TỐ TA TÊ TIN DĂN ÔNG PHÚC CHẮC Ề HẾ
26./ Ề HẾ NA RA MO MẮC MẮC
27./ Ề HẾ MẮC QUẴN SUNG Ắ QUẴN SUNG Ú QUẴN SUNG
28./ Ề HẾ MÍ TẾ CHỀ TẾ BẾ TẾ CĂN
29./ ÔNG CÀ RA MÍ NÍC KHÉT BĂN CÀ RA MÍ MẮC QUĂN TÂY
30./ CÀ RA KHA KHA KHẮ KHẮ
31./ PÚT THÔ MẮC HĂN SĂN TUA MẮC MẮC
32./ KHẮ KHẮ KHA KHA CÀ RA
33./ Ề HẾ Ắ SA NGĂN MẮC MẮC
34./ Ề HẾ NẮC MÔ PÚT THÊ DẮC
35./ PÚT THÔ BÔN RÁP BRÂY MẮC MẮC
36./ OM MẮC ĐẶC CĂN ĐẶC CĂN ĐÁT THÔ MÔN SÔN CĂN QUĂN CĂN MẮC MẮC THÍ Ắ.
thân mến
hc
===============================================
Sư huynh Huệ Căn quí mến.
Thật bất ngờ lại được gặp đồng đạo ở trên diễn đàn này. Xin chân thành cảm ơn Huệ Căn rất nhiều.
Đọc pháp danh 36 vị Lục Tổ của huynh post lên đây tại hạ giật mình và thấy ngay rằng đây mới là danh sách đúng đắn nhất. Có lẽ danh sách của tại hạ đã bị tam sao thất bản rồi Bởi vì như tại hạ nói, sau khi copy cuốn sách có các pháp danh của 36 vị Lục Tổ này, tại hạ thấy có nhiều vị có vẻ gượng ép quá mà không dám mở miệng ra nói với ai đươc. Vậy từ đây mong huynh giúp đỡ chư huynh tỉ muội trên diễn đàn này nhé.
thân ái.
Hùng Sơn
Được sửa bởi saigon42 ngày Chủ nhật 12/11/2006 11:53 AM; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
HaiPhong
Đai Cam
Ngày tham gia: 27 8 2006
Số bài: 162
Gửi: Chủ nhật 12/11/2006 11:33 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Bác Hùng Sơn kính
Cháu không biết có phải trang nhà của Thất Sơn Thần Quyền dời về link dưới đây không, bác vào xem thử nhé.
http://www.rso.cornell.edu/sevenspir..._address.shtml
Kính
----------------------------------------------------------------------------------
có lẽ không phải võ đường này đâu . Cái link dưới mới là đúng võ sư Phan của Thần Võ Đạo
Hùng Sơn
_________________
Hải Phong
Về Đầu Trang
HaiPhong
Đai Cam
Ngày tham gia: 27 8 2006
Số bài: 162
Gửi: Chủ nhật 12/11/2006 11:40 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Bác Hùng Sơn kính
Cháu vừa xem lại, link http://www.sevenmountainskungfu.com/ vẫn còn hoạt đông tốt
Kính
_________________
Hải Phong
Về Đầu Trang
tbn6152
Đai Trắng
Ngày tham gia: 27 8 2006
Số bài: 8
Gửi: Chủ nhật 12/11/2006 11:52 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Chú Hùng Sơn,
Cháu không biết sao khi paste cai link vo lai co thêm chữ "code" phia sau nên khi bấm vo se không dược. Chú cứ copy cái link sau rồi paste lại và delete chữ code phia sau chữ htlm là sẽ ok
http://www.sevenmountainskungfu.com/...aboutphan.html
Tại hạ xoá chữ "code" đi rồi. Bây giờ ai muốn coi về tiểu sữ võ sư Phan có thể vô cái webside trên được rồi đó. Thú thực hồi tại hạ được xuất sư thì võ sư Phan còn nhỏ quá. Nhưng bây giờ anh ta giỏi hơn tại hạ nhiều rồi.
