Chuyện là vầy , đệ có thấy và đọc qua cách luyện công của đạo gia : Luyện tinh hóa khí - luyện khí hóa thần - luyện thần hoàn hư - luyện hư hoàn đạo !! mà không hiểu hết được ý nghĩa của nó !! mong các a/c/e cô chú chỉ điểm giúp :)
Chuyện là vầy , đệ có thấy và đọc qua cách luyện công của đạo gia : Luyện tinh hóa khí - luyện khí hóa thần - luyện thần hoàn hư - luyện hư hoàn đạo !! mà không hiểu hết được ý nghĩa của nó !! mong các a/c/e cô chú chỉ điểm giúp :)
Ấy dà,tôi thì cũng ko biết gì đâu nhưng theo tôi đây là 4 quá trình liên tiếp,tương đương với 4 đẳng cấp tăng tiến đó Ghost ạ! You cứ luyện đạt cấp 1 : Luyện tinh hóa khí đi cái đã.Còn chi tiết thế nào phải xem sách thôi,tôi chịu! Luyện khí hóa thần thì đã có thể biến khí đó thành của mình,điều khiển theo ý muốn,nói chung là đạt đẳng cấp Pro rồi!
Hahahahahahahahahahahhahaaaaaaaaaaa........... Không tin những gì con gái noái, mà hảy nhìn những gì con gái làm thinh. hahahahahahahahahaaaaaaa............ :D :D :D
đệ muốn biết nghĩa câu trên chứ không phải cách luyện :( .... nhưng muốn luyện khí hóa thần thì là chân truyền rồi
Luyện tinh hoá khí-Luyện khí hoá thần-luyện thần hường hư-luyện hư hường vô(Đạo)..tinh->khí->thần-> hư->vô là những chuyển biến trong cơ thể khi luyện pháp môn này, khi luyện môn này có thể xuất ra khỏi cơ thể mà ngao du khắp càn khôn vũ trụ. Phần luyện hư hường vô là bên pháp bí truyền của Đạo Cao Đài mà đức Chí Tôn đã truyền lại để đệ tử ngài có thể biết được cái huyền vi của trời đất, còn luyện hư hoàn Đạo là bên Đạo gia khí công....và đặc biệt khi luyện môn này cần có người trấn giữ phần xác( người đở đầu) và phần hồn(cầu xin đức hộ pháp trấn giữ...Cung) để ko bị tà ma quấy nhiễu..mình nói nhiêu hén..
Thân.
Làm cái chi mờ hoảng hốt vậy, không sao đâu bé Mai ( ngày tận thế ) dể làm thân lắm đó, hihihiiii........... :D rose4 rose4
Từ điển lượm liền góp vui :
Luyện tinh : Tinh lực, tinh khí, ... cái này chắc chắn 100% là nói đến việc cách rèn luyện để nâng cao tính dục, liên quan mật thiết đến thận khí và khu vực bụng dưới. Suy ra là cần phải rèn luyện thận và khu vực bụng giới cho mạnh khỏe => vậy là luyện tinh hehehehe .
Hóa khí : Khí này to lớn , đa dạng và nhiều hình thức quá nên chả biết cái nào... ặc ặc.
Hóa thần : pó tay
Hoàn hư : nghe đã sợ.
Hoàn đạo : choáng.
Nói chung 3 mặt tinh - khí - thần, thì ai ai cũng đã tự nhiên mà có, kẻ ít người nhiều... em thì biết mỗi cái luyện tinh để phục vụ vợ con , rèn luyện sức khỏe thôi - Tinh lực đầy đủ thì vệ khí sung mãn , thần khí lộ phát hehhehe luyện một cái đầu tiên đủ xài cho đến khi 4 dài 2 ngắn.
hong bit ah
Tinh Khí Thần giống như ba trạng thái Rắn Lỏng Khí của hơi nước vậy, nó vốn bản chất là một , mà hóa sinh lẫn nhau , con người khi chưa lậu tinh thì con đường này khép kín và giúp con người phát triển ,đến năm 16 tuổi ham muốn bên ngoài xâm nhập vào tâm hồn , khiến cho con đường hóa sinh này nó bị bế tắc , dẫn đến Tinh thì lậu ra ngoài , thần thì hao tán , khí thì không trung chính . Con đường luyện Tinh Khí Thần nằm ở Kỳ Kinh Bát Mạch , mà muốn vào Kỳ Kinh Bát Mạch ngoài có được Huyền Quan Khiếu thì không có bất kỳ một phương pháp nào khai mở được .
