Nguyên văn bởi
Love_Tamlinh
Nhân:
Một thành phố nọ, không biết là ở đâu và không biết thời gian nào, toàn những người ăn trộm.
.....
Quả:
Thành phố lâm vào cảnh đói kém, khủng hoảng.
Học thuyết Tiến hóa:
Tất cả xoay vòng thành một vòng khép kín, mọi người ai cũng đi ăn trộm để sống. Rồi một hôm, có một người tự nhiên hối hận, thấy mình tội lỗi quá, cả một đời đi ăn trộm của người khác, nên quyết tâm không đi ăn trộm nữa để trở thành một người lương thiện.
--------------------------------------
Đây là một câu chuyện lồng ghép vào hai quy luật cơ bản, là Luật Nhân Quả và Thuyết tiến hóa.
Cơ sở của học thuyết tiến hóa nói rằng, khi xuất hiện những Biến Dị có lợi, nếu được di truyền về sau sẽ làm cho sinh vật tiến hóa từ thấp lên cao, thích nghi tốt với môi trường sống.
Tam nhân đồng hành tất ngã sư, huống chi cả thành phố mà không kiếm được người tốt hay sao?
Không tạo ra của cải vật chất cho thành phố, mà chỉ biết tiêu xài, miệng ăn núi lở, rồi bị đói kém, bị khủng hoảng là đương nhiên rồi, đây là quy luật rồi, chứ hoàn toàn không phải do một cá nhân gây ra.
Cám ơn câu chuyện của CHUMSI.