Cám ơn huynh tbn6152 nhiều .
thân ái
Hùng Sơn
Về Đầu Trang
saigon42
Hạ Sư
Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 915
Đến từ: USA
Gửi: Chủ nhật 12/11/2006 12:41 PM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Tên của vị võ sư này là Phan Gia Phước. Tại hạ đã coi lại và đúng là anh ta rồi . Hồi trước bận học hành, có đọc bài báo này do một võ sư bạn trao cho nhưng cũng không để ý. Cho tới hôm nay các huynh nhắc lại tại hạ lôi tờ báo đó ra coi và so sánh hình ảnh hồi đó và bây giờ thì đúng là một người và cùng tên họ nhưng anh ta già quá rồi. hì hì
Các huynh muốn coi bài báo đó thì vào webside này :
http://www.4shared.com/file/5819438/...a/kungfu1.html
http://www.4shared.com/file/5819508/...e/kungfu2.html
thân ái
Hùng Sơn
Được sửa bởi saigon42 ngày Chủ nhật 12/11/2006 6:45 PM; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
saigon42
Hạ Sư
Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 915
Đến từ: USA
Gửi: Chủ nhật 12/11/2006 4:31 PM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Master Phuoc Phan has studied Than Vo Dao, "The Seven Mountains way of Spiritual Martial Art", since he was age 11. At age 18 he graduated from the Nguyen Lanh Martial Art School in Saigon as a certified Than Vo Dao instructor. He has been teaching in downtown Philadelphia for more than 25 years. His studio is the only known Than Vo Dao training center in North America.
To make the Than Vo Dao more well known in the Western world Master Phan began a campaign of martial arts tournament appearances, winning many national championships and several world championships including the NBL 1992 and 1993 World Championships.
Master Phan is also an experienced fine artist, calligrapher, and designer/painter.
An interview with Master Phuoc Phan appeared in the July 1999 issue of Inside Kung-Fu Magazine
An article about Seven Mountains Spirit Fist Kung Fu system appeared in the January 1994 issue of Inside Kung-Fu Magazine
view Weapon Video
http://www.thegioibuangai.com/1picture/phuocphan.jpg
http://www.thegioibuangai.com/1picture/phanphuoc2.jpg
view Form1 Video
view Form2 Video
view Form3 Video
All contents © copyright 1994 Seven Mountains Spirit Fist Kung Fu. All rights reserved.
Official Website of Seven Mountains Spirit Fist Kung FuTM
Về Đầu Trang
nguyenca
Đai Xanh
Ngày tham gia: 15 9 2006
Số bài: 84
Gửi: Thứ Sáu 24/11/2006 12:49 PM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Chào huynh Saigon42,
Mấy bài quyền của VS Phan rất đep mắt, huynh có thể cho biết tên những
bài quyền này được không ? VS Phan certified có nghĩa là hạ sư phải không? Nếu được, huynh có thể giới thiệu về phần huấn luyện của môn phái Lâm Kinh Thần Võ Đạo. Chúc huynh được nhiều sức khoẻ.
Nguyenca
huynh Nguyenca thân mến .
Nếu huynh muốn biết rõ về những bài quyền của VS Phan thì xin email cho anh ta để anh ta tự giới thiệu thì tiện hơn. Tại hạ không dám nói gì về võ đường này vì bây giờ VS Phan đã thành danh rồi. Nếu khen thì chẳng hoá ra khen phò mã tốt áo sao.
Hơn thế nữa, thú thực tại hạ chưa gặp VS Phan lần nào sau 1975.
Tại hạ chỉ xin nói về chương trình huấn luyện của Võ Đường Nguyễn Lành khi tại hạ thay mặt sư phụ tập luyện cho các đệ tử từ năm 1962 tới khi sư phụ qua đời thì trao lại toàn quyền cho trưởng nam của sư phụ là Hạ sư Nguyễn Nhiều ( hạ sư Nhiều đã qua đời năm 2000 ). Trước khi qua đời nghe nói hạ sư Nhiều trao quyền cho em trai là Hạ sư Mạnh, Nhưng theo tại hạ biết thì hạ sư Mạnh không còn dậy nữa mà bây giờ đi buôn bán nhì nhằng thôi.