Để có Huyền Quan Khiếu thì phải đả thông Nhâm, Đốc trước đã. Nhâm, Đốc là 2 mạch trong Kỳ Kinh Bát Mạch. Tiện thể xin bác bật mí luôn từ HQK muốn vào bát mạch thì phải luyện như thế nào. Em "tham lam" nên hỏi vậy thôi, chứ 2 cái nhâm đốc của em nó vẫn cứ tắc tịt. Hic !
QUOTE=Ghost_Thai;155527]Chuyện là vầy , đệ có thấy và đọc qua cách luyện công của đạo gia : Luyện tinh hóa khí - luyện khí hóa thần - luyện thần hoàn hư - luyện hư hoàn đạo !! mà không hiểu hết được ý nghĩa của nó !! mong các a/c/e cô chú chỉ điểm giúp :)[/QUOTE]
Chào bạn Ghost_Thai ,
Đây là ba báu linh mà các vị tu Đạo gia cũng như Thiền ,đều mong kết tụ được ba báu linh ,từ Tinh==>Khí==>Thần.Trong quá trình tu tập để dẩn tiến Tinh đi lên hóa Khí ( đây là phương cách thở ),những người còn Tân ( trinh nguyên cả Trai lẩn Gái ) khi tu tập thì họ dể đưa Tinh trở thành Khí hơn là người có vợ con mà lớn tuổi ,cần khí của Tiên Thiên( trong không khí ) và Khí Hậu Thiên( trong thực phẩm ăn uống hằng ngày),những người tu luyện này họ không để mất chất Tinh đâu ( kể cả người luyện vỏ họ cũng cần chất Tinh cô đặc lại ,khi tập một thời gian chất Tinh cô đặc lại ) vì làm mất là phí phạm ,cho nên họ không dám suy nghỉ bậy bạ trong vấn đề của Dục,như vậy sẻ bị hao tổn Tinh Khí ,do vậy để kết hợp trong việc này ( không cho ý chạy lung tung,phải gôm tụ ý lại ,nên xử dụng một câu Niệm bất kì mà mình thích)như thế sẻ dể dàng hóa Khí ,một thời gian tùy theo hành giả trong việc công phu tinh tấn và không bị xóa trộn của tư tưởng ,vì tư tưởng tầm bậy là tiêu Khí thì không cách gì tụ được thành Thần .Hằng đêm ( hay ngày gì đó tùy môn pháp của họ tu tập ) không bỏ sót một buổi tập nào không được để gián đoạn vì như vậy sẻ uổng phí công tu tập ,cái này phải giử cái tánh Sân,Dục đừng để nó bộc khởi ,chỉ một niệm Sân là tan Khí Thần ngay,cho nên người nào luyện việc này ,tự nhiên họ bước vào con đường Tu ( khởi đầu là cách Thở ,khi có được kết quả tốt ,thì tánh tình bắt đầu thay đổi sẻ trở nên trầm tính,bình tỉnh và cãm nhận thấy mình sáng suốt hơn trong những vấn đề xảy ra cho mình trong cuộc sống ,chẵng qua do có sự bình tĩnh nên sự suy xét dể hơn vì khi thở đã có tập trung tư tưởng rồi ).Giai đoạn của khai mở ( đã thông) Nhâm ,Đốc Mạch thì bắt đầu của kết tụ Thần ,nó nằm ngay trước trán chổ trung tâm chân mày hay còn được gọi Lx6 ,lúc này hành giả có sự đổi thay của Tâm,Sinh lý rỏ rệt ( sẻ trở nên một nhà tu hành thật sự ,vì khi khai thông Nhâm,Đốc Mạch còn được gọi là Âm Dương giao hợp ( một trạng thái tuyệt vời hơn cả sự giao hợp của Nam Nử hằng triệu lần ) Trạng thái này kéo dài cả một ngày sau ,người cứ lâng lâng trong sự khoan khoái cực lạc ( tự nhiên có không cầu )Vì đây cũng là giai đoạn của “Minh Tâm Kiến Tánh” Tôi sẻ trình bày chi tiết hơn trong chuyên đề của Thiền Tông.Vấn đề này không nằm trong chuyên mục này.Vì đây là vấn đề của những ai muốn Tu và Hành ( về chổ Huyền quan Khiếu còn gọi là Thượng Đơn Điền ,hay là Hà Đào Thành,Nê Hườn Cung,Côn Lôn Đảnh,Thiên môn …tùy theo của mổi Pháp môn đặt tên ).Đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong câu hỏi của Ghost_Thai đã hỏi.
