Nguyên văn bởi
tantric_deptrai
Xin Cảm ơn Bạn Timhieutamlinh đã trích dẫn bài viết về tôi.
Cũng nhờ bài viết này mà tôi càng cảm thấy tôi xử sự đúng, cách đây vài hôm tôi còn nhớ bạn đã nhắn tin cho tôi để xin sách và tài liệu về Huyền Thuật để bạn tìm hiểu, bạn còn dung từ huynh đệ rất than thiết để xin sách tôi và nói là bạn không biết tiếng Hán và chỉ xin sách tiếng Việt, sau khi đọc xong tôi có nghĩ và xem qua các bài viết của bạn, tôi nhận thấy bạn chưa có nắm rõ nhiều về tâm linh huyền thuật, và bạn cũng chỉ giống như các bạn trẻ trên diễn đàn hiện nay tìm hiểu là chỉ để tò mò, và điều tôi sợ nhất chính là khi có sách tài liệu thì bạn lại cho hoặc vứt lung tung, vì trong số sách này có rất nhiều sách mà chủ nhân của nó khi trao lại cho tôi đã dặn kĩ không tặng lại cho ai mà họ không biết quý, hoặc không biết gì về Đạo Thuật.
Điều đó đã đúng khi bạn có cuốn Vạn Pháp Quy Tông trong tay, tôi không biết bạn có sách này do đâu, nhưng chỉ biết là ngay cả bạn cũng không nắm rõ là sách này nó dung làm gì, sử dụng ra sao, mà bạn lại đưa lên mạng cái sự không hiểu biết của mình mà không hề có chỉ dẫn hay dặn lại, tôi không biết là nếu người mà tặng lại sách này cho bạn họ thất vọng thế nào khi mà cuốn sách của họ tặng cho bạn bị bạn đưa lên như thế này. Tôi chỉ có góp ý hết sức chân tình về phần Bùa bạn lên xem lại vì nó không đúng sẽ rất tai hại và cũng đã có lời xin lỗi mong bạn thong cảm.
Dường như bạn vẫn thấy không thoải mái khi qua 2 lần đều bị tôi nói vào, nên bạn trích dẫn them 1 bài viết của 1 bạn ở bên topic của tôi đem sang đây để với mục đích cho mọi người biết là tôi như thế đấy, lấy cái gì ra mà nói bạn.
Tôi xin nói rõ với bạn là, bạn khi chưa nắm rõ được hết diễn đàn này, chưa biết rõ về tôi, chưa biết diễn đàn này có những chuyện như thế nào mà đã vội vàng lấy ngay bài viết coi như là 1 sự kết luận về tôi.
Thứ 1 bạn không hề biết rằng tôi luôn làm việc về đêm đến tận sang, còn ban ngày hầu như là tôi ngủ, việc liên lạc điện thoại với tôi chủ yếu là tôi nhắn mọi người liên lạc vào buổi chiều. Còn không thì trao đổi qua chat Yahoo, việc liên lạc qua Chat là chủ yếu, kể cả gửi trả sách cho mọi người.
Thứ 2 là bất kể bạn nào gửi tiền cho tôi để mua sách hay dịch sách từ xưa tới nay chỉ có các bạn đó lợi chứ không hề thiệt, giá sách nếu tính trung bình chỉ có vài chục nghìn 1 cuốn sách Bùa chú cổ, kể cả là bí cấp, bí truyền.
Thứ 3 là bạn viết bài này có nói là khi gọi đến máy tôi nói khoá máy, bạn hiểu máy bị khoá và máy không liên lạc được khác nhau thế nào không, nếu tôi muốn làm trò gì ấy thì không cần phải khoá máy đâu, mà là máy không liên lạc được ấy. Tôi chỉ có thể làm cho máy báo là số máy này hiện nay không liên lạc được, chứ không thể làm cho máy báo là số máy này hiện nay đang khoá được. Tôi dung thuê bao trả trước hết tiền họ khoá là chuyện thường.
Thứ 4 là địa chỉ nhà tôi có ghi rõ trên diễn đàn này và đã từng mời những ai muốn trao đổi sách tới tận đây. Huynh Duonghoainam61 đã từng bảo tôi là diễn đàn là con dao 2 lưỡi nó cười ngay trước mặt đấy, nhưng sau nó chửi ngay đó, cho nên anh không mấy khi vào đây nhiều, giờ tôi thấy cũng đúng, tuy biết là đã lên đây có người thích có người không, vì mình chả cấm ai nói được.
Đáng lý tôi phải viết bài này nói rõ bên topic của tôi nhưng tôi thấy không cần vì ai đã là người từng quan hệ với tôi thì họ đều hiểu, tôi nói ở đây để bạn thtl hiểu là với cách nghĩ ngắn như bạn, khi chưa tìm hiểu kĩ bất cứ điều gì mà đã vội vã cho là đúng, thì bạn chỉ tổ bị hớ mà thôi, còn 1 điều này nữa với cách suy nghĩ của bạn thì bạn sẽ chả bao giờ mong ai chia sẻ tài liệu gì với bạn cả đâu, vì nếu hôm nay họ chia sẻ cho bạn xong, ngày mai họ đã thấy cuốn sách họ nâng niu gìn giữ bị đưa lên mặt báo rồi thì thử hỏi ai dám tặng bạn sách hay tài liệu nữa, chưa kể là ngay cả bản than bạn chưa hiểu rõ là mình cầm trong tay cái gì sử dụng ra sao, là Hoa thơm hay là Lựu Đạn mà bạn đã đem cho mọi người thì kết quả ra sao.
Đây cũng là lý do mà bây giờ Diễn Đàn này các Huynh bỏ đi rất nhiều, vì toàn những kiểu nói cá nhân không suy xét như thế này, người trong cuộc hiểu nhầm thì là 1 chuyện, người ngoài chả biết gì cũng nhảy vào để đưa chuyện lên cao.
Nhân đây cũng xin cảm ơn các bạn như ThanhBinh bạn đã xem bài viết này mà không có ý kiến gì theo chiều hướng tiêu cực chính tỏ bạn vẫn còn tin vào tôi, cũng cảm ơn các huynh đã đồng hành cùng Tantric trong thời gian qua còn niềm tin vào Tantric, cảm ơn các huynh tại Hà Nội khi không liên lạc được lại lặn lội đến tận nhà hỏi lý do sao lại thế này. Rất cảm ơn bài viết trích dẫn trên của bạn đã cho tôi biết được nhiều điều.