Đây là chương Trình tập luyện của "Lò Nguyễn Lành" khi tại hạ còn làm huấn luyện viên. Chương trình này chỉ áp dụng cho các môn sinh tập luyện liên tục hàng ngày chứ không áp dụng cho các học viên đóng tiền học từng bài quyền và muốn học lúc nào cũng được.
Về Thần Võ chỉ thu nhận đệ tử theo đúng chương trình cho các môn sinh theo học hàng ngày và chỉ có rất ít người được chấp nhận học võ thần chứ không phải ai học ở Lò Nguyễn Lành cũng học được võ thần . Chương trình này nhiều khi sư phụ cũng gia giảm, thêm thắt vào tuỳ theo người nữa chứ không phải cứng ngắc như thế này đâu.
Chương trình huấn luyện của "Lò Nguyễn Lành"
1. Bài quyền bái Tổ
2, Những động tác làm nóng người.
3, Bài quyền Tứ Trụ
chủ yếu là tập mấy thế tấn căn bản:
Trung bình tấn.
Đinh tấn.
Hạc tấn.
Xà tấn.
4, 72 thế đánh đỡ căn bản của Lâm Kinh phái :
Gồm có các bộ tấn, chưởng, cước, trỏ, gối. v.v. .
5, Ba bài quyền nhập môn .
Học tới giai đoạn này môn sinh mới chính thức được nhận làm đệ tử của Lâm Kinh phái.
a, Lão Mai
b, Ngọc Trảng
c, Tấn nhất
d,. . . .
e,. . . .
f,. . . .
i,. . . .
j,. . . .
k,. . . . .
6, Phân thế các đường quyền nhập môn.
Trong giai đoạn này, môn sinh phải biết tự ghép các thế căn bản để làm thành bài quyền của riêng mình, để được chọn làm Huấn Luyện Viên phần Võ Thuật.
Sau giai đoạn này môn sinh được đăng ký thượng đài ở sân Tinh Võ .
Và bắt buộc phải chọn một môn binh khí chính cho bản thân :
Côn (còn gọi là Roi)
Kiềm
Song Tô
Thương
Mã Tấu
Đao
7, Môn sinh được phép cúng Tổ ra nhập Lâm Kinh Thần Võ Đạo.
-Tập Võ Thần
- Luyện Bùa Thần
- Học phán bùa chữa bệnh
- Luyện Bùa. . . . và làm hình nhơn để . . . . hì hì hì. . .
8, Xuất sư
thân ái
hạ sư Hùng Sơn
Lân Kinh Thần Võ Đạo
Được sửa bởi saigon42 ngày Thứ Ba 28/11/2006 8:29 PM; sửa lần 1.
=================================
nguyenca
Đai Xanh
Ngày tham gia: 15 9 2006
Số bài: 84
Gửi: Thứ Hai 27/11/2006 7:39 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Chào huynh Saigon42,
Cám ơn sự trả lời của huynh. Sự trả lời của huynh là một sự đóng góp vào lịch sử võ thuật VN của môn phái Lâm Kinh Thần Võ Đạo. Về thần quyền ,
môn phái Lâm Kinh Thần Võ Đạo có những câu thần chú như các môn phái
thần quyền khác không ? Chẳng hạn như :
quyền nhanh hạ địch thủ
quyền mạnh hạ địch thủ
đá địch thủ
điểm huyệt
luyện bùa gồng
các câu thần chú trừ tà trừ quỷ
thần chú chữa bá bệnh
thần chú luyện phép phi thân
thần chú luyện võ nga mi
cầu sư tổ tề thiên
cầu sư tổ hồng hài nhi
Chúc huynh được nhiều sức khoẻ.
Nguyenca
Về Đầu Trang
saigon42
Hạ Sư
Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 915
Đến từ: USA
Gửi: Thứ Ba 28/11/2006 8:24 PM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Huynh Nguyenca thân mến .
Khi cầu ông Tổ về thì tự các Ngài đánh võ mà đệ tử không phải đọc chú gì thêm mữa.
Tuy nhiên, còn tuỳ theo sức chịu đựng của người đệ tử mà quyền phép được xuất ra tới mức nào. Do đó, thường ngày các đệ tử phải luyện tập thêm phần chịu đựng và sức lực để có thể tăng tiến trong lúc đánh võ thần.