QUOTE=Ghost_Thai;155527]Chuyện là vầy , đệ có thấy và đọc qua cách luyện công của đạo gia : Luyện tinh hóa khí - luyện khí hóa thần - luyện thần hoàn hư - luyện hư hoàn đạo !! mà không hiểu hết được ý nghĩa của nó !! mong các a/c/e cô chú chỉ điểm giúp :)[/QUOTE]
Chào bạn Ghost_Thai ,
Đây là ba báu linh mà các vị tu Đạo gia cũng như Thiền ,đều mong kết tụ được ba báu linh ,từ Tinh==>Khí==>Thần.Trong quá trình tu tập để dẩn tiến Tinh đi lên hóa Khí ( đây là phương cách thở ),những người còn Tân ( trinh nguyên cả Trai lẩn Gái ) khi tu tập thì họ dể đưa Tinh trở thành Khí hơn là người có vợ con mà lớn tuổi ,cần khí của Tiên Thiên( trong không khí ) và Khí Hậu Thiên( trong thực phẩm ăn uống hằng ngày),những người tu luyện này họ không để mất chất Tinh đâu ( kể cả người luyện vỏ họ cũng cần chất Tinh cô đặc lại ,khi tập một thời gian chất Tinh cô đặc lại ) vì làm mất là phí phạm ,cho nên họ không dám suy nghỉ bậy bạ trong vấn đề của Dục,như vậy sẻ bị hao tổn Tinh Khí ,do vậy để kết hợp trong việc này ( không cho ý chạy lung tung,phải gôm tụ ý lại ,nên xử dụng một câu Niệm bất kì mà mình thích)như thế sẻ dể dàng hóa Khí ,một thời gian tùy theo hành giả trong việc công phu tinh tấn và không bị xóa trộn của tư tưởng ,vì tư tưởng tầm bậy là tiêu Khí thì không cách gì tụ được thành Thần .Hằng đêm ( hay ngày gì đó tùy môn pháp của họ tu tập ) không bỏ sót một buổi tập nào không được để gián đoạn vì như vậy sẻ uổng phí công tu tập ,cái này phải giử cái tánh Sân,Dục đừng để nó bộc khởi ,chỉ một niệm Sân là tan Khí Thần ngay,cho nên người nào luyện việc này ,tự nhiên họ bước vào con đường Tu ( khởi đầu là cách Thở ,khi có được kết quả tốt ,thì tánh tình bắt đầu thay đổi sẻ trở nên trầm tính,bình tỉnh và cãm nhận thấy mình sáng suốt hơn trong những vấn đề xảy ra cho mình trong cuộc sống ,chẵng qua do có sự bình tĩnh nên sự suy xét dể hơn vì khi thở đã có tập trung tư tưởng rồi ).Giai đoạn của khai mở ( đã thông) Nhâm ,Đốc Mạch thì bắt đầu của kết tụ Thần ,nó nằm ngay trước trán chổ trung tâm chân mày hay còn được gọi Lx6 ,lúc này hành giả có sự đổi thay của Tâm,Sinh lý rỏ rệt ( sẻ trở nên một nhà tu hành thật sự ,vì khi khai thông Nhâm,Đốc Mạch còn được gọi là Âm Dương giao hợp ( một trạng thái tuyệt vời hơn cả sự giao hợp của Nam Nử hằng triệu lần ) Trạng thái này kéo dài cả một ngày sau ,người cứ lâng lâng trong sự khoan khoái cực lạc ( tự nhiên có không cầu )Vì đây cũng là giai đoạn của “Minh Tâm Kiến Tánh” Tôi sẻ trình bày chi tiết hơn trong chuyên đề của Thiền Tông.Vấn đề này không nằm trong chuyên mục này.Vì đây là vấn đề của những ai muốn Tu và Hành ( về chổ Huyền quan Khiếu còn gọi là Thượng Đơn Điền ,hay là Hà Đào Thành,Nê Hườn Cung,Côn Lôn Đảnh,Thiên môn …tùy theo của mổi Pháp môn đặt tên ).Đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong câu hỏi của Ghost_Thai đã hỏi.
cảm ơn bác rất nhiều vì đã giải thích giúp GT vấn đề mà từ lâu còn mù tịt :) chúc bác luôn luôn gặp may mắn , sức khỏe dồi dào :)
cái này ... chắc GT ko đủ nguyên liệu để luyện rồi hjc hjc :(
Bạn vào daogiakhicong.org mà tìm hiểu. Mình cũng ở bên đó.