Với tại hạ thì khoái bơi qua sông Thị Nghè mỗi ngày vài lần. Tại hạ chọn lựa bơi lội vì tại hạ cũng là lính Hải Quân nên sông nước là nghề. . . của chàng mà.
Ngoài ra có bùa chú về phép Gồng luyện mặt trăng và mặt trời để cho da thịt săn lại và chịu đựng được cứng cáp hơn.
Với đệ tử của "Lò Nguyễn Lành" khi được chọn để tu luyện Võ Thần thì đã phải có một căn bản về võ thuật "cấp sư" (tương đương với đai đen của Nhu Đạo hay Thái Cực Đạo) . Cứ gọi là "Võ thuật Việt Nam Cổ Truyền " đi cho nó nhẹ nhàng nhé.
Bùa để chữa bệnh thì nhiều lắm. Nhưng tại hạ nghĩ bây giờ có đau ốm gỉ thì đi bác sĩ y khoa có lẽ bảo đảm hơn nên chỉ học cho có lệ
Còn những câu chú để điểm huyện, hạ địch thủ nhanh, luyện phép phi thân v.v... thì tại hạ không nghe sư phụ nói bao giờ
Duy chỉ có "Bùa Mạnh" đã được "sên" vào mình các đệt tử khi "điểm đạo" rồi
Các câu chú cầu Ông Tổ thì tại hạ đã viết trong phép luyện Bùa Thần rồi.
Trừ tả bắt ma thì phải luyện Bùa Thần cho tới giai đoạn 2 & 3 mới có kết quả. Qua giai đoạn 4 là "Hội Bùa" thì đã có thể nhìn thấy chúng để đi vào "Linh Giới" nhưng phải là kết thúc giai đoạn này mới thành tựu !
Tại hạ phước mỏng, nghiệp dày nên chẳng biết gì nhiều, xin huynh đừng cười chê nhé
thân ái
hạ sư Hùng Sơn
Lân Kinh Thần Võ Đạo
( đời thứ 18 )
--------------------------------
nguyenca
Đai Xanh
Ngày tham gia: 15 9 2006
Số bài: 84
Gửi: Thứ Tư 29/11/2006 8:46 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Chào huynh Saigon42,
Cám ơn sự trả lời của huynh. Huynh thật là vui vẻ và khiêm tốn. Huynh có
định phục hưng môn phái LKTVD không ? Khi nào có thì nhớ kêu nguyenca.
Chúc huynh trẻ trung và có nhiều sáng tác mới.
Nguyenca
Về Đầu Trang
saigon42
Hạ Sư
Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 915
Đến từ: USA
Gửi: Thứ Tư 29/11/2006 11:14 PM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Huynh Nguyenca thân mến
Ở Việt Nam trước 75. Sau khi sư phụ qua đời. Tại hạ có cả trăm đệ tử, nhưng qua đây không dám dậy ai nữa. Bởi vì khi điểm đạo cho 100 người thì thế nào cũng có một, hay hai người vì quá đam mê không nghe lời tại hạ tu luyện cho đúng mức, nên phát điên khùng. Có đứa nhẩy từ mái nhà xuống gẫy chân, cò đứa nuốt đinh, ăn mảnh chai lủng bụng. Nhiều đứa xé quần xé áo chạy tồng ngồng nhong nhong, phải vào nhà thương điên Biên Hoà cả năm mới hết.
Nếu phát huy môn phái, thì phải điểm đạo. Nếu họ không giữ đúng giới, Tổ hành. . . . ở cái nước Hoa Kỳ này thì tại hạ đi tù là cái chắc ! Bởi vậy chịu thua luôn . . . . .
Hiện nay có người bạn Ấn Độ, Y đang tu ở một ngôi chùa nhỏ dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, muốn tại hạ qua bên đó . . . tu chơi cho đỡ buồn. Nên may ra qua đó có thể phát huy môn phái được. nếu tại hạ qua Ấn Độ, huynh có muốn theo không ?
thân ái
Hùng Sơn
Về Đầu Trang
nguyenca
Đai Xanh
Ngày tham gia: 15 9 2006
Số bài: 84
Gửi: Thứ Năm 30/11/2006 9:05 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Chào huynh Saigon42,
Huynh sự trả lời thật là vui vẻ và dí dõm hèn gì truyện của huynh rất là thu hút độc giả. Mỗi môn phái võ thuật đều có luyện quyền và luyện nội công. Huynh có thể cho biết môn phái LKTVD luyện nội công như thế nào,và huynh có những câu chú nào để giúp ích cho luyện nội công. Thái tử Tất đạt Đa chỉ có 49 ngày mà tu thành đạo. Nếu Nguyenca cần 490 ngày để ngộ đạo thì cũng buông bỏ hết để đi tu đó!! Huynh bảo đảm cho
Nguyenca đi tu ngộ đạo là đi theo liền liền đó !!
Chúc huynh được nhiều sức khoẻ.
Nguyenca
Về Đầu Trang
saigon42
Hạ Sư
Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 915
Đến từ: USA
Gửi: Thứ Năm 30/11/2006 10:39 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Nguyenca huynh
Tại hạ là cái thứ " Ốc chưa mang nổi mình ốc làm gì dám cõng thêm con sên" cơ chứ .
Đức Phật cần 49 ngày để đắc đạo. Còn huynh cần 490 ngày để đắc đạo. Còn tại chắc chắn 100% phải cần ngàn, vạn, ức kiếp may ra mới nắm được gót chân Đức Phật mà thôi .hi hi hi muốn bảo đảm theo thì theo. . .
Bay giờ phải đi làm. Nếu chậm chân gần 100 học trò nó làm loạn trong lớp thì hết thuốc chữa đó. Tối về tại hạ sẽ góp ý với huynh về luyện nội công nhé.
thân ái
Hùng Sơn
Về Đầu Trang
saigon42
Hạ Sư
Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 915
Đến từ: USA
Gửi: Thứ Năm 30/11/2006 11:25 PM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Huynh nguyenca thân mến .
Đây là một đoạn văn tại hạ viết trong truyện Thế Giới Bùa Ngải xuất bản năm 1992. Nói sơ qua một chút về Lâm Kinh Thần Võ Đạo trong đó bao hàm điều căn bản về Nội Công Tâm Pháp của bản môn :
================================================== ======
Tam nói nho nhỏ:
- Những điều hôm nay tao nói cho mày nghe không được tiết lộ với ai nghe. Võ Thần không cần tới sức mạnh của bắp thịt. Điều căn bản là: Tinh, Khí, và Thần. Giữ được Tinh, thu được Khí, thì luyện được Thần. Khi đã xuất thần thì thân chẳng phải là thân. Thế cũng không còn là thế nữa. Mọi sự đều đi vào hư ảo, vô vi. Khi điểm đạo là khai thông kinh mạch cho các đệ tử Thần Võ nhập môn, để đi vào thế giới huyền ảo của trời đất. Tao chắc chắn có nói nhiều hơn nữa mày cũng không hiểu nổi đâu. Nhưng mà bất cứ đứa nào được xuất sư đều có thể điểm đạo được. Nhưng mà bây giờ tao có mọc nanh cũng không dám điểm đạo cho mày. Mày chờ cho tao được lập lên làm chưởng môn, môn phái Lâm Kinh Thần Võ này đã. Chắc chắn tao sẽ điểm đạo cho mày. ================================================== ======
Tại hạ trich đoạn văn này bởi vì vừa rồi vô tình vào một trang nhà võ thuật thấy huynh là người rất am hiểu về Nội Công và còn có nhiều kinh sách quí về Nội Công nữa. Bởi vậy không dám múa rừu qua mắt thơ đâu.
Hơn thế nữa, tại hạ cũng đã nói về nội công trong mục Luyện Bùa Thần rồi. Trong giai đoạn 1 - 2 & 3 của pháp môn Tu Luyện Bùa Thần . Câu chú và cách thức luyện công đã nói hết. Mặc dù lợi ích chính của giai đoạn luyện Bùa Thần không phải hản về Nội Công, nhưng phải nói; các đệ tử đã đạt tới giai đoạn này có một nội công khá thâm hậu rồi.
Xin huynh coi lại đoạn văn đó nhé.
thân ái
Hùng Sơn
---------------------------------------
nguyenca
Đai Xanh
Ngày tham gia: 15 9 2006
Số bài: 84
Gửi: Thứ Năm 07/12/2006 10:38 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Chào huynh Saigon42,
Cám ơn sự trả lời của huynh. Tại hạ kiến thức hạn hep, không biết thì hỏi, xin huynh đừng chấp nhất.
Chúc huynh được nhiều sức khoẻ.
Nguyenca
Về Đầu Trang
langtutamphong
Đai Đen
Ngày tham gia: 23 11 2006
Số bài: 453
Gửi: Thứ Sáu 08/12/2006 6:52 PM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
nguyenca đã viết :
Chào huynh Saigon42,
Cám ơn sự trả lời của huynh. Sự trả lời của huynh là một sự đóng góp vào lịch sử võ thuật VN của môn phái Lâm Kinh Thần Võ Đạo. Về thần quyền ,
môn phái Lâm Kinh Thần Võ Đạo có những câu thần chú như các môn phái
thần quyền khác không ? Chẳng hạn như :
quyền nhanh hạ địch thủ
quyền mạnh hạ địch thủ
đá địch thủ
điểm huyệt
luyện bùa gồng
các câu thần chú trừ tà trừ quỷ
thần chú chữa bá bệnh
thần chú luyện phép phi thân
thần chú luyện võ nga mi
cầu sư tổ tề thiên
cầu sư tổ hồng hài nhi
Chúc huynh được nhiều sức khoẻ.
Nguyenca
mon phai cua tieu de cung co mot so cau bua chu nhu huynh noi ! nhu cau chu diem huyet
" thien tap bat giai "
cau su to te thien " thien nang cai dia thu nang cai "
...
theo kien thuc tieu de duoc biet thi mon phai that son than quyen ma co cac cau chu nhu huynh noi thuoc mot nhanh phap duoc truyen thua tu campuchia sang ,
kinh
_________________
Tôi có đọc 1 truyện của Phật như sau. Hồi Phật còn tại thế các đệ tử của Phật rất ham phô trương vẻ bề ngoài như là khoe cơ bắp, sức khỏe tốt như thế các đệ tử của Phật chỉ thích tập cho thân hình to con, ví như tập tạ bây giờ vậy.1 hôm Thế Tôn biết được rồi Ngài nói với các đệ tử như vầy: "Tôi thấy các ông khỏe như vậy, vậy thì các ông khiên cục đá kia lên thử coi" các đệ tử của Phật thấy có dịp để trổ tài trước Thế Tôn nên hăng hái ra sức khiên cục đá nhưng hởi ơi chả ai khiên nổi cục đá đó, như vầy Thế Tôn nhẹ nhàng đi đến thổi vào tản đá đó thì lập tức tản đá đó tan nát như vi trần, rồi Thế Tôn nói với các đệ tử rằng: "Các ông lo tu tập đễ giải thoát, còn hơn là cứ chăm lo cho thể sát này".
Câu chuyện này tôi đọc lâu rồi, cốt chuyện đại khái là như vậy.
Xin các vị cho đệ xin địa chỉ học thất sơn thần quyên ở miền trung.xin cám on rất nhiều,chờ hồi âm,gửi qua yahoo dum dc ko ==>haynoigivoianh2609@yahoo.com.vn
bài viết hay quá trời luôn,nghe tên chú trời mây cái này lạ lạ àh nha.^_^.hok biết có vị cao nhân nào đã luyện thành chiêu đó chưa????
bài khá hay.mình mới tham gia wed.nên thấy rất hay,nhưng có 1 số bạn đang bài cũng còn sai xót nhiều,khi rảnh mình sẽ đang vài bài chú vô dao,vô kim,vô ông phật cho các bạn tham khảo
mình mới tham gia wed,nên k dám qua mặt các cao nhân
takrut có luyện qua thuật gom mây và làm tan mây chú như sau:Án Phàn Phù mây tan.Bua quét chư bai thom thom quây mai.
nhìn thẳng liên trời dùng điển lực phát lên đám mây,chúc các bạn thành công